MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cuộc đời đầy tai tiếng của Jocelyn Wildenstein - nữ tỷ phú nghiện phẫu thuật thẩm mỹ

01-02-2017 - 15:57 PM | Tài chính quốc tế

Dù bỏ túi 2,5 tỷ USD sau vụ ly hôn đình đám vào cuối những năm 1990, cuối năm ngoái Wildenstein cho biết hiện bà đã cháy túi.

Dưới đây là cuộc đời đầy tai tiếng của nữ tỷ phú này.

Jocelyn Wildenstein, tên thật là Jocelynnys Dayannys da Silva Bezerra Périsset, sinh ngày 5/8/1940 tại Lausanne, Thụy Sỹ.

Không có nhiều thông tin về gia đình Wildenstein. Chỉ biết rằng bà sinh ra trong một gia đình trung lưu tại Thụy Sỹ, bố bà là một nhà buôn đang gặp khó khăn.

Năm 17 tuổi, cuộc đời Jocelyn bước sang trang mới khi bắt đầu hẹn hò với nhà sản xuất phim Cyril Piguet. Chia sẻ với tạp chí New York, Jocelyn cho biết sau 2 năm hẹn hò, họ cùng nhau chuyển tới Paris. "Cuộc đời tôi thay đổi từ đó", bà nói. "Lausanne rất yên bình nhưng tôi bắt đầu gặp gỡ những con người tuyệt vời".

Bà cũng cho biết mình chưa bao giờ có ý định theo đuổi sự nghiệp gì, nhưng có "tài năng khác”. “Tôi chưa bao giờ lo lắng cho sự nghiệp của mình. Tôi cực giỏi việc trang trí".

Sau đó Jocelyn hẹn hò với nhà sản xuất phim châu Âu Sergio Gobbi trong 5 năm và dành nhiều thời gian khám phá châu Phi, châu lục bà rất yêu thích. "Châu Phi là một thiên đường. Bạn được gặp gỡ nhiều người với quan điểm về cuộc sống khác nhau. Họ yêu thích phiêu lưu", bà chia sẻ với tạp chí New York.

Tính cách quảng giao giúp bà nhanh chóng gia nhập giới thượng lưu trên khắp thế giới. Bà được gặp gỡ nhà buôn vũ khí Ả Rập Adnan Khashoggi nhờ thú vui săn bắn và từng chụp ảnh với vợ ông này. Chính Khashoggi đã giới thiệu bà với chồng tương lai Alec Wildenstein tại châu Phi.

Năm 1977, Jocelyn gặp Alec trong một chuyến đi với bạn bè tới Kenya. Alec Wildenstein sinh gia trong một gia đình chuyên sưu tầm nghệ thuật và là những chuyên gia trong giới đua ngựa. Bà từng chia sẻ với tờ Vanity Fair rằng những ngày đầu tiên gặp nhau, họ đã lái xe motor lên đỉnh đồi và có nụ hôn đầu ở đó. Trong hình (bên trái) là em trai Guy của Alec trong một buổi triển lãm Monet.

30/4/1978, Alec và Jocelyn theo nhau tới Las Vegas. Nhưng trong lần tổ chức đám cưới thứ 2 của họ ở Lausanne sau đó, cha của Alec, Daniel, đã vắng mặt. "Ông ấy phản đối cuộc hôn nhân của chúng tôi", Alec Wildenstein chia sẻ với Vanity Fair. "Cha tôi điều tra mọi thứ và cố gắng cảnh báo tôi". Cuối cùng, họ vẫn kết hôn và có hai con, Diane và Alec Jr.

Sau một năm kết hôn, Jocelyn bắt đầu chi tiền vào nhiều ca phẫu thuật thẩm mỹ. Theo nhiều nguồn tin, sau đó bà liên tục phẫu thuật thẩm mỹ để "trông giống mèo hơn".

Alec Wildenstein từng chia sẻ với Vanity Fair: "Cô ấy thật điên rồ. Tôi luôn là người phát hiện cuối cùng. Cô ấy cho rằng có thể sửa khuôn mặt giống như sửa một món đồ. Nhưng da thịt thì không như vậy. Còn cô ấy chẳng bao giờ nghe lời".

Năm 1997, Jocelyn phát hiện chồng mình qua lại với người mẫu Nga 21 tuổi Yelena Jarikova. Đây là nguồn cơn dẫn đến cuộc cãi vã mà Alec bị cáo buộc chĩa súng vào Jocelyn và phải ngồi trại tạm giam 1 đêm. Sau đó, hai người ngay lập bức bắt đầu thủ tục ly hôn.

Quá trình ly hôn đầy rắc rối và kéo dài tới 2 năm. Alec chia sẻ với Vanity Fair rằng có tin đồn Jocelyne từng làm việc cho Madame Claude, chủ một nhà thổ tại Paris.

Theo Vanity Fair, vụ ly hôn gây ra bất hòa lớn Alec và các con sau khi ông cắt điện thoại, thẻ tín dụng của Jocelyn và giảm trợ cấp hàng tháng từ 150.000 - 50.000 USD, sa thải kế toán của bà.

Thời điểm đó, báo chí tập trung xoáy vào ngoại hình bị biến dạng vì phẫu thuật thẩm mỹ của Jocelyn. Tờ Tabloids gọi bà với những cái tên "Cô dâu nhà Wildenstein" và "Miêu nữ". Đáp lại, bà thuê cố vấn Edward Rollins để xử lý vấn đề PR cho mình.

Cuối cùng, Jocelyn nhận được 2,5 tỷ USD sau ly hôn và 100 triệu USD mỗi năm trong 13 năm sau đó. Tuy nhiên, quan tòa yêu cầu bà không được phép sử dụng số tiền này để phẫu thuật thẩm mỹ.

Năm 2001, Alec được thừa kế một nửa đế chế kinh doanh trị giá khoảng 10 tỷ USD từ cha. Trong đó bao gồm một trong những bộ sưu tập tư nhân lớn nhất thế giới. Việc này giúp ông trang trải tiền trợ cấp cho vợ cũ. Tuy nhiên, 7 năm sau đó, Alec qua đời ở tuổi 67.

Bức ảnh duy nhất chụp được Jocelyn là khi bà tham dự show thời trang của bạn trai Lloyd Klein - nhà thiết kế người Pháp. Ông thiết kế quần áo cho các nghệ sĩ như Nicki Minaj và Pink. Họ bắt đầu hẹn hò vào đầu những năm 2000.

Tuy nhiên, tháng 12/2016, quan hệ của họ kết thúc sau trận bạo lực diễn ra tại căn hộ của Jocelyn.

Jocelyn bị bắt và cáo buộc cào vào mặt Klein và tấn công ông bằng kéo trong một trận cãi vã. Sau đó, Daily Mail đăng tải một video cho thấy bà đánh Klein bằng một cái khay còn ông này cố yêu cầu bà bình tĩnh.

Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau đó, Klein bị bắt vì đã tóm và đẩy Jocelyn xuống đất khi ông này quay lại căn hộ của bà để thu dọn đồ đạc. Theo tạp chí People, đại diện của Klein cho biết "ông ấy bị bắt vô lý với lời cáo buộc ẩu đả từ bà Wildenstein".

Theo Daily Mail, Klein vẫn phản chờ phán quyết về cáo buộc tấn công, trộm cắp, ăn cướp sau khi ông này lấy iPhone, một chiếc điện thoại khác, thẻ căn cước Thụy Sỹ và thẻ tín dụng mà không được Jocelyn đồng ý.

Cuối tháng 12 vừa rồi, trong một cuộc phỏng vấn, Jocelyn cho biết hiện bà đang “cháy túi” sau khi quỹ tín thác của gia đình chồng cũ cắt hoàn toàn các khoản trợ cấp hàng năm.

Bà cho biết khoản trợ cấp hàng tháng cuối cùng (111.000 USD) bà nhận được là vào tháng 3/2015. Không có khoản trợ cấp này, bà không thể đi lại và thâm chí không thể mua đồ ăn.

Trước khi bị bắt vì các cáo buộc trên, Klein từng chia sẻ với Daily Mail rằng “Jocelyn cần giúp đỡ. Cô ấy không có một xu dính túi. Tôi đã phải trả tất cả mọi chi tiêu của cô ấy trong năm ngoái và nửa đầu năm nay. Giờ tôi không thể làm thế nữa, tôi không phải là ngài Wildenstein và cũng không giàu cỡ đó”.

Cả Wildenstein và Klein không bình luận thêm về vụ việc này. Tuy nhiên, Klein đã dành thời gian còn lại của kỳ nghỉ năm mới với bạn bè, trong đó có cô bạn lâu năm, người mẫu Lauren Foster.

Tuyến Nguyễn

Business Insider

Từ Khóa:
Trở lên trên