MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bố bắt con trai 8 tuổi đạp xe 150 cây số trong 3 ngày để về nhà ngoại, nhìn hành trình của hai bố con mà ai cũng nể

09-07-2021 - 07:45 AM | Sống

Bố bắt con trai 8 tuổi đạp xe 150 cây số trong 3 ngày để về nhà ngoại, nhìn hành trình của hai bố con mà ai cũng nể

Hành trình đạp xe về nhà ngoại đã giúp cậu bé học hỏi được nhiều điều quý giá.

Trong ký ức tuổi thơ của nhiều người, mùa hè sẽ là những chuỗi ngày vui vẻ và hạnh phúc nhất khi họ có thể thoát ly khỏi đống bài tập về nhà, tận hưởng những que kem mát lạnh, thỏa thích xem tivi và được đi chơi xa cùng bố mẹ... Tuy nhiên, đối với cậu bé Tử Sâm, 8 tuổi, sống tại Hồ Bắc, Trung Quốc, điều đáng nhớ nhất chính là chuyến đi đường dài đạp xe vượt 150 km về nhà ngoại cùng với bố mình.

Bố bắt con trai 8 tuổi đạp xe 150 cây số trong 3 ngày để về nhà ngoại, nhìn hành trình của hai bố con mà ai cũng nể - Ảnh 1.

Hôm 6/7 vừa qua, truyền thông địa phương đã đưa tin về một bé trai 8 tuổi trong vòng 3 ngày đã đạp xe đi hết quãng đường dài 150 km, từ Tương Dương, Hồ Bắc đến nhà ngoại ở Nam Dương, Hà Nam. Bố của cậu bé đã ghi lại toàn bộ hành trình này bằng điện thoại rồi đăng lên mạng, thu hút rất nhiều bình luận khen ngợi từ cộng đồng mạng.

Chiều ngày 4/7, anh Lý và con trai Tử Sâm cuối cùng cũng đến được nhà ông ngoại. Tử Sâm dù rất mệt nhưng cậu bé cảm thấy vô cùng hạnh phúc và tự hào về trải nghiệm đặc biệt trong suốt hành trình của mình.

Trước khi đến được Nam Dương, hai bố con anh Lý đã đi qua nhiều thị trấn nhỏ, nghỉ chân ở nhiều địa điểm thắng cảnh tuyệt đẹp trên dọc đường đi. Nhìn lại cả chặng đường dài, anh Lý cho biết anh rất tự hào vì con trai dù nhiều lần khóc lóc nhưng chưa bao giờ nói bỏ cuộc.

Bố bắt con trai 8 tuổi đạp xe 150 cây số trong 3 ngày để về nhà ngoại, nhìn hành trình của hai bố con mà ai cũng nể - Ảnh 2.

Cậu bé Tử Sâm là một tín đồ ăn uống nên có thân hình mũm mĩm với số cân nặng vượt quá tiêu chuẩn so với độ tuổi. Vì lo lắng cho sức khỏe của con, vợ chồng anh Lý đã rất cố gắng trong việc kiểm soát trong chế độ ăn và khuyến khích con tập luyện thể dục.

Theo chia sẻ của anh Lý, trước đây cứ mỗi dịp hè, anh đều chở vợ con đến nhà ngoại chơi. Tuy nhiên năm nay anh bất ngờ nảy ra một ý tưởng mới chính là cùng con đạp xe, cho cậu bé những trải nghiệm khác biệt.

Bố bắt con trai 8 tuổi đạp xe 150 cây số trong 3 ngày để về nhà ngoại, nhìn hành trình của hai bố con mà ai cũng nể - Ảnh 3.

Ý tưởng này của anh Lý nhanh chóng khiến Tử Sâm phấn khích và đồng ý ngay. Tuy vậy, vợ của anh lại cho rằng việc này hơi quá sức của con, sợ con không thể chịu đựng nổi.

Với quãng đường 150 km, tốc độ đi của anh Lý có thể hoàn thành trong vòng 1 ngày nhưng anh đã lên kế hoạch chia nhỏ hành trình kéo dài ra đến 3 ngày để giúp con giảm mệt mỏi và để hai bố con có thêm thời gian để tận hưởng thiên nhiên.

Bố bắt con trai 8 tuổi đạp xe 150 cây số trong 3 ngày để về nhà ngoại, nhìn hành trình của hai bố con mà ai cũng nể - Ảnh 4.

Trước kế hoạch tỉ mỉ của anh Lý, vợ anh cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Ông bố cẩn thận chuẩn bị tất cả các vật dụng an toàn cần thiết, nước uống và thực phẩm, sau đó cùng Tử Sâm khởi hành vào sáng sớm ngày 2/7.

Anh Lý cho biết, khó khăn nhất đối với Tử Sâm là vào ngày thứ 3. Khi đó sức lực của cậu bé gần như cạn kiệt vì phải leo lên những đoạn dốc núi dài hơn 30 cây số. Lúc này, Tử Sâm đã khóc lớn vì mệt và sợ hãi nhưng được bố hết lòng cổ vũ.

Bố bắt con trai 8 tuổi đạp xe 150 cây số trong 3 ngày để về nhà ngoại, nhìn hành trình của hai bố con mà ai cũng nể - Ảnh 5.

Sau khi hoàn thành chặng đường dài, cả nhà ai cũng vui mừng khi thấy hai bố con bình an và khỏe mạnh. Người vui nhất chính là anh Lý.

Anh cho biết trải nghiệm của chuyến đi này với Tử Sâm không thể có ở bất cứ sách vở nào. Thành công lớn nhất mà cậu bé có được chính là tinh thần không bỏ cuộc. Dù có khóc lóc mệt mỏi, có than thở vì kiệt sức nhưng Tử Sâm chưa từng nói sẽ không đi nữa. Điều này làm ông bố vô cùng xúc động.

Anh Lý cũng chia sẻ rằng sau khi kỳ nghỉ hè kết thúc, anh và Tử Sâm sẽ tiếp tục đạp xe về nhà.

Bố bắt con trai 8 tuổi đạp xe 150 cây số trong 3 ngày để về nhà ngoại, nhìn hành trình của hai bố con mà ai cũng nể - Ảnh 6.

Câu chuyện về hành trình về nhà ngoại của anh Lý và Tử Sâm thu hút được nhiều sự chú ý của báo chí cũng như được cộng đồng mạng khen ngợi hết lời. Ai cũng gật gù đồng ý rằng cách giáo dục bằng thực tiễn đối với một đứa trẻ là rất tuyệt vời. Trải nghiệm này cũng sẽ mang lại sự gắn kết lớn giữa bố và con trai, là cơ hội tốt để đứa trẻ cảm nhận được thế nào là khó khăn và học cách vượt qua chính mình.

(Nguồn: TT)

Theo Song Kỳ

Pháp luật và Bạn đọc

Trở lên trên