MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cặp sinh đôi kỳ lạ: Cùng có các triệu chứng, nhưng chị mắc ung thư hiểm nghèo, cô em may mắn thoát bệnh tử thần

12-05-2023 - 13:02 PM | Sống

Cô em song sinh cũng bị đau lưng, đau dạ dày, sụt cân như cô chị, thậm chí cô bé còn xanh xao, ốm yếu hơn cả chị mình.

‏Một cô gái tuổi teen người Scotland đã trải qua hết các triệu chứng ung thư của người chị sinh đôi với cô – nhưng các bác sĩ khẳng định rằng cô không hề bị căn bệnh này.‏

‏Vào năm 2017, Sophie Walker, hiện nay 16 tuổi, được chẩn đoán mắc khối u Wilms, một loại ung thư thận hiếm gặp thường ảnh hưởng đến trẻ em.‏

‏Theo South West News Service, em gái sinh đôi của cô, Megan, dù chưa bao giờ bị ung thư, nhưng được cho là có các triệu chứng giống hệt như người chị.‏

photo-1683537435953

‏Trước khi Sophie được chẩn đoán ung thư, cô bé gặp một số triệu chứng bao gồm đau dạ dày, đau lưng và sụt cân. Và cô em gái song sinh với Sophie cũng mắc phải những triệu chứng này, mặc dù cơ thể không có khối u nào.‏

"Khi Sophie lần đầu tiên được chẩn đoán ung thư, Megan cũng có tất cả các triệu chứng tương tự. Con bé cũng rất ốm yếu, thậm chí còn xanh xao hơn cả chị gái nó,"‏ mẹ của các cô bé, Rebecca Walker, kể lại.‏

‏Bà cũng chia sẻ thêm về Megan: ‏"Mọi quy trình kiểm tra khả thi đều đã được thực hiện với con bé, và nó hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Thật kỳ lạ."

‏Kể từ khi được chẩn đoán ung thư, Sophie đã 2 lần chuyển sang trạng thái thuyên giảm nhưng cũng tái phát 4 lần.‏

‏Sau khi các bác sĩ phát hiện ra khối u của Sophie, cô bé đã trải qua 27 tuần hóa trị.‏

‏Tình trạng của cô bé thuyên giảm cho đến tháng 1 năm 2020, khi các bác sĩ phát hiện thấy "có điều gì đó đáng lo ngại" trên cột sống của cô khi chụp cộng hưởng từ.‏

‏Hóa ra là khi các chuyên gia thực hiện lấy sinh thiết ban đầu trong cột sống của Sophie, cây kim cũng đã lấy ra nhiều tế bào ung thư hơn - sau đó các tế bào này lan rộng.‏

‏Sophie sau đó tiếp tục phải trải qua 3 tuần xạ trị nhưng lại tái phát vào tháng 12 năm 2021.‏

‏Một năm sau, căn bệnh thuyên giảm– nhưng chỉ ba tháng trước, các bác sĩ lại phải thông báo rằng cô bé lại bị tái phát.‏

photo-1683537443592

‏Bà mẹ kể lại: "Một ngày, chúng tôi đưa Sophie đi kiểm tra và chuyên gia tư vấn nói rằng không thấy có vấn đề gì. Nhưng đến ngày hôm sau, chúng tôi được gọi lại, và chuyên gia thông báo lại là kết quả ‘không tốt’ — và Sophie bắt đầu khóc."

‏Đó là lần đầu tiên sau 6 năm, Sophie rơi nước mắt vì căn bệnh của mình.‏

‏Bà Rebecca nói: "Các bác sĩ đã phải yêu cầu tôi chăm sóc và tạo những kỉ niệm đẹp cho Sophie khi con bé còn đủ khỏe mạnh."

‏Tuy nhiên, kể từ khi biết tin, Sophie đã phải vật lộn với cả sự lo lắng về sức khỏe và chứng trầm cảm.‏

‏Trong khi đó, cô em gái Megan cũng có những cảm giác tương tự.‏

‏Sau khi Sophie nhận được thông tin cập nhật về tình trạng tái phát vào tháng 1/2023, người em song sinh của cô cũng đề nghị chụp cộng hưởng từ toàn bộ cơ thể, nhưng một lần nữa không phát hiện ra bệnh tật gì.‏

"Các chuyên gia tư vấn nói với tôi rằng đó chỉ là một vấn đề liên quan đến song sinh - điều mà tôi thấy hoàn toàn kỳ lạ", bà Rebecca chia sẻ. ‏Tôi chưa bao giờ nghe nói về cặp song sinh nào cùng bị bệnh trong khi một đứa hoàn toàn khỏe mạnh."

‏Bà Rebecca cũng chia sẻ rằng họ có một đại gia đình gồm 8 người con, nhưng Megan và Sophie có một mối quan hệ đặc biệt.‏

‏Megan đã không rời khỏi người chị song sinh của mình nửa bước kể từ khi cô chị bị chuẩn đoán ung thư, và sẽ ở cùng cô chị trong bệnh viện cả đêm, đôi khi đến tận 3 giờ sáng, cho đến khi nào cô chị muốn đi ngủ.‏

photo-1683537451324

‏Tuy nhiên, căn bệnh của Sophie đang có thể có một tia hi vọng mới. Vì một nhóm bác sĩ ung thư, bác sĩ phẫu thuật nhi khoa và bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ sẽ có thể thực hiện phẫu thuật khối u ở cột sống của cô bé.‏

‏Ban đầu Sophie được lên lịch phẫu thuật khối u vào năm 2020, nhưng do COVID nên cuộc phẫu thuật đã bị hủy bỏ.‏

‏Giờ đây, Sophie đang chờ ngày phẫu thuật được xác nhận, nhưng trong thời gian này gia đình cũng đang kêu gọi quyên góp tiền trên GoFundMe để cho phép cô gái 16 tuổi được điều trị bằng proton ở New York. Mục tiêu của họ cho cuộc phẫu thuật là khoảng 433.139 USD.‏

‏Bà Rebecca viết trên trang GoFundMe: ‏"Chúng tôi đã liên hệ với một số cơ sở y tế trên khắp thế giới và được thông báo về một quy trình rất hứa hẹn vẫn có thể chữa khỏi cho Sophie."

"Chúng tôi chưa được thông báo về chi phí cuối cùng cho cuộc phẫu thuật, vì vậy chúng tôi chỉ muốn kêu gọi quyên góp con số gần đúng để chuẩn bị cho tia hi vọng này."

Hoa Thu

Trí thức trẻ

Trở lên trên