MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cải tạo căn hộ 214m2 từ 63 năm trước: Sự tối tăm và tồi tàn hoàn toàn biến mất, gia chủ nhận nhà mà ngỡ ngàng

11-03-2023 - 22:38 PM | Lifestyle

Các yếu tố truyền thống và hiện đại được pha trộn để tạo ra một cái nhìn tối giản, sạch sẽ và đơn sắc. Căn hộ sau cải tạo không chỉ ngập tràn ánh sáng, mà còn tinh giản đến từng góc nhỏ.

Eugene Wong sở hữu một căn hộ ở Hồng Kông, Trung Quốc. Căn hộ này nằm trong một tòa nhà Mid-Levels có từ những năm 1960.

Nép mình giữa hai con đường dân cư, nó rộng khoảng 214m2 nên có rất nhiều không gian, nhưng phần lớn đã bị lãng phí cho hai phòng ngủ và tiền sảnh lớn không phù hợp. Phòng ngủ thứ ba tối tăm và tồi tàn; nhà bếp bí bức; các cửa sổ có khung kiểu cũ và kính đã ngả màu nâu.

Vào tháng 11 năm 2021, trong khoảng thời gian về nước vì đại dịch, Eugene Wong đã nhờ người sửa sang, cải tạo lại toàn bộ ngôi nhà.

Cải tạo căn hộ 214m2 từ 63 năm trước: Sự tối tăm và tồi tàn hoàn toàn biến mất, gia chủ nhận nhà mà ngỡ ngàng - Ảnh 1.

Một khu vực tại Mid-Levels Hong Kong, Trung Quốc

Mong muốn của anh là một không gian hiện đại hơn, với một phòng làm việc và nhiều chỗ để giải trí.

Vì Wong không có nhu cầu sử dụng các phòng ngủ và tiền sảnh đặc biệt lớn nên hai phòng ngủ được thu nhỏ lại bằng một nửa kích thước ban đầu và phòng thứ ba được chuyển thành tủ quần áo không cửa ngăn. Kiến trúc sư (KTS) dự định thêm một phòng tắm lát gạch màu xám vào thiết kế.

Cách bố trí mới cung cấp không gian cho văn phòng và phòng truyền thông, được bao bọc ở hai mặt bằng kính cách âm để không bị quấy rầy.

Wong là người yêu thích nội thất hiện đại và truyền thống, và đã sống ở Nhật Bản được 4 năm, nên bị thu hút bởi thẩm mỹ Nhật Bản, chẳng hạn như việc dùng gỗ đen các thiết kế nội thất hiện đại.

Do đó, KTS đã pha trộn các yếu tố truyền thống và hiện đại với vẻ ngoài tối giản, sạch sẽ và đơn sắc. Các vật liệu tự nhiên có kết cấu, lớp hoàn thiện mờ, kết hợp với đồ nội thất chủ yếu được làm tròn trịa để mang lại yếu tố mềm mại, nhằm cân bằng các đường thẳng và góc cạnh của căn hộ.

Khi lựa chọn vật liệu, KTS cân nhắc tới sở thích của gia chủ đối với các hoa văn màu đất, tinh tế, vân gỗ và đá thô không được đánh bóng.

Toàn bộ quá trình mất sáu tháng nhưng không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Đã có nhiều vấn đề phát sinh, chẳng hạn như khan hiếm nguồn cung vì Covid-19, hoặc có những lúc nhà thầu và nhóm thi công thậm chí không được phép vào tòa nhà.

“Lúc đầu, tôi hơi hoảng khi nhìn cảnh căn hộ bị phá hủy hoàn toàn, chỉ còn trơ lại khung nhà. Tôi không thể tưởng tượng nổi nó sẽ thay đổi như thế nào,” Wong nói. “Nhưng rất may mọi thứ đã diễn ra theo cách mà chúng tôi đều mong muốn. Những nỗ lực đã được đền đáp và biến thành quả trở nên cực kỳ bất ngờ.”

“Tôi gần như không tin được vào mắt mình”, anh hồ hởi.

Cải tạo căn hộ 214m2 từ 63 năm trước: Sự tối tăm và tồi tàn hoàn toàn biến mất, gia chủ nhận nhà mà ngỡ ngàng - Ảnh 2.

Phòng khách

Tủ nghe nhìn bằng gỗ than đen của Eugene Wong được đặt làm riêng. Nó là phiên bản sửa đổi của Brutalist Diamond Credenza những năm 1970 mà anh ấy đã xem trên 1stDibs.

Các tác phẩm điêu khắc bằng đá Travertine La Mã, từ Sê-ri Vault của Norm Architects, đến từ Alium. Chiếc ghế sofa gợi nhớ đến chiếc Camaleonda của B&B Italia, được sản xuất tại Trung Quốc thông qua và tấm thảm đến từ Miss Amara.

Những chiếc bàn cà phê Olo có màu ngà, thêm vài vật trang trí và tác phẩm làm điểm nhấn, giúp không gian phòng thêm màu sắc ấn tượng.

Cải tạo căn hộ 214m2 từ 63 năm trước: Sự tối tăm và tồi tàn hoàn toàn biến mất, gia chủ nhận nhà mà ngỡ ngàng - Ảnh 3.

Phòng ăn

Khu vực ăn uống được thiết kế theo kiểu đơn sắc. Bàn ăn bằng gỗ màu than đen than kết hợp với một chiếc bình Kumanec màu trắng từ bộ sưu tập Faina của Yakusha Design, chân nến bằng kẽm màu đen được xếp sẵn những cây nến trắng. Tấm thảm da bò cũng được đặt làm riêng thông qua Taobao.

Cải tạo căn hộ 214m2 từ 63 năm trước: Sự tối tăm và tồi tàn hoàn toàn biến mất, gia chủ nhận nhà mà ngỡ ngàng - Ảnh 4.

Phòng bếp

Nhà bếp được thiết kế với nhiều hệ tủ. Mặt bàn hệ bếp được làm bằng thạch anh màu trắng ngà, đặt kèm với vài chiếc ghế đẩu màu đen với chân ghế thanh mảnh. Tủ lạnh được chọn loại sẫm màu để tương đồng với màu sắc của hệ tủ.

Cải tạo căn hộ 214m2 từ 63 năm trước: Sự tối tăm và tồi tàn hoàn toàn biến mất, gia chủ nhận nhà mà ngỡ ngàng - Ảnh 5.

Phòng giải trí

Phòng giải trí có lớp kính cách âm chắc chắn, đặt một chiếc tivi và loa âm thanh. Trong phòng có đặt một chiếc ghế sofa, đèn Taccia lớn và một chiếc ghế Alky bản sao. Bức tranh Mr Tuxedo là của nghệ sĩ Matt Sesow. Phòng sử dụng hệ tủ âm tường và kệ để xếp đặt thêm các món đồ trang trí.

Cải tạo căn hộ 214m2 từ 63 năm trước: Sự tối tăm và tồi tàn hoàn toàn biến mất, gia chủ nhận nhà mà ngỡ ngàng - Ảnh 6.

Phòng làm việc

Phòng làm việc có một chiếc bàn dài, tủ âm tường được đặt làm riêng, cũng là nơi cung cấp chiếc ghế ngồi êm ái. Ngoại trừ tủ gỗ, các vật dụng đều chọn màu đen hoặc màu than, kể cả đèn bàn thanh mảnh. Để thêm sức sống cho căn phòng, có đặt một chậu cây nhỏ xinh trên bàn, một chậu cây lớn hơn đặt ở góc phòng và một số tác phẩm nghệ thuật đã được chọn ở Barcelona, ​​​​Tây Ban Nha.

Cải tạo căn hộ 214m2 từ 63 năm trước: Sự tối tăm và tồi tàn hoàn toàn biến mất, gia chủ nhận nhà mà ngỡ ngàng - Ảnh 7.

Phòng tắm chính

Kiến trúc sư đã trang trí phòng tắm chính theo phong cách khá nam tính khi sử dụng màu trắng kết hợp với xám ghi. Trong phòng có bồn rửa, cả vòi sen đứng và bồn tắm nằm. Vật dụng giúp tạo thêm bầu không khí an yên, thư giãn cho không gian là cây nến/đèn lớn hắt ánh sáng vàng ở góc phòng.

Cải tạo căn hộ 214m2 từ 63 năm trước: Sự tối tăm và tồi tàn hoàn toàn biến mất, gia chủ nhận nhà mà ngỡ ngàng - Ảnh 8.

Phòng ngủ chính

Chiếc giường lựa chọn tone màu xanh khá trầm, tạo cảm giác thư giãn mà không quá nặng nề giữa cả căn nhà đơn sắc trắng - đen. Chiếc đèn bàn Atollo bằng kim loại, phủ ánh sáng màu vàng cùng tấm thảm có chi tiết hoa văn cầu kỳ cũng là điểm nhấn, gia tăng tính ấn tượng cho phòng ngủ.

Cải tạo căn hộ 214m2 từ 63 năm trước: Sự tối tăm và tồi tàn hoàn toàn biến mất, gia chủ nhận nhà mà ngỡ ngàng - Ảnh 9.

Khu nghỉ chân

Tại khoảng không gian chưa sử dụng đến, KTS đã đặt một vách ngăn màu đen, cùng với bộ bàn ghế, thiết kế thành khu nghỉ chân cho cả gia đình.

Cải tạo căn hộ 214m2 từ 63 năm trước: Sự tối tăm và tồi tàn hoàn toàn biến mất, gia chủ nhận nhà mà ngỡ ngàng - Ảnh 10.

Ảnh: Desmond Chan

*Nguồn: SCMP

Thuý Phương

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên