MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chìm tàu chở khách du lịch trên sông Hàn, cứu sống 43 người, 4 người mất tích trong đó có 2 trẻ nhỏ

05-06-2016 - 03:05 AM | Xã hội

Một chiếc tàu chở khoảng 50 người xuất phát được khoảng 15 phút thì lật úp dưới sông Hàn đoạn trước khách sạn Novotel.

Vào lúc 20h ngày 4/6, trên sông Hàn đoạn đối diện khách sạn Novotel, một chiếc tàu du lịch đang chở khoảng 50 khách thăm quan bất ngờ bị lật.

Tàu du lịch gặp nạn nói trên có tên là Thảo Vân 2, có số hiệu ĐNa - 0016, do tài công Lê Công Chí, trú tại An Hải Bắc, Sơn Trà điều khiển. Chủ tàu là ông Võ Quốc Hùng, giấy chứng nhận đăng kiểm được cấp ngày 19/5/2016, có hiệu lực đến ngày 20/11/2016.

Lực lượng chức năng nhanh chóng, tích cực đến hiện trường - (Nguồn: Tuổi Trẻ)

21h, lực lượng chức năng đã điều động 4 xe cấp cứu, nhiều tàu cứu hộ và hàng chục chiến sỹ đến hiện trường. Được biết tàu xuất phát được khoảng 5 phút thì bị nạn.

Lực lượng chức năng cùng các phương tiện cứu hộ cứu nạn đã được điều ra hiện trường

Xe cấp cứu đưa nạn nhân tới bệnh viện

22h38, hiện đã cứu được 20 người, 4 trẻ em được cấp cứu tại khoa hồi sức tích cực. Tại hiện trường Phòng Cảnh sát PCCC - Cứu Nạn Cứu Hộ trên Sông thuộc Sở PCCC TP Đà Nẵng kéo tàu bị nạn vào bờ và rà soát người bị nạn.

Các chiến sĩ cứu hộ chuẩn bị phao cứu sinh xuống mặt nước

22h53, theo ông Lê Sáu, Giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa (Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng) cho biết, hiện đã huy động hầu như toàn bộ lực lượng và phối hợp cùng các đơn vị chức năng liên quan chủ động để ứng cứu. Thời điểm tàu bị sự cố thì nước yên biển lặng. "Hiện chúng tôi đang tích cực kiểm tra và phân tích nguyên nhân vụ việc này", ông Sáu nói.

Rất đông người dân có mặt theo dõi vụ việc

23h, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng và Phó Chủ tịch UBND thành phố Đặng Việt Dũng đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu nạn.

23h05, hiện đã vớt được 36 nạn nhân. Được biết, trên tàu có 19 người cùng một gia đình, nhiều trẻ em và người nước ngoài. Hiện tại, bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng tiếp nhận 18 người, bệnh viện Phụ Sản Nhi tiếp nhận 11 bé trong vụ tai nạn trên.

Một số nạn nhân đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu - (Nguồn: Facebook Tôi yêu Đà Nẵng)

23h10, thông tin từ báo điện tử Zing.vn cho biết Bệnh viện Phụ sản - nhi Đà Nẵng đang cấp cứu cho 11 nạn nhân vụ lật tàu. Tất cả đều là trẻ em, trong đó em lớn nhất 11 tuổi, nhỏ nhất khoảng 3 tuổi. Trong số 11 em thì 9 em đã ổn định sức khỏe, tỉnh táo. Riêng có 2 em bị suy hô hấp trong tình trạng rất nặng phải hồi sức tích cực, thở máy. Bác sĩ Sơn cho biết tình hình sức khỏe 2 em này tỉ lệ phục hồi sức khỏe khá cao, nhưng cần phải theo dõi thêm.

Em Nguyễn Lưu Bảo Hân (8 tuổi, trú Q.Long Biên, Hà Nội) đang được chuyển lên Khoa Hồi sức Bệnh viện Phụ sản - nhi Đà Nẵng - (Ảnh: Tuổi Trẻ)

23h30, lãnh đạo bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng cho biết, đã vớt được 42 người, chủ tàu mới được đưa lên trong tình trạng nguy kịch. Lúc xảy ra tai nạn tàu đang đứng giữa sông để cho khách xem cầu rồng phun lửa.

Đến nay, do không xác định được tổng lượng khách trên tàu nên công tác cứu hộ vẫn đang tiếp tục. Nhiều người nhà bệnh nhân đang túc trực ở bệnh viện.

Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng xác nhận hiện đã cấp cứu cho 18 người

23h40, bệnh viện đã tiếp nhận được 29 nạn nhân, trong đó có 6 người đã xuất viện, 23 người khác đang tiếp tục theo dõi tại các bệnh viện.

23h48, Danh sách 17 người trên tàu:

1. Nguyễn Thanh Tâm, 5 tuổi

2. Phạm Vũ Phúc Hậu

3. Đặng Bảo Nam, 3 tuổi, Thái Nguyên

4. Phạm Vũ Hoàng Phúc, 12 tuổi, Bình Định

5. Đặng Phương Thảo, Thái Nguyên

6. Đặng Thị Hường, 62 tuổi, Thái Nguyên

7. Đặng Thị Hợp, 35 tuổi, Bắc Cạn

8. Nguyễn Thị Hồng Hà, 38 tuổi, Thái Nguyên

9. Leow Kim Hin, 57 tuổi, quốc tịch Malaysia

10. Pong Kee Juat, 57 tuổi, quốc tịch Malaysia

11. Lê Thị Huế, 12 tuổi, quê Đắk Lắk

12. Ong Tah Fatt, 47 tuổi, quốc tịch Malaysia

13. Trịnh Thục Mỹ Vân, 8 tuổi, Hà Nội

14. Trịnh Thục Diễm Quỳnh, 12 tuổi, Hà Nội

15. Trần Bình Hiến, 40 tuổi, Hà Nội

16. Đặng Văn Hoàng, 34 tuổi, Hà Nội

17. Đỗ Xuân Thông, 48 tuổi, Hà Nội

Lãnh đạo tới bệnh viện thăm hỏi các nạn nhân

00h ngày 5/6, ông Đặng Việt Dũng, phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng và ông Ngô Quang Vinh, giám đốc Sở du lịch đà nẵng đã đến bệnh viện Đà Nẵng thăm các nạn nhân.

Thời điểm hiện tại nước chảy xiết, lực lượng cứu hộ vẫn đang tích cực tìm kiếm các nạn nhân - (Phương Thảo)

00h05, thông tin về vụ chìm tàu được nhiều người dùng mạng xã hội chú ý. Mọi người đều chia sẻ tâm trạng lo lắng và hy vọng tất cả mọi người đều an toàn.

2 bên khu vực sông lực lượng chức năng thắp sáng đèn và nhiều người tập trung để ứng cứu - (Ảnh: Phương Thảo)

Tàu gặp nạn được lực lượng chức năng vớt lên - (Nguồn: Facebook Trung Truong Nguyen)

Những nạn nhân được vớt lên bờ vẫn chưa qua cơn hoảng loạn - (Báo Giao thông)

Anh Nguyễn Khánh Toàn, một người từng đi du lịch trên tàu dọc sông Hàn nhớ lại: "Hôm đó bà xã cao hứng chi 200 nghìn để chiều 2 nhóc đi du thuyền. Lên thuyền không thấy một cái áo phao nào, mình thắc mắc sao thuyền được phép rời bến mà khách không được trang bị áo phao, thuyền không phao cứu sinh cũng không ai nói năng gì. Hỏi bà chủ thì mới biết dưới hầm rất là nhiều áo phao, chắc để cho mới, hay là khách đi hóng mát lười mặc áo phao. Mình thì không cần áo phao như bao người khách khác nhưng tuyệt đối phải bắt hai nhóc mặc".

1h20, ông Huỳnh Đức Thơ chủ tịch TP Đà Nẵng có mặt tại hiện trường và họp khẩn, có 43 người xác định đã được cứu sống. Hiện còn lại ít nhất 3 nạn nhân vẫn đang mất tích, trong đó có 2 trẻ em là con của chị Đặng Thị Xuân ở Bắc Cạn và 1 người đàn ông ở Hà Nội.

Hiện hàng chục cán bộ và nhiều tàu thuyền vẫn đang quần thảo trên sông để tìm thi thể các nạn nhân còn lại.

2h15, trời về khuya khiến điều kiện tìm kiếm vô cùng khó khăn, đội thợ lặn buộc phải ngừng công việc chờ trời sáng.

(Tiếp tục cập nhật)

Theo Hà Nam

Kenh 14/Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên