MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bán nhà phố về quê mua đất hoang trồng cây trái: “Thấy mình già nhanh, đen nhẻm nhưng xứng đáng”

24-05-2023 - 09:05 AM | Lifestyle

Trước khi thành một khu vườn, mảnh đất của vợ chồng trẻ chỉ là đất hoang, không ai ngó ngàng đến.

Có một mảnh vườn ngập tràn cây cối, hoa trái là niềm mơ ước của rất nhiều người. Vì vậy mà mỗi khi Nguyễn Thị Thảo (29 tuổi, sống tại Đắk Lắk) chia sẻ hình ảnh khu vườn xanh mát của gia đình, cư dân mạng lại để lại rất nhiều bình luận xuýt xoa: “Khu vườn trong mơ”, “Đẹp quá! Cảm giác bình yên thật sự”, "Nhìn ảnh xinh quá, mọi thứ đều bình dị, gắn với bao niềm vui và hạnh phúc”, “Mình tưởng tượng được không khí trong veo, mát rượi ở khu vườn luôn đó”,...

Khu vườn ngập tràn hoa trái

Nhưng không có gì tự nhiên mà có, để sở hữu khu vườn như hiện tại, vợ chồng Thảo đã trải qua nhiều đắn đo, khó khăn và cả những lúc muốn bỏ cuộc.

Mua đất hoang làm vườn vì lúc rảnh chỉ biết ôm điện thoại

Trước đây vợ chồng Thảo có nhà mặt đường ở thị trấn, gần chợ gần trường nên rất thuận lợi cho việc kinh doanh. Nhưng đổi lại đất chật người đông, nhà sát nhà nên cô luôn cảm thấy cuộc sống ngột ngạt, tù túng.

“Mình suốt ngày ở trong nhà, con cái không ra ngoài chạy nhảy được vì trước nhà là đường lớn, xe cộ chạy ầm ầm và bụi bặm. Những lúc rảnh mình cũng chỉ ôm điện thoại, đi lên đi xuống trong nhà, cuộc sống rất tẻ nhạt. Ngày nào mình cũng mong thời gian trôi nhanh cho hết ngày. Hơn nữa mình thấy cuộc sống quá phụ thuộc vào đồng tiền, muốn ăn gì đều phải đi mua mà không biết có đảm bảo cho sức khỏe hay không” - Thảo kể lại cuộc sống trước đây.

Bán nhà phố về quê mua đất hoang trồng cây trái: “Thấy mình già nhanh, đen nhẻm nhưng xứng đáng” - Ảnh 2.

Nguyễn Thị Thảo

Khi không chịu được cuộc sống ngột ngạt nữa, vợ chồng Thảo quyết định phải chuyển đến một nơi rộng rãi, được làm những điều mình thích. Tuy nhiên không phải cứ muốn là làm ngay được vì cuộc sống và công việc mà cặp đôi đang có cũng rất thuận lợi. Cô cho biết:

“Vợ chồng mình đã đắn đo rất nhiều vì không đủ tiền mua đất vừa rộng vừa ở khu đông dân, chỉ có thể mua một miếng đất xa khu dân cư, ít người qua lại. Mà như vậy thì bọn mình sẽ phải từ bỏ việc buôn bán đang có. Nhưng vì quá thích cuộc sống tự do, thoải mái nên cả hai đánh liều, tự nhủ với nhau: ‘Thôi thì làm nông, ai thuê gì thì làm đó kiếm tiền cũng được’”.

Sau đó vợ chồng Thảo bán nhà mặt phố, mua một mảnh đất rộng 3 sào (khoảng 1.500m2). Vì mảnh đất này đã bị bỏ hoang khá lâu, cây dại rậm rạp chẳng khác nào một khu rừng nên cặp đôi bỏ hết các công việc khác sang một bên để dọn dẹp. Từ chặt phá cây cối, đào rễ cây, múc đất làm đường đi, kéo dây điện, làm giếng nước, sửa căn nhà nhỏ có sẵn của chủ cũ,... việc nào tự làm được thì cả hai đều cố gắng để tiết kiệm.

Căn nhà nhỏ trong vườn trước và sau khi được cải tạo

Đen sạm từ khi làm vườn nhưng thấy bình yên

Sau khi dọn về ở, mỗi ngày vợ chồng Thảo cải tạo mảnh vườn từng chút một, trồng thêm cây này nuôi thêm con kia để có đồ ăn sạch cho gia đình. Một nửa chuyên trồng những cây ăn quả dài ngày còn một nửa trồng cây ngắn ngày như rau củ và hoa.

“Bây giờ mình ít khi phải đi chợ lắm, chỉ khoảng 1 - 2 lần/tuần vì rau củ, gà vịt trong vườn nhiều nên có thể đổi bữa liên tục. Còn trước đây ngày nào không đi chợ thì ngày đó 1 cọng hành cũng không có để nấu. Cũng nhờ vậy mà tiền chi tiêu cũng giảm rất nhiều”.

Khi cuộc sống phần nào ổn định, Thảo thường chia sẻ những hình ảnh khu vườn, cây cối quanh nhà lên MXH và được nhiều người yêu thích, hỏi mua rau củ quả nhà cô. “Nhà có gì thì mình bán đó nên mình cũng có một khoản thu nhập ổn định cho tiền bỉm sữa. Bên cạnh đó chồng mình cũng buôn bán thêm trái cây theo mùa. Công việc và thu nhập của hai vợ chồng cứ xoay quanh vườn tược thôi, không phải giàu có hay sẵn tiền gì cả” - Thảo trả lời câu hỏi về cách giải quyết gánh nặng cơm áo gạo tiền.

Nhưng giống như nhiều người quyết định về làm vườn, hành trình của vợ chồng trẻ không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Vườn rộng, việc nhiều nên cỏ cứ thi nhau mọc. Cô tâm sự nhiều khi trời nắng, nhìn cỏ thôi cũng thấy oải. “Bên cạnh đó các con còn nhỏ, không phải lúc nào cũng ngồi ngoan cho mình làm việc. Rồi cây cối thì không phải cứ trồng xuống là lớn lên ngon lành mà có thể gặp sâu, bệnh và chết đều đủ cả. Vì vậy mà có lúc cũng chán, may mà vợ chồng động viên nhau vượt qua” - Thảo nói thêm.

Riêng với Thảo, chuyển về làm vườn khiến cô thay đổi hoàn toàn. Nếu như tinh thần vui vẻ, thoải mái lên bao nhiêu thì vẻ ngoài lại “đi xuống” bấy nhiêu. “Mình thấy mình già và đen đi rất nhiều, đến mức lâu rồi không dám chụp ảnh. Các bé nhà mình cũng đen nhẻm nhưng đổi lại mẹ con rất vui và yêu thích cuộc sống bình yên này”.

Những mâm cơm và đồ ăn đều từ khu vườn của vợ chồng Thảo

Theo Huyền Trang

Trí thức trẻ

Trở lên trên