MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chuyện đời kỳ lạ của lão họa sĩ lập dị nhất thế giới: Từ tác phẩm nghệ thuật cho đến con người đều theo "chủ nghĩa siêu thực"

16-04-2020 - 21:50 PM | Sống

Rất khó để có thể chọn ra những điều kì dị về Salvador Dali bởi ông được biết đến rộng rãi là một trong những nghệ sĩ lập dị nhất thế giới, và điều đó được thể hiện rất rõ ràng qua những tác phẩm nghệ thuật của ông.

Chắc hẳn nhiều người Việt biết đến tác phẩm "Chiếc đàn ghi-ta của Lorca" của nhà thơ Thanh Thảo với câu thơ nổi tiếng: "Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn ghi-ta". Và nhiều người sẽ nhận ra Salvador Dali bởi vì ông chính là người yêu của nhà thơ vĩ đại - Lorca.

Ngày 11/5/1904 tại Figueres, Tây Ban Nha, bậc thầy của chủ nghĩa siêu thực Salvador Dali đã ra đời. Rất khó để có thể chọn ra những điều kì dị về Salvador bởi ông được biết đến rộng rãi là một trong những nghệ sĩ lập dị nhất thế giới, và điều đó được thể hiện rất rõ ràng qua những tác phẩm nghệ thuật của ông.

Chuyện đời kỳ lạ của lão họa sĩ lập dị nhất thế giới: Từ tác phẩm nghệ thuật cho đến con người đều theo chủ nghĩa siêu thực - Ảnh 1.

Ngay từ tên thật của ông là Salvador Domingo Felipe Jacinto Dalí i Domènech đã thể hiện sự hoang dã và kì lạ. Không chỉ là người nổi tiếng trong trường phái nghệ thuật siêu thực, mà "siêu thực" cũng là một từ hoàn hảo để mô tả về con người ông. Trong suốt cuộc đời, Dali luôn cố gắng nói bất kì điều gì mình muốn nói theo cách kì lạ nhất có thể. Cho đến tận khi qua đời vào năm 1989, Dali vẫn liên tục tìm ra những cách mới để gây sốc và làm kinh ngạc cả thế giới.

Giống như nhiều nghệ sĩ trên thế giới, Dali không bao giờ giới hạn sự sáng tạo và kì lạ của mình trong các tác phẩm nghệ thuật. Trên thực tế, cuộc đời của Dali cũng là một tác phẩm nghệ thuật trình diễn lớn. Phong cách độc đáo của Dali giúp ông có nhiều bạn bè và cũng rất không ít "anti-fan", nhưng điều đó không bao giờ khiến ông bận tâm. Dali sống một cuộc đời khác biệt như chính bộ ria mép thương hiệu của mình.

Tuổi thơ nhiều ám ảnh

Được biết, mẹ của Dali đã từng có một người con trai đầu lòng vào năm 1901, nhưng đứa trẻ tội nghiệp đã qua đời vì viêm dạ dày ruột khi mới 22 tháng tuổi. Chín tháng sau, Dali ra đời và được đặt tên theo anh trai mình. Khi Dali lên 5 tuổi, cha mẹ của ông đã đưa ông đến mộ của anh trai và nói rằng họ tin ông chính là tái sinh của người anh trai này. Điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của Dali và các tác phẩm của ông sau này.

Chuyện đời kỳ lạ của lão họa sĩ lập dị nhất thế giới: Từ tác phẩm nghệ thuật cho đến con người đều theo chủ nghĩa siêu thực - Ảnh 2.

Ngày còn nhỏ, Dali thích tự khiến mình bị ngã cầu thang mà không có lý do rõ ràng. Ông cũng thích gây đau đớn cho người khác. Trong một lần, ông đã đẩy bạn mình ra khỏi cây cầu cao hơn 4 mét xuống những tảng đá lởm chởm bên dưới. Người bạn của ông bị thương nặng, nhưng Dali dường như không tỏ ra hối hận mà còn mỉm cười ngồi ăn đào ở bên trên.

Sự lập dị và tài năng phát triển khi còn khá nhỏ

Tài năng sớm phát triển ở Dali khiến ông thu hút được sự chú ý của một số tổ chức. Ông theo học trường nghệ thuật từ khi còn nhỏ và đã có triển lãm công khai đầu tiên vào năm 14 tuổi.

Thế nhưng, những tác phẩm nghệ thuật của Dali lúc ấy chưa đủ lập dị bằng bề ngoài của ông. Tại trường nghệ thuật ở Madrid, Dali ăn mặc kì quái khiến nhiều người kinh ngạc. Ông luôn mặc một chiếc áo choàng rộng và bắt chước theo phong cách của các mỹ nhân Anh từ thế kỉ 19. Ông cũng đặc biệt quan tâm đến chính trị. Năm 1923, Dali bị đình chỉ học do xúi giục một cuộc bạo loạn.

Cuộc sống hôn nhân nhiều tranh cãi

Đương nhiên, ngoài phong cách nghệ thuật thì cuộc sống hôn nhân của Dali cũng có rất nhiều tranh cãi. Dali đã từng có nhiều mối tình, trong đó có nhà thơ Lorca. Nhưng ông chính thức kết hôn với Elana Ivanovna Diakonova, một người phụ nữ Nga còn có tên là Gala.

Hai người bắt đầu một mối tình nóng bỏng, nhưng có một vấn đề, đó là Gala đã kết hôn với bạn và cũng là đồng nghiệp của Dali, họa sĩ Paul Eluard.

Chuyện đời kỳ lạ của lão họa sĩ lập dị nhất thế giới: Từ tác phẩm nghệ thuật cho đến con người đều theo chủ nghĩa siêu thực - Ảnh 3.

Gala lớn hơn Dali 10 tuổi, nhưng điều đó không ngăn Dali "đánh cắp trái tim" của người phụ nữ khỏi vòng tay của bạn mình. Thật kì lạ, Paul Eluard dường như không thực sự bận tâm đến điều đó và vẫn rất thân thiết với cả Dali và Gala sau này.

Mặc dù kết hôn với Gala, nhưng Dali đã từng công khai khẳng định rằng ông sợ cơ thể phụ nữ. Và bên cạnh đó, Dali cảm thấy hoàn toàn ổn với việc ngoại tình của Gala.

Những điều kì lạ Dali đã từng khiến thế giới phải ngạc nhiên

Đôi khi, sự lập dị của Dali đã khiến ông gặp rắc rối. Trong một bài giảng vào năm 1936, ông mặc một bộ đồ lặn và đi bộ xung quanh hai con chó sói săn, bộ trang phục mang ý nghĩa đại diện cho cách ông đang lao vào vực sâu của tiềm thức con người. Tuy nhiên, Dali đã bị ngộp thở khi mặc bộ đồ lặn và gần như suýt chết nếu không có người chú ý đến. Nhiều người thậm chí còn nghĩ rằng "chết đuối" chính là một phần trong chương trình biểu diễn.

Chuyện đời kỳ lạ của lão họa sĩ lập dị nhất thế giới: Từ tác phẩm nghệ thuật cho đến con người đều theo chủ nghĩa siêu thực - Ảnh 4.

Và đôi khi, sự kì quái của Salvador Dali không hề cố ý. Đó là trường hợp khi ông vô tình biến một số nhân viên của mình trở thành triệu phú. Dali khét tiếng là người keo kiệt, ham mê kiếm tiền và không muốn trả lương cho thư kí của mình. Vì thế, ông đã bồi thường cho nhân viên bằng tiền hoa hồng của các tác phẩm nghệ thuật mà ông sáng tác.

Phương thức thanh toán này tương đối vô giá trị vào thời điểm đó và về cơ bản các nhân viên của ông đều không được trả một đồng lương nào. Nhưng những khoản hoa hồng đó cuối cùng đã mang đến giá trị rất lớn. Một số nhân viên của ông đã lập tức trở thành triệu phú với tài khoản lên đến 7 con số.

Chuyện đời kỳ lạ của lão họa sĩ lập dị nhất thế giới: Từ tác phẩm nghệ thuật cho đến con người đều theo chủ nghĩa siêu thực - Ảnh 5.

Ngoài ra, một trong những thứ mà Dali rất yêu thích đó chính là súp lơ. Có một lần, Dali đã lái xe vòng quanh Paris và trao súp lơ cho những người ông gặp trên đường. Trong một dịp khác, Dali đã chất lên xe Rolls-Royce khoảng 450kg súp lơ và chở chúng đi từ Tây Ban Nha đến Paris. Không ai biết mục đích của việc làm này là gì.

Chuyện đời kỳ lạ của lão họa sĩ lập dị nhất thế giới: Từ tác phẩm nghệ thuật cho đến con người đều theo chủ nghĩa siêu thực - Ảnh 6.

Một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất trong bộ sưu tập của Dali lại không phải là một bức tranh. Đó là một bức hình với hình ảnh của Dali, một chiếc ghế giữa không trung và những con mèo đang nhảy. Tác phẩm nhìn qua tưởng như đã qua chỉnh sửa bằng photoshop, nhưng thực tế nó đã được chụp lại theo sự sắp đặt của Dali. Ông nhờ các trợ lý ném mèo và nước vào người ông cho đến khi có được một bức hình hoàn hảo nhất.

(Theo Ranker)

Theo NEGRONI

ICT Việt Nam

Trở lên trên