MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bản lĩnh của CR7 - "quân tử nhất ngôn", đã nói là làm: Thề không bao giờ gia nhập dù Man City từng chi bộn tiền, dám cạo đầu nếu vô địch, ghi bàn tặng fan nhí ung thư như lời từng hứa

01-09-2021 - 18:47 PM | Sống

Bản lĩnh của CR7 - "quân tử nhất ngôn", đã nói là làm: Thề không bao giờ gia nhập dù Man City từng chi bộn tiền, dám cạo đầu nếu vô địch, ghi bàn tặng fan nhí ung thư như lời từng hứa

Làng bóng đá thế giới không thiếu những chân sút vĩ đại, nhưng Cristiano Ronaldo vẫn là cầu thủ được yêu thích hơn cả. Bởi lẽ, anh không chỉ một tài năng lớn trên sân cỏ, mà còn là một nhân cách đẹp hiếm có.

Khổng Tử từng nói rằng: "Làm người nói lời phải giữ lấy lời, đừng khiến người khác không tin tưởng thì làm việc gì cũng khó". Một người đàn ông có bản lĩnh sẽ luôn lấy chữ tín làm đầu. Cristiano Ronaldo chính là đại diện cho hình mẫu "quân tử nhất ngôn", tạo nên sự khác biệt so với phần còn lại của giới túc cầu.

Mới đây, CR7 đã có cuộc đoàn tụ đầy xúc động với đội bóng cũ Manchester United trong những ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng hè năm 2021. Ở tuổi 36, anh quyết định rời Juventus để tìm kiếm một danh hiệu lớn trong giai đoạn cuối của sự nghiệp.

Manchester City khi ấy là ứng cử viên phù hợp nhất: họ sở hữu tiềm lực mạnh, cơ hội vô địch Champion League khá cao, lại rất tích cực tiếp cận CR7. Dù vậy, anh vẫn khá e ngại vì đây là đại kình địch của Manchester United - đội bóng cũ làm nên tên tuổi của mình.

Đàn ông bản lĩnh phải quân tử nhất ngôn như Ronaldo, đã nói là làm: Thề không bao giờ gia nhập Man City, dám cạo đầu nếu vô địch, hứa ghi bàn tặng fan nhí ung thư - Ảnh 1.

Ronaldo trong màu áo M.U tại mùa giải 2021-2022

Năm 2009, khi nửa xanh thành Manchester dự định chi 135 triệu bảng Anh để chiêu mộ Ronaldo. Tuy nhiên, số tiền này cũng chẳng thể lay chuyển sự trung thành của tiền đạo này dành cho "Quỷ đỏ"

Khi được hỏi liệu có muốn rời MU sang MC, anh đáp: "Không bao giờ. MC có nhiều cầu thủ giỏi; điều đó có thể là vấn đề với MU, Arsenal và Chelsea".

"Thế nhưng, tôi không có chút hứng thú nào với MC. Tôi muốn được chơi cho Real Madrid hoặc các đội bóng như Barcelona hoặc Valencia."

Năm 2015, khi MC đã trở thành ông lớn giàu có trong làng bóng đá, câu hỏi này lại một lần nữa được nhắc đến. Thế nhưng, quan điểm của Ronaldo vẫn trước sau như một.

"Bạn nghĩ tiền sẽ làm thay đổi suy nghĩ của tôi ở tuổi 30 ư? Tôi thì không nghĩ vậy. Đó chưa bao giờ là vấn đề cả", Ronaldo bực tức đáp lại. "Nếu cần tiền, tôi thà sang Qatar còn hơn. Họ có lẽ còn giàu hơn cả MC."

"Mấu chốt không phải là tiền, mà là đam mê".

Ronaldo luôn một lòng hướng về Old Trafford. Chính vì thế, khi MU nhảy vào cuộc thương lượng ở những phút cuối cùng, anh đã ngay lập tức đồng ý. Nhờ đó, người hâm mộ đã được chứng kiến một trong những "màn quay xe điên rồ nhất" trong lịch sử chuyển nhượng bóng đá.

Đàn ông bản lĩnh phải quân tử nhất ngôn như Ronaldo, đã nói là làm: Thề không bao giờ gia nhập Man City, dám cạo đầu nếu vô địch, hứa ghi bàn tặng fan nhí ung thư - Ảnh 2.

Đây không phải lần đầu siêu sao người Bồ Đào Nha giữ trọn vẹn lời hứa với đội bóng cũ. Tại vòng knock-out Champions League 2012-2013, Ronaldo - khi ấy đang khoác áo Real Madrid - đã sút tung lưới thủ thành De Gea, khiến MU buộc phải dừng chân đầy tiếc nuối.

Ghi bàn thắng quan trọng nhưng Ronaldo chỉ lặng lẽ đặt tay lên ngực trái, đầu cúi nhẹ có chút thoáng buồn. Bởi lẽ, anh đã làm đúng những gì mình nói từ trước trận lượt đi: không ăn mừng nếu ghi bàn vào lưới đội bóng cũ. Hết giờ, Ronaldo còn chạy tới ôm các đồng đội cũ, thay vì chung vui cùng các cầu thủ Real Madrid.

Đàn ông bản lĩnh phải quân tử nhất ngôn như Ronaldo, đã nói là làm: Thề không bao giờ gia nhập Man City, dám cạo đầu nếu vô địch, hứa ghi bàn tặng fan nhí ung thư - Ảnh 3.

Cristiano Ronaldo nghẹn ngào khi ghi bàn vào lưới đội bóng cũ

Cũng trong mùa giải đó, CR7 hứa với người hâm mộ Tây Ban Nha rằng anh sẽ mang về cho "Kền kền trắng" chiếc cúp vô địch Champions League. Anh không chỉ giữ lời, mà còn thực hiện điều đó tới tận 4 lần.

Năm 2017, Ronaldo gây bất ngờ khi xuất hiện với mái tóc húi cua khác thường. Nhiều người chế giễu kiểu tóc này khiến CR7 giống ông già hói đầu hoặc bồi bàn, nhưng anh chẳng hề để tâm. Bởi lẽ, anh thay đổi diện mạo để giữ lời hứa với chính mình.

"Đó là một lời hứa. Tôi hứa sẽ cạo đầu nếu tôi ghi bàn và Real vô địch Champions League", tiền đạo mang áo số 7 giải thích.

"Tôi đã làm được trên sân nên phải giữ lời hứa. Do đó tôi đã xuống tóc. Tôi luôn nỗ lực làm mọi thứ tốt nhất cho CLB. Những con số không biết nói dối. Bạn có thể thấy tôi đã làm được những gì."

Đàn ông bản lĩnh phải quân tử nhất ngôn như Ronaldo, đã nói là làm: Thề không bao giờ gia nhập Man City, dám cạo đầu nếu vô địch, hứa ghi bàn tặng fan nhí ung thư - Ảnh 4.

Không chỉ nghiêm túc với bản thân, Ronaldo còn giữ chữ tín với mọi người xung quanh. Năm 2012, anh đã chạm trán với Oliver Norwood - hậu bối của anh ở MU, trong trận đấu giữa tuyển Bắc Ireland và Bồ Đào Nha.

Vì yêu thích CR7 từ lâu, Norwood đã nhờ Rio Ferdinand - đàn anh có chung người đại diện với mình - chuyển lời tới thần tượng để xin áo đấu.

"Tôi rất mong điều đó thành hiện thực. Nhưng để chắc chắn, tôi đã tới gặp Ronaldo trước trận đấu và giới thiệu bản thân. Anh ấy chỉ nói: ‘Ừ, Rio nói với tôi rồi. Đừng lo, chiếc áo này là của cậu", Norwood nhớ lại.

Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1, không hề giống với mong đợi của siêu sao người Bồ Đào Nha. Dù tâm trạng có chút bực bội, Ronaldo vẫn không hề quên lời hứa trước đó với Norwood.

Đàn ông bản lĩnh phải quân tử nhất ngôn như Ronaldo, đã nói là làm: Thề không bao giờ gia nhập Man City, dám cạo đầu nếu vô địch, hứa ghi bàn tặng fan nhí ung thư - Ảnh 5.

Ronaldo trong trận đấu giữa tuyển Bắc Ireland và Bồ Đào Nha.

"Ronaldo là người biết giữ lời. Dù đang không mấy vui vẻ về kết quả trận đấu, anh ấy vẫn đi về phía tôi, bắt tay và nói: ‘Tôi không quên cậu đâu. Cậu có thể lấy chiếc áo này".

Đây là một món quà vô cùng ý nghĩa với Norwood, bởi chiếc áo đánh dấu cột mốc đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp của Ronaldo: trận đấu thứ 1.000 của anh trong màu áo đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha.

Emmanuel Gyasi - một cầu thủ vô danh - cũng đã may mắn trải nghiệm điều này với Ronaldo. Trong trận đấu giữa Juventus và Spezia vào tháng 11/2020, CR7 đã ghi cú đúp ấn định chiến thắng cho "Bà đầm già thành Turin". Sau trận đấu, Gyasi đã chạy tới chỗ Ronaldo xin đổi áo, nhưng siêu sao 36 tuổi do bận việc nên ngay lập tức đi thẳng vào đường hầm.

Thế nhưng, khi hai CLB gặp nhau ở trận lượt về vào tháng 3/2021, Ronaldo đã gây bất ngờ khi chủ động đề nghị đổi áo với đồng nghiệp phía Spezia. CR7 giải thích rằng anh vẫn nhớ mong muốn của Gyasi từ trận đấu trước.

Đàn ông bản lĩnh phải quân tử nhất ngôn như Ronaldo, đã nói là làm: Thề không bao giờ gia nhập Man City, dám cạo đầu nếu vô địch, hứa ghi bàn tặng fan nhí ung thư - Ảnh 6.

Ronaldo gây bất ngờ khi chủ động đổi áo với cầu thủ vô danh.

"Ronaldo ở trận đó đã đến gần để ôm tôi và hỏi thăm một lúc. Nó thực sự là một khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời tôi", Gyasi kể. "Ở trận lượt đi tôi đã ngỏ ý muốn đổi áo đấu với anh ấy. Nhưng có vẻ như khi đó Ronaldo có chuyện riêng gì đó, nên anh ấy đã nhanh chóng rời sân đấu".

"Anh ấy đã đi thẳng vào đường hầm ngay sau khi trận đấu kết thúc và tôi nghĩ mình sẽ không có cơ hội đổi áo. Nhưng sau khi kết thúc trận lượt về giữa hai đội, khi tôi bước vào phòng thay đồ thì thấy Ronaldo đang đợi mình. Tôi đã rất sốc. Anh ấy là một cầu thủ và một con người tuyệt vời".

Trước đó, vào năm 2012, Ronaldo cũng từng giữ lời hứa với một em nhỏ bị ung thư giai đoạn cuối. Dù mắc bệnh hiểm nghèo, cậu bé Nuhazet (9 tuổi) vẫn luôn mơ ước được gặp CR7 một lần trong đời.

Khi biết tin, tiền đạo người Bồ Đào Nha đã sắp xếp để đưa Nuhazet từ quần đảo Canary đến Madrid, xem mình thi đấu trận cuối cùng của mùa giải. Anh đích thân đón tiếp bệnh nhân nhí, trò chuyện và hứa sẽ ghi bàn trong hôm đó để tặng cậu bé.

Đàn ông bản lĩnh phải quân tử nhất ngôn như Ronaldo, đã nói là làm: Thề không bao giờ gia nhập Man City, dám cạo đầu nếu vô địch, hứa ghi bàn tặng fan nhí ung thư - Ảnh 7.

Ronaldo tự mình đón tiếp và trò chuyện cùng bệnh nhân nhí Nuhazet

Giữ đúng lời, Ronaldo đã mở tỷ số trong trận thắng 4-1 trước Mallorca, giúp Real Madrid lần đầu tiên vô địch La Liga kể từ năm 2008. Sau đó, siêu sao này còn nhờ người đại diện liên lạc với các bác sĩ, tự bỏ tiền để nhập các loại thuốc mới từ Mỹ về chữa cho Nuhazet.

Đáng tiếc là cậu bé 9 tuổi này đã ra đi chỉ 1 năm sau đó. Dù vậy, hành động nghĩa hiệp của Ronaldo vẫn luôn được người hâm mộ khắc ghi cho đến tận ngày nay.

(Tổng hợp)

Linh Hân

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên