MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bị bắt cóc vào ổ lừa đảo ở Campuchia, người đàn ông thoát nạn vì không biết đánh máy

09-12-2025 - 20:29 PM | Tài chính quốc tế

Người đàn ông này đã trải qua 20 ngày đầy kịch tính từ Trung Quốc, Lào sang Campuchia.

Ông Trương Toàn An (tên giả), 51 tuổi, người Tự Cống, Tứ Xuyên, ban đầu đi cùng bạn bè đến Campuchia với ý định "tìm kiếm cơ hội kiếm tiền". Tuy nhiên, không ngờ ông lại bị lừa vào khu lừa đảo qua điện thoại.

Theo báo cáo của Jiu Pai News, ông Trương tiết lộ ông đã xuất ngoại với suy nghĩ "muốn kiếm thêm tiền" sau khi nghe nói anh trai của bạn mình đã kiếm được tiền ở Lào. Ông nhớ lại, ông được đón từ Tự Cống đến Vân Nam, sau đó đi đến Lào và cuối cùng bị đưa đến Campuchia.

Ông kể: "Mãi đến khi vào khu [lừa đảo] tôi mới biết mọi chuyện tồi tệ". Tất cả nhân viên trong khu đều là người Trung Quốc.

Do ông Trương không biết gõ bàn phím, ông chủ xác định ông không thể làm công việc lừa đảo qua điện thoại và chuẩn bị "bán lại" ông cho một khu khác.

Trong lúc đang trên đường chuyển đi, chiếc xe chở ông bị cảnh sát địa phương kiểm tra. Nhân viên của khu lừa đảo sợ bị liên lụy nên vội vã bỏ rơi ông Trương.

Ông Trương cho biết ông không có hộ chiếu và cũng không có giấy phép lao động nên hoàn toàn không thể tìm được việc làm. Ông đành đi bộ đến gần Đại sứ quán Trung Quốc tại Phnom Penh để cầu cứu.

Sau đó, trong khi gọi điện tại một nhà nghỉ, ông đã quen với "Hải Dương Tam Ca" (Ocean Brother Three), một người tốt bụng thường xuyên giúp đỡ người Trung Quốc.

Ông Trương Toàn An (tên giả)

Trong suốt thời gian này, việc ăn ở của ông đều dựa vào ghi nợ. Hiện tại, ông đang làm thủ tục về nước: "Tôi chỉ muốn về nhà càng sớm càng tốt."

Báo cáo chỉ ra rằng "Hải Dương Tam Ca" là người Đạt Châu, Tứ Xuyên. Anh đã mở nhà nghỉ ở Phnom Penh được 9 năm. Khách của anh đa phần là những người Trung Quốc gặp khó khăn đến tìm sự giúp đỡ.

Một số người đến vì không kiếm được tiền, một số người nhận ra mình bị lừa và muốn trốn thoát. "Mỗi năm ít nhất phải cứu giúp hàng trăm đồng bào, trung bình khoảng hai người mỗi ngày," anh nói.

Anh sắp xếp chỗ ăn ở, hỗ trợ làm giấy thông hành du lịch hoặc giấy tờ chứng minh để về nước. Anh cũng đề cập rằng nhiều người không có khả năng chi trả phí lưu trú lại tiếp tục bị lừa, cuối cùng vẫn quay lại nhà nghỉ cầu cứu. Thậm chí có người sau khi về nước còn yêu cầu anh xóa video giải cứu, thậm chí chặn và tố cáo anh.

Anh Hải Dương nhắc nhở rằng mọi người phải ra nước ngoài thông qua các kênh hợp pháp. Đặc biệt khi đến Đông Nam Á làm việc, cần nâng cao cảnh giác, tránh rơi vào cái gọi là "bẫy lương cao".

Hiện tại, cảnh sát Tự Cống đã liên hệ với ông Trương Toàn An và đang hỗ trợ ông trở về nước an toàn.

Nguồn: ETtoday

Theo Thanh Huyền

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên