Đất rừng tại Sóc Sơn bị “xẻ thịt”: Làm trái chỉ đạo của Chính phủ
Từ năm 2006, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến yêu cầu, giải quyết quyết liệt theo nguyên tắc thu hồi toàn bộ diện tích mua bán, chuyển nhượng trái luật...
Tài chính thiếu nhưng vẫn được thực hiện dự án
Ngày 2-12-1994, UBND TP. Hà Nội có
Quyết định số 3316/QĐ-UB về việc phân loại rừng trên diện tích đất lâm
nghiệp. Theo đó, toàn bộ diện tích được phân loại là 6.630ha, trong đó
rừng đặc dụng 1.529,90ha, rừng phòng hộ môi trường 5.100,10ha. Tiếp đến
năm 2008, UBND TP. Hà Nội tiếp tục ban hành Quyết định số 2100/QĐ-UBND
ngày 29-5-2008 phê duyệt dự án "Điều chỉnh quy hoạch rừng huyện Sóc
Sơn”, thì toàn bộ diện tích rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện
chỉ còn 4.557ha. Táo bạo, UBND TP. Hà Nội còn dành đến 247,8ha cho khu
du lịch văn hóa kết hợp nghỉ dưỡng cuối tuần Đền Sóc (xã Phù Ninh),
191ha cho khu vui chơi giải trí hồ Đồng Đò (Minh Trí). Riêng đối với Lâm
trường Sóc Sơn (nay là Công ty Lâm nghiệp Sóc Sơn, đơn vị quản lý
2.435ha đất lâm nghiệp, trong đó có 1.341,7ha rừng phòng hộ, 1.093,3ha
rừng đặc dụng), diện tích đất rừng cũng giảm dần theo thời gian.
Từ việc được giao đất, dự án "Làng
sinh thái du lịch và nghỉ dưỡng Đình Phú”, do Công ty TNHH MTV Đầu tư và
Phát triển Nông lâm nghiệp Sóc Sơn làm chủ đầu tư đã "đắp chiếu” nhiều
năm qua. Thế nhưng, sau 10 năm nằm "đắp chiếu”, năm 2011, UBND TP. Hà
Nội đã "tái khởi động” dự án bằng việc chấp thuận về nguyên tắc theo đề
nghị của Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Nông lâm nghiệp Sóc Sơn,
cho phép Công ty tiếp tục triển khai dự án "Làng sinh thái du lịch và
nghỉ dưỡng Đình Phú” tại các xã Minh Phú, Nam Sơn, Hiền Ninh, huyện Sóc
Sơn”. Tiếp đó, Văn bản số 940/SNN-KH ngày 8-6-2011 của Sở Nông nghiệp và
phát triển nông thôn Hà Nội cho rằng, "ý tưởng của Công ty Lâm nghiệp
Sóc Sơn là hoàn toàn phù hợp với quy định của Luật Bảo vệ và Phát triển
rừng năm 2004”.
Dự án "Làng sinh thái du lịch và nghỉ
dưỡng Đình Phú” có tổng diện tích 404,03ha, là khu đồi rừng nằm trong
vùng đất có cảnh quan thiên nhiên phong phú, gồm hệ thống đồi núi, hồ
nước và rừng cây. Dự án có tổng mức đầu tư đề xuất hơn 3.163 tỷ đồng,
tuy nhiên, theo Quyết định 3362/QĐ-UBND ngày 9-7-2010 của UBND TP. Hà
Nội chuyển Lâm trường Sóc Sơn thành Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát
triển Nông lâm nghiệp Sóc Sơn thì vốn điều lệ của Công ty chỉ có 2,7 tỷ
đồng.
Văn bản UBND TP. Hà Nội chấp thuận cho
Công ty TNHH MTV Đầu tư và phát triển nông lâm nghiệp Sóc Sơn thực hiện dự án
Các cơ quan chức năng không thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng
Ngay sau khi Thanh tra Chính phủ kết
luận về thực trạng "xẻ thịt” rừng đặc dụng, phòng hộ ở Sóc Sơn để xây
nhà nghỉ, trang trại, ngày 22-5-2006, Văn phòng Chính phủ có công văn
truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ. Thủ tướng đánh giá rằng, tình
hình vi phạm pháp luật trong quản lý, bảo vệ rừng phòng hộ ở Sóc Sơn là
nghiêm trọng. Thủ tướng đã chỉ đạo, Hà Nội và các cơ quan chức năng
phải giải quyết theo nguyên tắc thu hồi toàn bộ diện tích mua bán,
chuyển nhượng trái luật. Bên cạnh đó.
Thanh tra Chính phủ còn khẳng định,
đất rừng ngoại thành Hà Nội bị "xẻ thịt” là do Sở Nông nghiệp và phát
triển Nông thôn, Chi cục kiểm lâm, Sở Tài nguyên môi trường và nhà đất
thành phố không làm hết trách nhiệm được phân công. Các cơ quan này có
chức năng lập bản đồ quy hoạch chi tiết rừng phòng hộ, đặc dụng; xây
dựng hệ thống mốc giới, biển báo; quản lý đất rừng. Tổng Thanh tra Chính
phủ lúc bấy giờ là ông Quách Lê Thanh khẳng định, lãnh đạo thành phố Hà
Nội phải chịu trách nhiệm về việc thiếu kiểm tra và chỉ đạo triển khai
quy hoạch rừng đặc dụng và phòng hộ ở Sóc Sơn. Đặc biệt là việc không
thực hiện các chính sách nhà nước về giao đất, giao rừng cho dân. Theo
kiến nghị của Thanh tra, Thủ tướng yêu cầu Hà Nội phải tổ chức kiểm điểm
trách nhiệm; dừng ngay việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở
thuộc rừng phòng hộ, đặc dụng đã được quy hoạch. Các lực lượng chức năng
phải ngăn chặn kịp thời việc xây dựng trái phép trên đất rừng.
Kết luận Thanh tra của Sở Tài nguyên
và Môi trường Hà Nội ban hành ngày 15-1-2013 cũng chỉ rõ, tại xã Minh
Phú nhiều trường hợp mới nhận giao đất đã tự ý chuyển nhượng trái phép.
Điển hình là trường hợp ông Ngô Văn Cam, năm 1990 được giao khoán tới
126ha rừng, sau được xã giao thêm 15ha đất trống và 18ha trước đây là
trận địa pháo quân đội. Trên diện tích đất này, ông Cam đã xây dựng
khoảng 1.200m2 gồm nhà nghỉ 4 tầng, nhà hàng. Hộ bà Ngô Thị Loan được
giao 3.856m2 đất rừng nhưng năm 2002 đã chuyển nhượng cho 4 hộ khác và
nay đã xây dựng nhà ở, nhà sàn.
Trước sức ép từ phía dư luận, cũng như
chỉ đạo của Chính phủ, UBND TP. Hà Nội đã phải tổ chức một cuộc họp
"khẩn” với các cơ quan trung ương về hướng giải quyết. Tại cuộc họp diễn
ra vào ngày 31-5-2006, UBND TP. Hà Nội đã "hứa” sẽ xử lý các trường hợp
"xẻ thịt” đất rừng Sóc Sơn từ ngày 30-6-2006. Thế nhưng, mọi thứ vẫn
chỉ là "đắp chăn hô xung phong”. Điều đáng nói, trong khi các cơ quan
chức năng vẫn "đủng đỉnh” trong việc kiểm tra, xem xét hiện trạng đất
rừng, và đưa ra hướng giải quyết hàng loạt công trình không phép tại Sóc
Sơn, thì đất rừng vẫn tiếp tục bị "xóa sổ”.
Mới đây, vào khoảng 8 giờ, ngày 19-4-2013, cán bộ Tổ cơ động quản lý bảo vệ, phòng chống cháy rừng đi tuần và phát hiện khoảng 1,5ha rừng thông hơn 30 tuổi tại khoảnh 9, lô 12, 13, Lâm trường Sóc Sơn đã bị chặt hạ hoàn toàn. Tại hiện trường, máy ủi, máy xúc hoạt động ngày đêm. Cán bộ quản lý, bảo vệ rừng phát hiện và yêu cầu dừng lại, những người chặt phá rừng trái phép và bảo vệ sân Golf nói không có giấy phép, nhưng cho biết "đã làm việc với lãnh đạo Công ty TNHH MTV Đầu tư và phát triển nông lâm nghiệp Sóc Sơn và chính quyền địa phương”. Thế rồi, họ tiếp tục cho máy cưa, máy xúc, ủi hoạt động. Hiện tại, 1,5ha rừng thông chỉ còn lại bãi đất trống.
Mới đây, vào khoảng 8 giờ, ngày 19-4-2013, cán bộ Tổ cơ động quản lý bảo vệ, phòng chống cháy rừng đi tuần và phát hiện khoảng 1,5ha rừng thông hơn 30 tuổi tại khoảnh 9, lô 12, 13, Lâm trường Sóc Sơn đã bị chặt hạ hoàn toàn. Tại hiện trường, máy ủi, máy xúc hoạt động ngày đêm. Cán bộ quản lý, bảo vệ rừng phát hiện và yêu cầu dừng lại, những người chặt phá rừng trái phép và bảo vệ sân Golf nói không có giấy phép, nhưng cho biết "đã làm việc với lãnh đạo Công ty TNHH MTV Đầu tư và phát triển nông lâm nghiệp Sóc Sơn và chính quyền địa phương”. Thế rồi, họ tiếp tục cho máy cưa, máy xúc, ủi hoạt động. Hiện tại, 1,5ha rừng thông chỉ còn lại bãi đất trống.
Theo Hoài Vũ