MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chuyện thừa kế gia tài bạc tỷ của ông chủ tạp chí Playboy: Người nhận tất cả, người không đồng nào

30-09-2017 - 10:09 AM | Sống

Hugh Hefner, cha đẻ của tạp chí nổi tiếng Playboy, vừa qua đời hôm thứ 4, hưởng thọ 91 tuổi. Ông đã để lại một thương hiệu triệu đô cùng khối tài sản kếch xù vào khoảng 50 triệu đô (1140 tỷ đồng) cho bốn người con. Tuy vậy, cô vợ ba, người “đầu gối tay ấp" với ông lại không có tên trong di chúc để lại.

Ra đi vì tuổi già sức yếu, Hugh Hefner để lại một khối tài sản kếch sù, 50 triệu USD (khoảng 1140 tỷ đồng) tại thời điểm ông mất. Tuy nhiên, theo thống kê của trang nghiên cứu thị trường Wealth-X, con số ấy có thể lên tới 2500 tỷ đồng (110 triệu USD) với khoảng hơn 1000 tỷ đồng là tài sản lưu động - tức tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, nợ chưa đòi,...

Thời điểm Hefner qua đời, ông vẫn nắm giữ 35% giá trị thương hiệu của Playboy, vì thế con số 110 triệu USD hoàn toàn có cơ sở.

Hugh Hefner, người sáng lập tạp chí Playboy danh tiếng, đã qua đời vào ngày 27 tháng 9 vừa qua, hưởng thọ 91 tuổi.

Hugh Hefner, người sáng lập tạp chí Playboy danh tiếng, đã qua đời vào ngày 27 tháng 9 vừa qua, hưởng thọ 91 tuổi.

Trong thời kỳ hoàng kim những năm 1970, mỗi tháng Playboy bán được 5,6 triệu bản trên toàn thế giới, đem về riêng cho Hefner hơn 200 triệu USD (tương đương gần 1240 triệu USD thời điểm hiện tại, xấp xỉ 28 nghìn tỷ đồng).

Câu hỏi đặt ra là ai sẽ thừa kế số tài sản khổng lồ của Hefner, ước tính 1140 tỷ đồng.

Trong thời gian chờ luật sư công bố, không ai rõ Hefner đã viết gì trong di chúc của mình. Theo tờ US Weekly, ông sẽ để lại tài sản cho những người con của mình, trường Đại học Điện ảnh Bắc California và một số tổ chức từ thiện.

Người vợ thứ ba của Hefner nay trở thành góa phụ ở tuổi 30. Bốn người con, trẻ nhất cũng 26 tuổi, lớn nhất là chị cả nay đã 65 tuổi, đều có sự nghiệp riêng của mình. Họ đang sống ra sao, có quan tâm đến khoản thừa kế hay không, những thông tin dưới đây sẽ cho bạn biết rõ.

Người vợ hiện tại sẽ không nhận bất cứ một đồng nào

Hefner đã trải qua ba đời vợ và có bốn người con. Người vợ thứ 3, cô Crystal Hefner, chỉ mới 30 tuổi và họ mới chỉ kết hôn được 4 năm.

Hefner nói rằng, Crystal rất đặc biệt và muốn dành phần đời còn lại bên cô gái kém mình 60 tuổi.

Hefner nói rằng, Crystal rất đặc biệt và muốn dành phần đời còn lại bên cô gái kém mình 60 tuổi.

Theo thông tin mới nhất, Crystal sẽ không nhận bất cứ một khoản thừa kế nào từ người chồng hơn mình 60 tuổi, bởi theo bản cam kết trước khi đính hôn, cô đã đồng ý sẽ không nhận bất kỳ một tài sản nào sau khi ông mất.

Điều này quả thực lạ lùng trong giới người mẫu nhưng nó là sự thực. Dù vậy, Hefner từng khẳng định "cô ấy sẽ được chăm sóc chu đáo". Crystal nguyên là DJ, người mẫu cộng tác với tạp chí Playboy từ năm 2009, đính hôn với Hefner từ năm 2012.

Con gái đầu nối nghiệp cha

Christie Ann Hefner là con gái của Hefner với người vợ đầu tiên - mối tình thời sinh viên của Hefner với Mildred "Millie" Williams. Christie sinh năm 1952, chỉ một năm trước khi Hefner xuất bản số đầu tiên tạp chí Playboy.

Năm 1975, Christie bắt đầu làm việc tại tạp chí nổi tiếng của cha mình. Năm 1982, bà được đề cử giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Playboy, 6 năm sau, Christie kiêm luôn chức Giám đốc điều hành tập đoàn và tại vị đến năm 2009, lâu nhất trong lịch sử tạp chí.

Christie chụp ảnh cùng cha năm 1998, khi ấy Hefner đã cưới người vợ hai còn Christie giữ chức chủ tịch kiêm tổng giám đốc tập đoàn Playboy

Christie chụp ảnh cùng cha năm 1998, khi ấy Hefner đã cưới người vợ hai còn Christie giữ chức chủ tịch kiêm tổng giám đốc tập đoàn Playboy

Christie là một người cần mẫn, trách nhiệm trong công việc, được tất cả nhân viên lẫn người mẫu cộng tác với tạp chí yêu mến.

Trả lời phỏng vấn tờ The Street, Christie từng nói: "Tôi đã thu hút những phụ nữ tài năng về làm việc cho Playboy, những người mà ở công ty cũ dù có cố gắng đến mấy họ cũng không thể tiến xa được." Tới khi bà rời Playboy, hơn 40% vị trí quản lý trong công ty là nữ.

Christie đã 3 lần được tạp chí Fortune tôn vinh trong danh sách "những người phụ nữ quyền lực nhất thế giới." Bà đã gây quỹ hơn 680 triệu đồng (30 triệu USD), thành lập trung tâm CORE tại thành phố Chicago, cơ sở điều trị ngoại trú cho người nhiễm HIV/AIDS ở Trung Tây nước Mỹ.

Christie nhận bằng cử nhân Văn học Anh Mỹ, chụp ảnh bên cạnh cha mình khi ấy đã rất nổi tiếng với tạp chí Playboy.

Christie nhận bằng cử nhân Văn học Anh Mỹ, chụp ảnh bên cạnh cha mình khi ấy đã rất nổi tiếng với tạp chí Playboy.

Sau hơn 30 năm cống hiến cho Playboy, Christie quyết định chuyển giao "bánh lái con tàu" cho những thế hệ kế cận. Năm 2011, Christie điều hành tập đoàn Canyon Ranch, chuyên về lĩnh vực nghỉ dưỡng - spa. Năm 2015, bà tiếp tục điều hành công ty mỹ phẩm và làm đẹp Hatch Beauty.

Tuy cha mẹ sớm ly hôn chỉ sau 10 năm chung sống, Christie vẫn dành nhiều tìm cảm cho cha mình và đồng hành cùng ông trong chặng đường phát triển của tạp chí Playboy, riêng bản thân Christie cũng trở thành một biểu tượng của nữ quyền thế kỷ 20.

Con trai thứ hai không màng cuộc sống xa hoa

Không nổi tiếng như chị gái và cha, David Hefner, kém Christie 2 tuổi, con thứ hai của Hefner và người vợ đầu Millie chọn một cuộc sống giản dị, yên bình, tránh xa chốn phồn hoa đô hội, quyết không xuất hiện trước truyền thông dù cha mình là chủ biên cuốn tạp chí nổi tiếng nhất nhì thời bấy giờ.

Rất ít hình ảnh, thông tin của David được tiết lộ ra bên ngoài gia đình. Ông như "của lạ" trong gia đình Hefner nổi tiếng.

Hình ảnh hiếm hoi của David (bên phải). Cả gia đình Hefner đang chơi cờ backgammon (cờ thỏ cáo), Maston là người chụp ảnh, bên trái là chị cả Christie và người cha Hefner của họ.

Hình ảnh hiếm hoi của David (bên phải). Cả gia đình Hefner đang chơi cờ backgammon (cờ thỏ cáo), Maston là người chụp ảnh, bên trái là chị cả Christie và người cha Hefner của họ.

Nhiều người cho rằng, David hiện đang quản lý công ty máy tính riêng của mình. Một nguồn tin khác lại cho hay, ông là một nhà thiết kế đồ họa tự do, hiện sống cùng vợ và các con tại bang California (Mỹ).

Trước sự ra đi của cha, David cũng không lên tiếng trước báo chí, có lẽ chuyện nhận thừa kế đối với ông cũng không có nhiều ý nghĩa.

Cậu ba cũng chọn cuộc sống yên bình

Sau khi ly hôn với Millie, Hefner sống phóng túng, thả mình vào những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng. Năm 1989, khi ấy cũng đã 63 tuổi, Hefner lại thèm khát một cuộc sống gia đình hạnh phúc như trước nên đã kết hôn với Kimberley Conrad, người mẫu tạp chí Playboy những năm 1980.

Đứa con đầu lòng của họ, Marston Hefner, sinh năm 1990, nay đã 27 tuổi, là một chàng trai được bạn bè đánh giá là "không có hứng thú với cuộc sống giàu sang, xa hoa giống như cha mình."

Gia đình Hefner - Kimberley cùng hai hoàng tử, Marston bên phải và Cooper bên trái

Gia đình Hefner - Kimberley cùng hai "hoàng tử", Marston bên phải và Cooper bên trái

Thời đại học, anh là lãnh đạo nhóm "Sinh viên hoạt động vì nhân quyền", tích cực tuyên truyền về sự bất bình đẳng vẫn hiện hữu trên khắp thế giới.

Nhưng kỳ lạ thay, năm 2012, Marston bị cảnh sát bắt vì tội hành hung bạn gái cũng là người mẫu tạp chí Playboy, Claire Sinclair, rồi phải tham gia chương trình "kiểm soát hành vi bạo lực" trong 52 tuần.

Trong một lần phỏng vấn, bạn đại học nhận xét về Marston: "Không phải đứa trẻ 15 tuổi nào cũng suốt ngày nhìn thấy người khỏa thân trong nhà, điều đó khiến cho Marston lớn lên không giống những chàng trai khác". Quả thực môi trường sống quá khác biệt đã ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình phát triển tính cách, suy nghĩ của Marston.

Marston (bên trái) chụp ảnh cùng cha và em trai

Marston (bên trái) chụp ảnh cùng cha và em trai

Từ nhỏ Marston đã sống trong biệt thự Playboy, tiếp xúc thường xuyên với văn hóa người lớn, anh gặp khó khăn trong việc định hình cảm xúc với người khác giới.

"Khi tôi lên lớp 8, phụ nữ ở xung quanh tôi. Nhưng khi tôi đến trường, họ lại hoàn toàn khác với những cô gái ở nhà tôi. Tôi rất bối rối. Dần dần, thay vì chú ý tới vẻ bề ngoài, tôi để tâm tới tính cách và cách giao tiếp nhiều hơn," Marston nói về suy nghĩ của mình với phụ nữ.

Hiện Marston làm trong lĩnh vực giải trí, thường livestream game trên Twitch, nền tảng livestream cho game thủ, anh vẫn cập nhật thông tin về các tựa game nổi tiếng cũng như cuộc sống cá nhân của mình trên twitter một cách đều đặn.

Con trai út quyết tâm vực dậy Playboy

Trong số 4 người con của Hefner, Cooper Hefner hiện tại có lẽ là người nổi tiếng nhất. Cooper là con thứ 2 của Hefner và Kimberley, hiện giữ chức Giám đốc sáng tạo của tạp chí Playboy, bắt đầu từ tháng 1 năm 2016.

Hotboy nhà Hefner, có 71 nghìn lượt follow trên Instagram, người đã đưa ảnh khỏa thân trở lại với Playboy

Hotboy nhà Hefner, có 71 nghìn lượt follow trên Instagram, người đã đưa ảnh khỏa thân trở lại với Playboy

Không chỉ sở hữu vẻ ngoài điển trai, phong cách lịch lãm, Cooper còn thể hiện khả năng làm việc của mình trên nhiều lĩnh vực. Ngoài công việc tại Playboy, Cooper còn sáng lập công ty start-up truyền thông HOP, giữ vị trí trong quân dự bị bang California.

Cooper sống cùng anh trai Marston từ nhỏ trong biệt thự Playboy Mansion, nhưng tính cách Copper lại hoàn toàn đối lập với người anh. Cũng không ngoa khi nói rằng, Cooper là biểu tượng mới của Playboy, bởi từ lâu Hefner đã lùi về sân sau, nhường sân khấu cho những thế hệ trẻ.

Cooper tái hiện bức ảnh huyền thoại của bố

Cooper tái hiện bức ảnh huyền thoại của bố

Do số lượng độc giả đón đọc tạp chí sụt giảm mạnh sau quyết định ngừng đăng ảnh khỏa thân của Playboy từ năm 2015, Cooper đã quyết định đăng ảnh khỏa thân trở lại vào hồi đầu năm 2017 bởi anh cho rằng, "khỏa thân chưa bao giờ là vấn đề."

Không chọn cuộc sống lãng tử như cha mình, Cooper đã đính ước với Scarlett Byrne - nữ diễn viên thủ vai Pansy Parkinson trong phim Harry Potter.

Tre già măng mọc, Hefner giờ đã yên tâm vì có Cooper lo lắng cho Playboy

Tre già măng mọc, Hefner giờ đã yên tâm vì có Cooper lo lắng cho Playboy

Hôm thứ 4 vừa qua, nói về người cha quá cố, Cooper phát biểu: "Cha tôi đã sống một cuộc đời đáng nhớ, định hình nên phong cách bất hủ của Playboy, cuốn tạp chí thúc đẩy tự do ngôn luận, tự do giới tính,... Ông sẽ luôn ở trong lòng tất cả chúng tôi, cô Crystal, chị Christie, anh David, Marston, tôi và tất cả mọi người ở Playboy."

Vậy hơn trăm triệu đô sẽ để cho ai?

Bốn người con của Hefner, hai người từ lâu đã không hứng thú với sự xa hoa, giàu có. David và Maston đã chọn cuộc sống yên bình, không ồn ào, bon chen. Hai người còn lại, Christie và Cooper, đều đang ở đỉnh cao danh vọng, có sự nghiệp, tiền đồ riêng của mình. Có lẽ, không ai cần nhận thừa kế của Hefner.

Theo thông tin từ US Weekly, Hefner đã quyết định trao tặng một phần tài sản của mình cho Đại học Điện ảnh Bắc Califonira, nơi ông thường xuyên quyên góp và một số tổ chức từ thiện khác. Phần gia sản còn lại sẽ thuộc sở hữu của bốn người con.

Gia đình hạnh phúc của Hefner, David đã ngoài 60 tuổi trong khi hai người em chưa đến 30

Gia đình hạnh phúc của Hefner, David đã ngoài 60 tuổi trong khi hai người em chưa đến 30

Nhưng trên tất cả, thứ quý giá nhất Hefner để lại cho những người con của mình là danh tiếng của gia đình Hefner cùng cuốn tạp chí Playboy huyền thoại. Tinh thần dám đổi mới, dám đi trước thời đại, đề cao quyền tự do ngôn luận, tự do giới tính... của ông chắc chắn sẽ được những người con thừa kế một cách xứng đáng.

Theo Hogi Spedirum

Trí thức trẻ

Trở lên trên