Từ cao độ hơn 2000m, mọi người ngồi trong cabin cáp treo đã có thể chiêm ngưỡng thấy màu trắng của núi rừng được tuyết phủ lên cây cối cảnh vật. Từ nhà ga cáp treo đến tới đỉnh Fansipan tuyết rơi dày trên đường đi, trên các lớp mái của ngôi chùa tạo nên không gian thật thú vị.
Đỉnh Fansipan phủ tuyết trắng
Hiện tuyết vẫn lác đác rơi và nhiệt độ ổn định trong khoảng -3 độ C. Cáp treo tại đây vẫn mở xuyên Tết và giá vé không đổi.
Một số du khách lên đỉnh Fansipan ngắm tuyết
Từ nhà ga cáp treo đến tới đỉnh Fansipan tuyết rơi dày trên đường đi
Trên các lớp mái của ngôi chùa tuyết phủ trắng tạo nên không gian huyền ảo, lung linh
Tuyết phủ dày mọi lối đi
Theo Phương Thảo
Doanh nghiệp & tiếp thị