MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chồng không mở cửa xe, không gạt chỗ để chân nhưng vẫn 10 năm hạnh phúc: Người ta sống với nhau mỗi ngày, chẳng lẽ không tự biết tốt xấu!

18-02-2023 - 21:12 PM | Sống

Chồng không mở cửa xe, không gạt chỗ để chân nhưng vẫn 10 năm hạnh phúc: Người ta sống với nhau mỗi ngày, chẳng lẽ không tự biết tốt xấu!

Vốn chỉ là một hành động nhỏ xíu, chuyện chồng mở cửa xe cho vợ lại trở thành đề tài được cư dân mạng bàn tán xôn xao.

Hạnh phúc không phụ thuộc vào chuyện mở cửa xe

Có một dạo, trên mạng lan truyền câu nói đùa thế này: “Có 3 lý do khiến một người đàn ông mở cửa xe cho phụ nữ. Một là xe mới, hai là vợ mới và ba là người phụ nữ không phải vợ anh ta”.

Tất nhiên đây chỉ là nói đùa, không đánh đồng tất cả đàn ông có thói quen mở cửa xe cho phụ nữ về 3 kiểu này. Nhưng nó cho thấy rằng với nhiều người, chồng không mở cửa xe cho vợ là điều bình thường, nếu hôm nào thấy tự giác mở mới bất thường.

Nhưng mới đây, khi đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và chồng - Đỗ Vinh Quang “cửa ai người nấy mở” lại gây ra màn tranh cãi không nhỏ về chuyện mở cửa xe. Trong đó một số người cho rằng Chủ tịch CLB Hà Nội thiếu tinh tế, không quan tâm vợ khi không mở cửa xe cho vợ.

Cũng ở phía dưới clip này, có không ít ý kiến hoàn toàn trái ngược. Nhiều chị em có kinh nghiệm hôn nhân khẳng định đã là vợ chồng thì không cần quan trọng chuyện có mở cửa xe hay không. Người ta sống với nhau cả đời, chẳng lẽ không tự biết tốt xấu? Thậm chí họ cho rằng việc thể hiện sự chăm sóc công khai đôi khi lại không phải thật lòng:

- Vợ chồng tôi không nắm tay nhau bao giờ, xe thì của ai người nấy đi vậy mà 15 năm vẫn hạnh phúc nha. Những người ra ngoài làm màu thì có khi lại dễ toang.

- Đã là vợ chồng thì không ai mở cửa xe cho nhau bao giờ luôn ấy. Hồi còn yêu nhau chồng mình cũng hay mở cửa xe lắm nhưng lấy nhau về thì không thấy mở nữa.

- Vợ tự mở cũng được chứ có sao đâu? Cứ độc lập và tự chủ được là tốt nhất.

- Hơn 10 năm chưa được chồng mở cửa xe hay gạt chỗ để chân cho bao giờ.

- Giờ mà được chồng mở cửa xe cho là mình sẽ phải sờ trán chồng xem nóng hay lạnh.

- Chắc gì mấy ông hay nắm tay với mở cửa cho vợ đã yêu vợ thật lòng!

Quả thực, những hoài nghi này hoàn toàn có căn cứ. Suy cho cùng mở cửa xe cũng chỉ là một trong nhiều hành động mà người đàn ông dùng gây ấn tượng với đối phương về sự lịch sự, galant và được giáo dục đến nơi đến chốn. Nói một cách thẳng thắn, nhiều khi đó chỉ là giả vờ để có ấn tượng tốt đẹp hơn trong mắt người khác. Vì vậy mà đôi khi dù trong lòng không muốn, không lấy gì làm thích thú nhưng để chinh phục đối phương, anh ta vẫn phải thực hiện. Đến sau này, khi đối phương đã là người của mình rồi, một người đàn ông có duy trì việc mở cửa cho người yêu, vợ của mình hay không còn… tùy.

Bên cạnh đó việc một cặp đôi có hạnh phúc, có bên nhau dài lâu hay không không phụ thuộc vào chuyện mở cửa xe. Giống như một vài bình luận phía trên có đề cập, chuyện tình yêu của họ đã kéo dài hàng chục năm trời mà không mở cửa xe, thậm chí không nắm tay nhau. Hay họ không có xe ô tô thì sao? Việc mở cửa xe bỗng nhiên vô giá trị.

Chồng không mở cửa xe, không gạt chỗ để chân nhưng vẫn 10 năm hạnh phúc: Người ta sống với nhau mỗi ngày, chẳng lẽ không tự biết tốt xấu! - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Hạ quyết tâm lấy chồng vì được mở cửa xe ngay từ lần hẹn hò đầu tiên

Ngược lại, chuyện mở cửa xe cũng có thể có ý nghĩa nhất định với nhiều người. Có những cô gái thích được người đàn ông mở cửa xe, lấy tay che để đỡ cụng đầu. Hoặc không nói ra nhưng khi được mở cửa xe, họ cũng cảm thấy được đối phương chăm sóc, coi trọng.

Mai Anh - một cô gái 27 tuổi đã hạ quyết tâm kết hôn vì hành động mở cửa xe của người yêu. Trước đây cô từng yêu một anh chàng khác trong 3 năm. Suốt thời gian này, người yêu cũ không công khai mối quan hệ cũng chẳng hề quan tâm đến cảm xúc và suy nghĩ của cô, nói thẳng ra là không tôn trọng. Mỗi ngày Mai Anh đều phải nhìn nét mặt anh ta mà sống, đến một ngày không thể chịu đựng được nữa nên quyết định chia tay.

Hơn 1 năm sau, cô gặp được người chồng hiện tại. Từ lúc còn yêu đến tận bây giờ, anh ấy luôn chăm sóc và để ý đến cô. Trong suốt thời gian yêu nhau, anh đều nói rõ cho mọi người xung quanh mình biết và chia sẻ suy nghĩ của mình với cô gái.

Lần đầu tiên hẹn hò, anh chàng lái xe đến đợi sẵn. Khi thấy cô đến gần, anh chạy ra mở cửa xe cho cô. Ban đầu Mai Anh cảm thấy không quen nhưng trong lòng thực sự vui mừng. Và từ đó đến nay - khi đã về chung một nhà, anh vẫn duy trì thói quen này, mở cửa xe và chuẩn bị đồ ăn vặt cho cô.

Có lần sau khi lên xe, Mai Anh hỏi người yêu tại sao lại tốt với mình như vậy. Anh chàng đáp rằng: “Bởi vì em xứng đáng được những điều tốt đẹp nhất. Anh sẵn sàng mở cửa xe cho em đến hết cuộc đời”. Chỉ một câu nói như vậy đã khiến cô bật khóc, quyết định sẽ lấy anh chàng này làm chồng.

Thực ra mở cửa xe chỉ là chuyện nhỏ, quyết định của Mai Anh đến từ quá trình dài quan sát và cảm nhận tình cảm của mình. Cô nhận ra là mình yêu và được yêu, được tôn trọng chứ không phải mối quan hệ độc hại như trước đây.

Chồng không mở cửa xe, không gạt chỗ để chân nhưng vẫn 10 năm hạnh phúc: Người ta sống với nhau mỗi ngày, chẳng lẽ không tự biết tốt xấu! - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Tạm kết

Đàn ông có cần mở cửa xe cho phụ nữ không, chồng có cần mở cửa xe cho vợ hay không sẽ tùy thuộc vào quan điểm sống của mỗi người. Có người thích được chồng mở cửa xe và chăm sóc từng chút một như Mai Anh, có người xem đó là chuyện phiền hà, có người lại thấy mở cũng được mà không cũng chẳng sao,... Nhưng có một điều chắc chắn rằng mối quan hệ tốt đẹp có thể mang lại cho cả 2 bên rất nhiều thứ, đó là sự tự tin, niềm hạnh phúc và cảm giác an toàn. Vì vậy hãy trân trọng tình yêu của mình nhé!

Theo Sa

Thể thao & Văn hóa

Trở lên trên