MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Báo Thái Lan: "Ác mộng! Thật không thể tin nổi chúng ta lại thua Việt Nam với tỷ số đậm đến vậy"

27-03-2019 - 08:43 AM | Sống

Truyền thông Thái Lan đi từ ngạc nhiên rồi đến thất vọng cùng cực sau khi chứng kiến đội nhà thảm bại trước Việt Nam với tỷ số đậm đà 0-4.

Trước màn so tài vào ngày 26/3, nếu chỉ tính các trận đấu chính thức, người Thái chưa từng thất bại trước tuyển Việt Nam ở cấp độ U23. Thế nhưng, cuộc đối đầu tại Mỹ Đình đã mở ra một trang sử mới cho bóng đá đến từ đất nước hình chữ S.

Không chỉ chiến thắng, thầy trò HLV Park Hang-seo còn thắng rất đậm và chơi trên chân "Voi chiến" trong phần lớn thời gian. Không những bất lực trong việc ghi bàn, người Thái còn để lại hình ảnh xấu xí với pha đánh nguội dẫn tới chiếc thẻ đỏ hoàn toàn xứng đáng dành cho cầu thủ được kỳ vọng nhất Supachai.

Báo Thái Lan: Ác mộng! Thật không thể tin nổi chúng ta lại thua Việt Nam với tỷ số đậm đến vậy - Ảnh 1.

Tiền đạo Supachai nhận chiếc thẻ đỏ trực tiếp. Ảnh: Tùng Lê.

Chứng kiến toàn bộ trận đấu, tờ Siamsport chỉ viết vỏn vẹn "một đêm ác mộng" cho dòng tiêu đề.

Ngay dòng mở đầu, tác giả đã bày tỏ sự thất vọng tột cùng: "Không thể tin nổi tuyển Thái Lan đã bị Việt Nam đánh bại. Từ khi sinh ra, tôi chưa bao giờ thấy đội nhà lại thua với tỷ số đậm đến vậy. Chúng ta thua trong mọi thứ, từ thế trận tới chiến thuật. Thật điên rồ".

Theo tờ thể thao hàng đầu xứ chùa Vàng, thất bại vừa qua càng khó nuốt hơn khi "Voi chiến" mang đến Việt Nam đội hình mạnh nhất với những cái tên đang chơi tại Thai League, những trụ cột trong tương lai của bóng đá nước này. "Tuy nhiên, họ lại không biết chiến đấu".

Sau cùng, tác giả tỏ ra khá bi quan và cho rằng lứa cầu thủ hiện tại không có cửa tạo bất ngờ tại vòng chung kết U23 châu Á để có vé tham dự Olympic 2020.

Báo Thái Lan: Ác mộng! Thật không thể tin nổi chúng ta lại thua Việt Nam với tỷ số đậm đến vậy - Ảnh 2.

Tờ Siamsports dùng cụm từ "ác mộng" để mô tả thất bại của đội nhà.

Chia sẻ nỗi thất vọng với Siamsport, tờ SMMSports cho rằng đội nhà đã đánh mất sự sắc bén thường thấy và chơi hoàn toàn bế tắc dù có những thời điểm được Việt Nam trao quyền kiểm soát bóng. Họ đưa ra sự so sánh cay đắng: "Ít ngày trước chúng ta thua Uruguay 4-0 và hôm nay kết quả tương tự ấy lặp lại nhưng là trước Việt Nam".

Theo TT

Trí thức trẻ

Trở lên trên