MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cô thạc sĩ kinh tế bước chân vào Hoàng tộc sau bữa tiệc đổi đời: Tình yêu từ cái nhìn đầu tiên nhưng bị phản đối gay gắt nhưng đã chinh phục cả đất nước bằng sự chân thành

12-03-2022 - 20:17 PM | Sống

Cô thạc sĩ kinh tế bước chân vào Hoàng tộc sau bữa tiệc đổi đời: Tình yêu từ cái nhìn đầu tiên nhưng bị phản đối gay gắt nhưng đã chinh phục cả đất nước bằng sự chân thành

Tình yêu luôn là thứ cảm xúc thiêng liêng. Yêu một người thì dễ, nhưng yêu một người lâu dài đã là khó, chứ đừng nói đến từ bỏ những điều quan trọng vì tình yêu. Chưa kể đối với hoàng gia mà nói, tình yêu đôi khi là một thứ xa vời bởi lợi ích chính trị.

Cuộc gặp gỡ định mệnh giữa thái tử và thương dân

Một tình yêu đẹp đẽ như vậy đã xuất hiện ở hoàng gia Hà Lan, giữa Vương hậu Maxima và đương kim quốc vương Willem-Alexander. 

Maxima không phải là người gốc Hà Lan. Cô sinh ra ở Argentina, trong một gia đình được coi là giàu có ở địa phương. Đặc biệt, cha của bà là người từng giữ chức vụ quan trọng trong chính phủ.

Với xuất thân giàu có và ngoại hình ưa nhìn, Maxima hoàn toàn có thể dựa vào nền tảng gia đình để có một cuộc sống sung sướng. Tuy nhiên, cô gái Maxima đã tự thân nỗ lực để thay đổi tương lai.

Từ nhỏ, Maxima luôn có thành tích học tập rất tốt. Sau đó, cô đã thi đỗ Đại học Argentina và lấy được bằng cử nhân kinh tế. Nhưng Maxima chưa hài lòng, cô tiếp tục sang Mỹ du học và lấy bằng thạc sĩ kinh tế.

Cô thạc sĩ kinh tế bước chân vào Hoàng tộc sau bữa tiệc đổi đời: Tình yêu từ cái nhìn đầu tiên nhưng bị phản đối gay gắt nhưng đã chinh phục cả đất nước bằng sự chân thành - Ảnh 1.

Hoàng hậu Maxima (Ảnh: Internet)

Khi đi làm, con đường sự nghiệp của Maxima cũng rất thuận lợi. Cô từng làm việc trong nhiều ngân hàng và đạt nhiều thành tích tốt. Bên cạnh đó, Cô còn từng là phó giám đốc phòng marketing của một ngân hàng.

Cứ như vậy, Maxima dần trở thành người có chức vụ cao trong ngành tài chính. Cứ ngỡ cuộc đời sẽ là một đường thẳng như vậy, nhưng con đường làm kinh tế của Maxima đã thay đổi khi bà quen biết Willem-Alexander.

Năm 1999, Thái tử Willem-Alexander của Hà Lan được mời tham dự Dạ tiệc mùa xuân ở Seville, và Maxima cũng là một trong những người được mời của buổi tiệc này. Hai con người đến từ hai quốc gia khác nhau, những ngành nghề khác nhau và cuộc sống khác nhau đã gặp nhau như thế.

Cô thạc sĩ kinh tế bước chân vào Hoàng tộc sau bữa tiệc đổi đời: Tình yêu từ cái nhìn đầu tiên nhưng bị phản đối gay gắt nhưng đã chinh phục cả đất nước bằng sự chân thành - Ảnh 2.

Willem-Alexander - vua của Hà Lan từ năm 2013 (Ảnh: Internet)

Người ta nói rằng Thái tử Willem đã yêu Maxima ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tuy nhiên, nhiều năm tiếp xúc chính trị đã rèn giũa cho Willem tính thận trọng. Vì vậy, khi trò chuyện với Maxima, anh ta đã không nói cho đối phương biết danh tính thực sự của mình. 

Đương nhiên Maxima cũng không biết gì về chuyện này, dù sao lĩnh vực tài chính của cô cũng không liên quan gì tới chính trị. Hơn nữa, về việc Willem là thái tử của Hà Lan, cô hoàn toàn không quan tâm.

Khi đó, cô chỉ cảm thấy người đàn ông nhiệt tình này rất chín chắn và sâu sắc, đồng thời cũng có sức hút đối với mình. Khi buổi tiệc kết thúc, cả hai tạm biệt và họ đã để lại thông tin liên lạc. Ngay sau đó Willem đã gọi điện cho Maxima. Hai người đã có một cuộc trò chuyện vui vẻ qua điện thoại, và vài tuần sau, Willem hẹn gặp mặt Maxima ở New York.

Cô thạc sĩ kinh tế bước chân vào Hoàng tộc sau bữa tiệc đổi đời: Tình yêu từ cái nhìn đầu tiên nhưng bị phản đối gay gắt nhưng đã chinh phục cả đất nước bằng sự chân thành - Ảnh 3.

Thái tử Willem đã yêu Maxima ngay từ cái nhìn đầu tiên (Ảnh: Internet)

Vượt quá sự phản đối gay gắt của cả dân tộc, chinh phục lòng người bằng sự chân thành

Ở buổi gặp đó, Maxima mới biết danh tính thực sự của Willem. Tuy nhiên, vì đã hiểu nhau từ trước nên Maxima không quá bận tâm, là một người trưởng thành, cô biết mình phải tìm một người thế nào để nói chuyện trăm năm. Hơn nữa, cô còn rất thích tâm hồn của Willem, với cô thì điều đó thú vị hơn vầng hào quang Thái tử của anh.

Thế nhưng, Willem có một ngai vàng cần thừa kế, muốn lấy ai làm vợ không phải câu chuyện anh có thể một mình quyết định. Khi Willem giới thiệu Maxima với gia đình và người dân Hà Lan, họ đã nhận được sự phản đối vượt quá sức tưởng tượng, thậm chí có người còn hét lên: “Nếu Willem muốn kết hôn với Maxima thì phải từ bỏ ngai vàng!”

Cô thạc sĩ kinh tế bước chân vào Hoàng tộc sau bữa tiệc đổi đời: Tình yêu từ cái nhìn đầu tiên nhưng bị phản đối gay gắt nhưng đã chinh phục cả đất nước bằng sự chân thành - Ảnh 4.

Cặp đôi đã nhận được sự phản đối gay gắt từ dân chúng (Ảnh: Internet)

Tại sao nhiều người lại có thái độ gay gắt như vậy? 

Suốt nhiều thế hệ ở Hà Lan, Nữ hoàng là người nắm quyền, cho đến Willem, anh là tân vương dự bị đầu tiên. Nhưng điều quan trọng là Maxima không phải là người Hà Lan, và cha cô từng giữ chức Bộ trưởng Nông nghiệp trong bộ máy nội các của ông Videla - cựu Tổng thống Argentina. Videla được mệnh danh là kiến trúc sư trưởng của chiến dịch thanh trừng từ năm 1976 đến 1983, là mảng đen tối trong lịch sử Argentina với 30.000 nạn nhân bị giết hại.

Maxima công khai tố giác tội ác của cố Tổng thống Videla và tiết lộ cô cảm thấy khó chịu khi biết cha có liên quan tới vụ Videla từ khi chưa đầy 12 tuổi. Mới chỉ là một học sinh cấp hai nhưng Maxima đã dám hỏi cha về sự thực diễn ra từ nhiều thập kỷ  trước. Không ai biết rằng cô đã lén tìm hiểu và sưu tầm tư liệu về tội ác của ông Videla, và tuyên bố chắc chắn người cha hoàn toàn vô can.

Cô thạc sĩ kinh tế bước chân vào Hoàng tộc sau bữa tiệc đổi đời: Tình yêu từ cái nhìn đầu tiên nhưng bị phản đối gay gắt nhưng đã chinh phục cả đất nước bằng sự chân thành - Ảnh 5.

Maxima đã lén tìm hiểu và sưu tầm tư liệu về tội ác của ông Videla để chứng minh sự trong sạch của cha (Ảnh: Internet)

Trước tình thế ấy, Willem tỏ rõ là một người rất có trách nhiệm với tình yêu: Nếu mọi người thực sự phản đối, tôi có thể từ bỏ ngai vàng. Nói là làm, anh đã dứt khoát cầu hôn Maxima bên ngoài cung điện. 

Điều này đã kích động người dân Hà Lan, và hoàng gia đã phải cử các nhà sử học đến Argentina để điều tra nghi vấn về cha của Maxima. Ngay sau đó, mẹ của Willem, Nữ hoàng Hà Lan đã ra mặt: "Dù thế nào đi nữa, lỗi do cha gây ra, cũng không nên bắt con gái phải gánh chịu."

Hai người chính thức đính hôn vào ngày 30/3/2001,Maxima đã đọc bài phát biểu trước công chúng bằng tiếng Hà Lan rất trôi chảy. Nữ hoàng Beatrix (mẹ Hoàng tử Willem-Alexander) hết lòng ca ngợi Maxima "là mẫu người phụ nữ hiện đại, thông minh, đảm đang". Hoàng tử Willem-Alexander cũng miêu tả Maxima là một người vợ "yêu kiều, đẹp tự nhiên và dịu dàng".

Cô thạc sĩ kinh tế bước chân vào Hoàng tộc sau bữa tiệc đổi đời: Tình yêu từ cái nhìn đầu tiên nhưng bị phản đối gay gắt nhưng đã chinh phục cả đất nước bằng sự chân thành - Ảnh 6.

Sau khi đính hôn, Maxima, rất có trách nhiệm, bà đã đặc biệt lên tiếng xin lỗi người dân Hà Lan: “...về việc cha từng làm trong một chính quyền như vậy, tôi vô cùng lấy làm tiếc.”

Sau 3 năm yêu đương mặn nồng, Maxima và William đã tổ chức đám cưới hoành tráng vào ngày 2 tháng 2 năm 2002 tại Nieuwe Kerk, Amsterdam. Tuy nhiên, vì tình cảm của những người phản đối, Maxima đã không mời cha đến dự đám cưới của mình.

Cô thạc sĩ kinh tế bước chân vào Hoàng tộc sau bữa tiệc đổi đời: Tình yêu từ cái nhìn đầu tiên nhưng bị phản đối gay gắt nhưng đã chinh phục cả đất nước bằng sự chân thành - Ảnh 7.

Sau 3 năm yêu đương mặn nồng, Maxima và William đã tổ chức đám cưới Amsterdam (Ảnh: Internet)

Bởi những người phản đối luôn không chấp nhận Maxima, bà đã nỗ lực học tiếng Hà Lan, làm từ thiện và sinh con đẻ cái cho hoàng tộc. Dần dần, người dân Hà Lan cũng nhìn thấy sự chân thành của bà. Giờ đây, Maxima đã trở thành Hoàng hậu của Hà Lan, và dù xuất hiện ở đâu, bà luôn là Hoàng hậu được yêu mến trong mắt công chúng.

Cô thạc sĩ kinh tế bước chân vào Hoàng tộc sau bữa tiệc đổi đời: Tình yêu từ cái nhìn đầu tiên nhưng bị phản đối gay gắt nhưng đã chinh phục cả đất nước bằng sự chân thành - Ảnh 8.

Có thể nói rằng, trong “cuộc chiến” này Maxima đã thắng, một chiến thắng rất vinh quang khi bà từ một cô gái bình thường trở thành thành viên được yêu thích nhất trong gia đình hoàng gia.

Nguồn: 163

https://www.163.com/dy/article/H1TVMQ2G0552BGQ3.html?f=post2020_dy_recommends&fbclid=IwAR3M3CyMNYKD88d1e2zP5ouojkNvnB1nibEqZ_pOvNZnflevbYIwBATvZPQ

https://cand.com.vn/Tu-lieu-antg/Cong-nuong-Maxima-cua-xu-so-hoa-tulip-Duong-toi-ngoi-Nu-hoang-con-xa-i306185/

https://cafef.vn/co-thac-si-kinh-te-buoc-chan-vao-hoang-toc-sau-bua-tiec-doi-doi-tinh-yeu-tu-cai-nhin-dau-tien-nhung-bi-phan-doi-gay-gat-nhung-da-chinh-phuc-ca-dat-nuoc-bang-su-chan-thanh-20220311144249671.chn

Hoàng Lan

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên