MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Có một Hà Nội giữa tâm dịch, bão tố bủa vây nhưng lại yên bình đến lạ

29-03-2020 - 11:13 AM | Sống

Dạo quanh phố phường chưa bao giờ thấy Hà Nội vắng vẻ, thanh bình đến vậy. Người ta nói dịch bệnh không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống, mà còn thay đổi cả lối sống, thói quen của mỗi một con người.

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, mọi người được khuyến cáo nên ở nhà để bảo vệ chính bản thân và cộng đồng. Thay vì ra ngoài tụ tập bạn bè, ăn uống nhậu nhẹt, la cà quán xá... thì mọi người dành thời gian ở nhà nhiều hơn, quan tâm đến người thân nhiều hơn và dành nhiều thời gian cho bản thân hơn. 

Những con phố vốn dĩ sầm uất, xe cộ ùn ùn qua lại, quán xá tấp lập người ra vào, giờ tam tầm thì inh ỏi còi xe... bỗng chốc lại trở nên vắng vẻ đến lạ. Trước "tâm điểm" dịch bệnh những ngày này, ngắm đường phố Hà Nội, tự nhiên lòng lại thấy yên bình dù thực tế vẫn còn đang dịch bệnh vẫn còn đang căng thẳng, một cảm giác khó có thể diễn tả thành lời. 

Hà Nội những ngày này đúng là nghìn năm có một.

Có một Hà Nội giữa tâm dịch, bão tố bủa vây nhưng lại yên bình đến lạ - Ảnh 1.

Giao thông đã trở nên thưa thớt, cảnh tượng vắng vẻ khác hẳn với thời điểm trước dịch.

Có một Hà Nội giữa tâm dịch, bão tố bủa vây nhưng lại yên bình đến lạ - Ảnh 2.
Có một Hà Nội giữa tâm dịch, bão tố bủa vây nhưng lại yên bình đến lạ - Ảnh 3.
Có một Hà Nội giữa tâm dịch, bão tố bủa vây nhưng lại yên bình đến lạ - Ảnh 4.

Chợ Đồng Xuân những ngày cuối tuần chỉ còn lác đác vài bóng người sau khi các quầy bán đồng loạt đóng cửa.

Có một Hà Nội giữa tâm dịch, bão tố bủa vây nhưng lại yên bình đến lạ - Ảnh 5.
Có một Hà Nội giữa tâm dịch, bão tố bủa vây nhưng lại yên bình đến lạ - Ảnh 6.

Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bên cạnh Hồ Hoàn Kiếm trở nên vắng lặng giống như những ngày Tết.

Có một Hà Nội giữa tâm dịch, bão tố bủa vây nhưng lại yên bình đến lạ - Ảnh 7.
Có một Hà Nội giữa tâm dịch, bão tố bủa vây nhưng lại yên bình đến lạ - Ảnh 8.
Có một Hà Nội giữa tâm dịch, bão tố bủa vây nhưng lại yên bình đến lạ - Ảnh 9.
Có một Hà Nội giữa tâm dịch, bão tố bủa vây nhưng lại yên bình đến lạ - Ảnh 10.
Có một Hà Nội giữa tâm dịch, bão tố bủa vây nhưng lại yên bình đến lạ - Ảnh 11.
Có một Hà Nội giữa tâm dịch, bão tố bủa vây nhưng lại yên bình đến lạ - Ảnh 12.

Không còn những hình ảnh đông đúc vào xế chiều khi lượng người đi ra Hồ đã giảm đi rất nhiều dù thời điểm vào cuối tuần. Người dân cũng có ý thức trang bị khẩu trang cho riêng mình trước diễn biến dịch ngày càng khó lường.

Có một Hà Nội giữa tâm dịch, bão tố bủa vây nhưng lại yên bình đến lạ - Ảnh 13.
Có một Hà Nội giữa tâm dịch, bão tố bủa vây nhưng lại yên bình đến lạ - Ảnh 14.

Con phố Tạ Hiện tấp nập đã biến mất, thay vào đó hàng quán đã đóng cửa hàng loạt.

Có một Hà Nội giữa tâm dịch, bão tố bủa vây nhưng lại yên bình đến lạ - Ảnh 15.

Phố Hàng Ngang không một bóng người, cảnh tượng không ai nghĩ tới khi đây là cuối tuần.

Có một Hà Nội giữa tâm dịch, bão tố bủa vây nhưng lại yên bình đến lạ - Ảnh 16.

Phố xá bên trong khu phố cổ cũng chung cảnh ngộ khi hầu hết hàng quán đã đóng cửa.


Đỗ Linh

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên