MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Banker bỏ việc lương cao để làm nông, nổi tiếng nhờ bới rác khắp nơi tìm đồ ăn, vật dụng trong nhà

11-08-2021 - 10:47 AM | Sống

Ga trải giường của Anna được nhặt từ thùng rác. Cô uống cà phê pha từ túi hạt còn nguyên đóng gói bị vứt đi.

Một nữ KOL xinh đẹp đi khắp thành phố, bới rác để tìm đồ ăn – đó là hình ảnh khiến nhiều người New York không khỏi bất ngờ trong thời gian gần đây. KOL đó là Anna Sacks (30 tuổi) – người đang phơi bày sự lãng phí tại Mỹ bằng cách khai thác núi thực phẩm khổng lồ vẫn trong trạng thái tốt cùng một số hàng hóa khác từ các thùng rác của New York.

Anna ghi lại những cuộc săn lùng rác độc đáo của mình ở mọi nơi, từ bãi rác của các gã khổng lồ đa quốc gia cho đến bãi rác địa phương. Video về quá trình cô ngụp lặn trong đống rác đã thu hút hàng triệu lượt xem trên Instagram và TikTok.

Cựu nhân viên ngân hàng đầu tư sống ở khu Upper West Side chia sẻ: "Đối với tôi, việc này rất có ý nghĩa. Mỗi tuần, tôi kiểm tra túi rác của hàng xóm và các nhà bán lẻ gần nhà khoảng 3 đến 4 lần, mỗi lần 4 tiếng. Đó là lối sống mới của tôi".

Với một chiếc xe đẩy, hai túi đựng có thể tái sử dụng và một đôi găng tay, cô đào bới đồ bỏ đi, tìm ra những thứ dùng lại được như đồ hộp, đồ gốm, mỹ phẩm và đồ nội thất. Khi đến một thùng rác nào đó, cô đeo găng tay chống thủng để tìm kiếm rồi chất chúng lên xe đẩy và mang về nhà.

Anna cho biết cô đang ngủ trên chiếc ga trải giường nhặt ở một túi rác, uống cà phê pha từ túi hạt còn nguyên đóng gói bị vứt đi. Trong một bài đăng, cô hào hứng khoe "chiến lợi phẩm" là một bộ quần áo vintage màu bạc hà, ly uống sâm panh của Tiffany hay một bộ dụng cụ nấu nướng đắt tiền. Gần đây nhất, trong video có 2,5 triệu lượt xem, Anna khoe đã tìm thấy một "kho báu" các loại kẹo trong thùng rác gần cửa hàng bán lẻ CVS.

"Tất cả đều đã quá hạn dùng tốt nhất khoảng 1 tháng nhưng tôi vẫn sẽ tận hưởng chúng", Anna nói. Cô còn tìm thấy những suất ăn và cốc sinh tố còn tươi mới có thể ăn uống được tại nơi tập kết rác của một số thương hiệu thực phẩm đắt tiền ở New York. Hay trong một chuyến đi khác, cô tìm thấy rất nhiều đồ dùng học tập, quần áo nguyên tem mác, bánh mì thừa và bánh kẹo bị vứt đi một cách không thương tiếc.

Anna cho biết những gì mình đang làm không chỉ để tiết kiệm tiền mà còn vì muốn thay đổi thế giới. Cô hiện là chuyên gia tư vấn về giảm thiểu chất thải, đang chỉ trích các công ty lớn về sự lãng phí của họ. Bản kiến nghị trên trang change.org của cô – kêu gọi CVS "Hãy quyên góp, đừng vứt đi", đã có gần nửa triệu chữ ký ủng hộ.

Anna chia sẻ: "Sản phẩm đã được làm ra thì nên được tiêu thụ. Thật kinh khủng khi một công ty sẵn sàng vứt bỏ những thứ còn dùng được thay vì quyên góp để giúp đỡ người khác".

Banker bỏ việc lương cao để làm nông, nổi tiếng nhờ bới rác khắp nơi tìm đồ ăn, vật dụng trong nhà - Ảnh 1.

Ít ai biết rằng cảm hứng cho việc bới rác của Anna không đến từ những túi rác chất đống trên đường. Sau khi bỏ việc lương cao tại ngân hàng vào tháng 8/2016, cô đăng ký tham gia chương trình làm nông nghiệp kéo dài 7 tháng của người Do Thái ở Connecticut.

"Tôi mệt mỏi với việc phải lao đồng nhiều giờ, cả trong dịp cuối tuần. Nhờ làm nông và học về phân trộn, tôi có cái nhìn khác về lương thực", Anna cho biết.

Sau khi trở về Upper West Side, cô tham gia một khóa học làm phân hữu cơ, bắt đầu làm tình nguyện viên giải cứu thực phẩm và dạy tiếng Do Thái để kiếm tiền. Cuối cùng, cô đầu quân cho Think Zero LLC - công ty tư vấn giúp các tập đoàn cắt giảm chất thải.

Đây chính là nơi cô hiểu thêm về thói quen xả rác của con người trong cuộc sống hiện đại. Đến nay, có vẻ như nỗ lực của Anna đã được đền đáp phần nào khi CVS đồng ý quyên góp thay vì vứt đi các mặt hàng còn tốt.

Nguồn: New York Post


Theo Mộc Tiên

Doanh nghiệp và tiếp thị

Trở lên trên