MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cảnh sát tiết lộ chi tiết ám ảnh trong vụ sập chung cư ở Mỹ: Nghe thấy tiếng phụ nữ kêu cứu dưới đống đổ nát nhưng bất lực

02-07-2021 - 09:47 AM | Tài chính quốc tế

Cảnh sát tiết lộ chi tiết ám ảnh trong vụ sập chung cư ở Mỹ: Nghe thấy tiếng phụ nữ kêu cứu dưới đống đổ nát nhưng bất lực

Trong những giờ đầu tiên sau khi chung cư Surfside đổ sập xuống, lực lượng cứu hộ nghe thấy tiếng kêu cứu của một phụ nữ mắc kẹt dưới đống đổ nát nhưng không thể tiếp cận nạn nhân.

Tình tiết này vừa được Alan Cominsky, cảnh sát trưởng hạt Miami-Dade tiết lộ trong cuộc họp báo diễn ra hôm 1/7. Khi được chất vấn đề điều này, ông Cominsky thừa nhận họ có nghe thấy tiếng kêu cứu nhưng sau vài giờ tìm kiếm, họ không còn nghe được tiếng của người phụ nữ ấy nữa.

"Chúng tôi không còn nghe được giọng của cô ấy nữa…. Chúng tôi tiếp tục tiềm kiếm…", ông Alan Cominsky kể lại. Vị cảnh sát trưởng cũng nhấn mạnh tính nghiêm trọng của vụ việc đồng thời ca ngợi những nỗ lực của lực lượng cứu hộ khi họ đã làm hết sức để có được kết quả tốt nhất.

"Thật không may, chúng tôi đã không thành công", ông Alan Cominsky cho biết.

Ông Obed Frometa, người phụ trách lực lượng cứu hộ hạt Miami-Dade, cho biết: "Đó không chỉ là cảm giác thất bại mà còn là cảm giác mất mát. Dù sao, chúng ta cũng là con người với nhau. Chúng tôi không phải những con robot, chúng tôi không phải máy móc. Chúng tôi cảm nhận được những xúc cảm đó".

Tòa nhà Surfside, công trình cao 12 tầng, đổ sập lúc 1h30 sáng 24/6 theo giờ địa phương khi phần lớn mọi người đều đang ngủ. Thời điểm ban đầu, cảnh sát chỉ xác nhận 1 trường hợp tử vong nhưng số người mất tích được xác định là hơn 150 người.

Theo thông tin mới cập nhật, số thi thể được tìm thấy trong vụ sập nhà đã tăng lên 18, trong đó có cả trẻ em. Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra và nỗ lực tìm kiếm những người mất tích vẫn đang được tiến hành. Tuy nhiên, hơn 1 tuần đã trôi qua và cơ hội tìm thấy người còn sống đang trở nên vô cùng mong manh.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đến hiện trường và thăm hỏi thân nhân những người bị nạn hoặc đang mất tích. Chia sẻ nỗi đau với mọi người, ông Biden cam kết sẽ phân bổ nguồn tài trợ liên bang để đảm bảo các nỗ lực cứu hộ sẽ tiếp diễn trong một tháng. Bản thân ông Biden cũng nhấn mạnh phải tìm ra nguyên nhân khiến tòa nhà đổ sập.

Hiện tại, các nỗ lực cứu hộ đã bị tạm đình chỉ bởi lo ngại về độ an toàn của phần cấu trúc còn lại. Tính tới thời điểm này, chưa một nạn nhân còn sống nào được đưa ra khỏi đống đổ nát. Số người mất tích được xác nhận là 150 người.

Tòa nhà bị sập được xây dựng từ năm 1981 và đang trong quá trình sửa chữa phần mái khi vụ sập xảy ra. Trong khi đó, phát ngôn với truyền thông, chủ của công trình bị sập cho biết một cao ốc đang được xây dựng gần đó và tạo ra tình trạng rung lắc liên tục với công trình này. Hiện tại, nguyên nhân vụ sập vẫn đang được điều tra.

Các chuyên gia đang thu thập thông tin từ hiện trường nhằm xác định nguyên nhân, bao gồm khiếm khuyết về mặt cấu trúc cho tới ảnh hưởng của môi trường hoặc sự kết hợp của các yếu tố gây ra thảm họa.

Một số đơn kiện đã được gửi tới tòa án. Chưởng lý hạt Miami-Dade, bà Katherine Fernandez Rundle, cho biết sẽ triệu tập một bồi thẩm đoàn đặc biệt để xem xét độ an toàn của tòa nhà cũng như thực hiện các bước đi để đảm bảo "người dân của mình sẽ không phải chịu những thảm họa tương tự" trong tương lai.

Linh Anh

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên