MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bác sĩ Lan Nhi từ cô gái nghèo vươn lên làm bác sĩ hiếm muộn

04-02-2025 - 17:30 PM | Doanh nghiệp giới thiệu

Bác sĩ Lan Nhi từ cô gái nghèo vươn lên làm bác sĩ hiếm muộn

Từ một cô gái xuất thân trong gia đình nông dân nghèo, Nguyễn Thị Lan Nhi (31 tuổi), đã vượt qua muôn vàn gian khó để trở thành bác sĩ với tâm huyết lớn lao trong việc giúp đỡ phụ nữ, đặc biệt là trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản.

Năm 1993, tại Hải Phòng, Nhi chào đời trong gia đình có 5 anh chị em. Cha mẹ Nhi làm nông, cuộc sống vốn đã khó khăn. Tuy vậy, ngay từ nhỏ, Nhi đã bộc lộ năng khiếu vượt trội ở các môn khoa học xã hội như văn học, lịch sử, tiếng Anh… Trong suốt những năm học THPT, Nhi luôn là học sinh giỏi và gặt hái được nhiều thành tích.

Chị hai của cô làm y sĩ và là nguồn cảm hứng lớn cho Nhi trên con đường theo đuổi ngành y. Quyết định này không dễ dàng chút nào, bởi gia đình Nhi vốn khó khăn, không đủ điều kiện để chu cấp cho cô ăn học.

Năm 2011, sau một hành trình dài vất vả, Nhi đã thi đậu vào ngành y đa khoa với số điểm 26, một kết quả đáng tự hào. Để có thể tiếp tục học tập, Nhi đã sống với áp lực tài chính, luôn ý thức rằng phải học thật tốt để không phụ lòng cha mẹ. Dù điều kiện khó khăn, chị vẫn không ngừng nỗ lực.

Khi Nhi quyết định theo đuổi ngành y, gia đình cô đã phải đối mặt với muôn vàn khó khăn. Ba mẹ Nhi, vốn là nông dân nghèo, ngoài công việc đồng áng còn phải nuôi heo để kiếm sống. Mỗi ngày, họ vất vả làm lụng từ sáng sớm đến tối mịt, không ngừng hy sinh để lo cho cô con gái có thể tiếp tục giấc mơ học hành.

"Dù thu nhập ít ỏi từ việc trồng lúa, nuôi heo, ba mẹ vẫn kiên trì vay mượn tiền từ người thân, bạn bè để trang trải học phí cho mình", Nhi kể. Nỗi vất vả của họ không chỉ là những buổi trưa nắng phơi người dưới ruộng lúa, mà còn là sự lo lắng, trăn trở về tương lai của Nhi lúc đêm về. Nhi cho biết dù khó khăn ba mẹ cô vẫn tin rằng việc học là con đường duy nhất giúp con gái có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Bác sĩ Lan Nhi từ cô gái nghèo vươn lên làm bác sĩ hiếm muộn- Ảnh 1.

"Những năm tháng học tại trường y đầy khó khăn, khi mà thời gian học kéo dài, những đêm trực bệnh viện mệt mỏi khiến mình xuống sắc, sức khỏe yếu đi. Nhưng chính tình yêu nghề, cùng sự hy sinh của cha mẹ ở quê nhà đã là động lực giúp mình vượt qua mọi khó khăn", Nhi chia sẻ.

Nhi tủi thân khi mà bạn bè đồng trang lứa học các ngành khác đã ra trường và tìm được công việc ổn định, trong khi cô vẫn là sinh viên.Cha mẹ phải vay mượn tiền cho đi học ngành y trong suốt 6 năm, với hy vọng con gái sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn.

Bác sĩ Lan Nhi từ cô gái nghèo vươn lên làm bác sĩ hiếm muộn- Ảnh 2.

Sau khi tốt nghiệp, Nhi quyết định chuyên sâu vào sản phụ khoa, với mục tiêu giúp đỡ những người phụ nữ trong hành trình làm mẹ. Cô chia sẻ: "Mỗi lần chứng kiến một em bé được sinh ra, tôi cảm thấy rất thiêng liêng và xúc động. Được giúp đỡ phụ nữ trong hành trình làm mẹ là niềm đam mê lớn của tôi".

Năm 2018, sau khi hoàn thành chương trình đào tạo tại Trường ĐH Y Dược Hải Phòng, Nhi bắt đầu công tác tại Trung tâm hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Bưu Điện TP.Hà Nội. Tại đây, chị được học hỏi thêm nhiều kiến thức, kỹ năng, đặc biệt là kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và các phương pháp bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI). Mỗi ngày làm việc là một cơ hội để Nhi trau dồi thêm kinh nghiệm, đồng thời là dịp để chị thể hiện lòng tận tâm với nghề.

Từ một cô gái nghèo, trải qua bao nhiêu khó khăn, Nhi đã trở thành một bác sĩ sản phụ khoa tận tâm, đầy nhiệt huyết với nghề. Chị Đỗ Ngọc Diệp (32 tuổi), đã kết hôn cách đây 7 năm nhưng mãi vẫn không thể có con dù vợ chồng chị đã cố gắng suốt thời gian dài.

Chị Diệp bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng và lo lắng cho tương lai của mình. Vào một lần tình cờ, chị biết đến bác sĩ Nhi và quyết định tìm đến để được tư vấn. Sau khi thăm khám và thực hiện các xét nghiệm cần thiết, bác sĩ Nhi đã giúp chị Diệp hiểu rõ tình trạng sức khỏe của mình và đưa ra phác đồ điều trị phù hợp.

Nhờ sự kiên trì và tận tâm của bác sĩ Nhi, chị Diệp đã thực hiện phương pháp IUI và ngay lần thử đầu tiên đã mang thai. Niềm hạnh phúc vỡ òa khi chị Diệp biết tin mình sắp trở thành mẹ, điều mà chị đã mong chờ suốt 7 năm dài.

Ánh Dương

Phụ nữ số

Từ Khóa:

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên