MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Câu chuyện xúc động của Dụng Quang Nho về cha: Tôi chạnh lòng vì mình làm cho ông ấy buồn

16-06-2022 - 19:49 PM | Sống

Sau khi kết thúc hành trình tại VCK U23 Châu Á, Dụng Quang Nho có những chia sẻ nghẹn lòng về động lực giúp vượt qua quá trình khó khăn.

Hành trình của những chiến binh sao vàng tại VCK U23 châu Á 2022 đã chính thức khép lại. Mặc dù chỉ dừng chân ở tứ kết, trước U23 Saudi Arabia nhưng sự nỗ lực và tinh thần chiến đấu của các chàng trai vẫn được người hâm mộ ghi nhận, tự hào. Đối với mỗi cầu thủ chặng đường này tuy ngắn nhưng mang nhiều ý nghĩa. Đặc biệt, với một người từng bị gạch tên khỏi danh sách tham dự như Dụng Quang Nho , việc lọt vào vòng đấu dành cho 8 đối mạnh nhất quả là một điều kỳ diệu.

Câu chuyện xúc động của Dụng Quang Nho về cha: Tôi chạnh lòng vì mình làm cho ông ấy buồn - Ảnh 1.

Dụng Quang Nho (áo số 15) và các đồng đội tham dự VCK U23 châu Á

Trước đó, thời điểm chuẩn bị lực lượng để tham dự SEA Games 31 cũng như giải U23 châu Á, Dụng Quang Nho được giới mộ điệu kỳ vọng. Anh còn được HLV Park Hang-seo trao tấm băng đội trưởng trong một đợt hội quân. Thế nhưng, cuối tháng 10/2021, tiền vệ của HAGL bất ngờ bị gạch tên trong chiến dịch vòng loại U23 châu Á.

Khi đó, Dụng Quang Nho không chia sẻ quá nhiều về cảm xúc của mình mà chỉ tập trung vào luyện tập, ghi dấu ấn ở các giải đấu khác. Cho đến mới đây, sau khi giành được nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ, cầu thủ sinh năm 2000 mới tiết lộ về động lực giúp anh vượt qua khoảng thời gian khó khăn ấy.

Trên trang cá nhân của mình, Dụng Quang Nho viết:

"Động lực quý giá của tôi đến từ cái video này!

Đây là ngày mà tôi nhận được thông tin mình sẽ bị loại khỏi U23 Việt Nam tham gia vòng loại châu Á. Tối hôm trước thì tôi đã biết mình bị loại và đã nói với anh bốn và thằng út và chưa dám nói với ba mẹ. Sáng thì tôi có vô tình bật camera lên xem mà thấy ảnh người đàn ông này ngồi lờ lửng buồn bã một mình.

Tôi có điện về gọi mẹ hỏi thì mới biết là thằng út đã nói với ông ấy là tôi sẽ bị loại. Nhưng ông ấy không tin tôi sẽ bị loại và rất cần 1 cuộc gọi thông báo từ tôi. Tối đó tôi đã tâm sự với ông ấy gần 30p. Tôi cũng cảm thấy rất chạnh lòng vì mình phải làm cho ông ấy buồn như vậy.

Và từ đó là tôi cắm đầu vào tập luyện chăm chỉ hơn, năng nổ hơn. Nghe góp ý nhiều hơn từ trưởng đoàn U21 của bố Trần Tuna đã giúp tôi từng bước từng bước 1 được như vậy: Hạng 3: U21 Quốc Gia, Vô địch: U23 Đông Nam Á, Vô địch: SEA Games, Tứ kết: U23 Châu Á.

Đó là những gì tôi làm được kể từ khi bị loại".

Khoảnh khắc cha của Dụng Quang Nho ngồi buồn bã khi nghe tin con trai bị loại (Nguồn: FBNV)


Câu chuyện xúc động của Dụng Quang Nho về cha: Tôi chạnh lòng vì mình làm cho ông ấy buồn - Ảnh 3.

Tấm huy chương vàng SEA Games 31 Dụng Quang Nho dành tặng cha

Cùng với bài đăng, Dụng Quang Nho đăng tải đoạn clip khoảnh khắc mà cha anh ngồi bần thần, buồn bã trước hiên nhà khi nghe tin con trai bị loại. Hình ảnh đó cùng những thành quả mà nam cầu thủ đạt được vừa qua đã khiến nhiều khán giả xúc động, nghẹn lòng và nể phục bởi những nỗ lực bền bỉ.

Được biết, Dụng Quang Nho sinh ra trong một gia đình làm nông người dân tộc Chăm ở tỉnh Bình Thuận. Bên ngoài là một cầu thủ mạnh mẽ, hay cười, thi thoảng còn pha trò "lầy lội" nhưng ẩn sâu bên trong là một Dụng Quang Nho với nhiều nỗi niềm vì gia cảnh đặc biệt.

Dụng Quang Nho là con thứ 5 trong một gia đình có 6 anh chị em. Vì tục lệ địa phương, con gái lấy chồng thì con rể sẽ ở rể nên cả nhà 9 người của nam cầu thủ từng sống chung trong một căn nhà khá nhỏ. Không những vậy, mỗi lần trời mưa, nước dâng lên còn làm ngập nhà, khiến cả gia đình đều rất vất vả.

Câu chuyện xúc động của Dụng Quang Nho về cha: Tôi chạnh lòng vì mình làm cho ông ấy buồn - Ảnh 4.

Căn nhà cho 9 người ở của gia đình Quang Nho thường ngập nước mỗi khi mưa lũ

Chính vì điều kiện sống khó khăn, thương cha mẹ vất vả, mọi ấp ủ, dự định và ước mơ của Dụng Quang Nho đều hướng về gia đình. Trong một clip trên kênh Bóng đá số, chàng cầu thủ từng nói: "Em không đi kể với người khác để người khác họ thương hại mình. Em sẽ tự bản thân mình cố gắng, chỉ bản thân mình mới giúp được mình thôi. Em theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp nên cũng có tiền lương và sẽ cố gắng dành dụm để xây 1 căn nhà khang trang hơn. Có thể nó không được to lắm nhưng sẽ ok hơn khi có mưa lũ".

Biến ước mơ thành động lực để cố gắng, đầu năm nay, sau khi cùng đồng đội giành chức vô địch U23 Đông Nam Á, chàng cầu thủ đã khoe ảnh ngôi nhà khá bề thế với 2 tầng và đang trong quá trình hoàn thiện. Theo dự kiến gia đình chàng cầu thủ sẽ làm tiệc tân gia vào ngày 25/6 tới đây.

Câu chuyện xúc động của Dụng Quang Nho về cha: Tôi chạnh lòng vì mình làm cho ông ấy buồn - Ảnh 5.
Câu chuyện xúc động của Dụng Quang Nho về cha: Tôi chạnh lòng vì mình làm cho ông ấy buồn - Ảnh 6.

Dụng Quang Nho xây nhà mới cho ba mẹ

Cuối cùng, sau bao gian khó bị gạch tên ở vòng loại, chạnh lòng vì khiến cha mẹ buồn, Dụng Quang Nho giờ đã có gần như đầy đủ. Anh được ban huấn luyện đánh giá cao, luôn được tin tưởng giao cho cơ hội thi đấu quan trọng, được người hâm mộ tán dương, ngưỡng mộ. Và quan trọng nhất, ở tuổi 22, Dụng Quang Nho đã xây được một căn nhà cho cha mẹ, không còn phải gọi điện về nhà trong tâm trạng lo lắng mỗi khi trời mưa nữa rồi. Thành quả xứng đáng cho những cố gắng của Dụng Quang Nho!

Ảnh: Tổng hợp

Theo Hải My

Trí thức trẻ

Trở lên trên