MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Áo cộc, chân trần 'kiếm Tết' trong đêm ở chợ hoa quả lớn nhất Hà Nội

20-01-2023 - 17:31 PM | Thị trường

Đêm đông giá rét, mưa phùn rơi lã chã, cánh cửu vạn, hàng rong ở chợ Long Biên, Hà Nội vẫn cần mẫn mưu sinh mong có cái Tết tươm tất cho gia đình.

Áo cộc, chân trần kiếm Tết trong đêm ở chợ hoa quả lớn nhất Hà Nội - Ảnh 1.

Chợ Long Biên, Hà Nội là chợ đầu mối hoa quả lớn nhất miền Bắc. Hoa quả từ các tỉnh, các cửa khẩu được đưa về đây. Chợ họp cả ngày nhưng đông đúc nhất là ban đêm. Khi mọi người đang say giấc là lúc chợ Long Biên sôi động nhất.


Áo cộc, chân trần kiếm Tết trong đêm ở chợ hoa quả lớn nhất Hà Nội - Ảnh 2.

Chợ cũng là nơi tập trung đội ngũ làm thuê, bốc vác đông đảo.

Áo cộc, chân trần kiếm Tết trong đêm ở chợ hoa quả lớn nhất Hà Nội - Ảnh 3.

Khi có xe hàng về, khách đến mua (chủ yếu là mua xỉ), cánh cửu vạn sẽ làm nhiệm vụ vận chuyển từ trong chợ ra ngoài cổng để khách chở về. Mỗi thùng hàng được trả công vận chuyển từ 3.000 đến 5.000 đồng.

Áo cộc, chân trần kiếm Tết trong đêm ở chợ hoa quả lớn nhất Hà Nội - Ảnh 4.

Công việc nặng nhọc nên cánh cửu vạn luôn tứa mồ hôi. Nhiều người chỉ áo cộc, chân trần trong cái giá rét gần 10 độ C.

Áo cộc, chân trần kiếm Tết trong đêm ở chợ hoa quả lớn nhất Hà Nội - Ảnh 5.

Trong ảnh là một chiếc xe bị lật ngược ra phía sau. Vì quá nặng, nhiều người cùng giúp một cửu vạn nữ mới lật lại xe được.

Áo cộc, chân trần kiếm Tết trong đêm ở chợ hoa quả lớn nhất Hà Nội - Ảnh 6.

Ông Chước (50 tuổi, quê ở Hưng Yên) đang đợi xe hàng quen về để bốc vác. Ông Chương cho biết, với tuổi của ông, công việc bốc vác nặng là quá sức nhưng đổi nghề cũng rất khó khăn.

Áo cộc, chân trần kiếm Tết trong đêm ở chợ hoa quả lớn nhất Hà Nội - Ảnh 7.

Trong chợ Long Biên, rất nhiều cửu vạn là nữ.

Áo cộc, chân trần kiếm Tết trong đêm ở chợ hoa quả lớn nhất Hà Nội - Ảnh 8.

Bên cạnh chủ hàng, khách và cửu vạn, chợ đêm Long Biên còn có đội ngũ "hậu cần" hùng hậu với những gian hàng ăn đêm giữa chợ.

Áo cộc, chân trần kiếm Tết trong đêm ở chợ hoa quả lớn nhất Hà Nội - Ảnh 9.

Những tô phở ấm bốc khói nghi ngút, tranh thủ giờ giải lao của người lao động.

Áo cộc, chân trần kiếm Tết trong đêm ở chợ hoa quả lớn nhất Hà Nội - Ảnh 10.

Dù thời tiết lạnh buốt vẫn có những giọt mồ lấm tấm rơi. Các bà, các chị cửu vạn chia sẻ, tết của họ phụ thuộc vào thời gian của chủ hàng. "khoảng 29 hoặc 30 Tết tôi mới về. Mùng 2 chợ mở là tôi lên rồi. Về cúng bái và dọn dẹp nhà cửa, chứ Tết tôi cũng đi hàng xóm, người thân, chốc lát là xong", một cửu vạn chia sẻ.

Theo Thành Đạt

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên