MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Cựu chiến thần" của tập đoàn lớn thứ 5 toàn cầu: Không ham tiền bạc, sớm từ chức về quê, ngày ngày làm nông, thưởng trà bên vợ con

16-06-2022 - 14:19 PM | Lifestyle

"Cựu chiến thần" của tập đoàn lớn thứ 5 toàn cầu: Không ham tiền bạc, sớm từ chức về quê, ngày ngày làm nông, thưởng trà bên vợ con

Vào thời cổ đại, luôn có một số người sau khi công thành danh toại thì không còn lưu luyến thế tục nữa, họ sẽ chọn cách ẩn dật và sống trên núi. Trên thực tế, ngay cả trong xã hội hiện đại, vẫn có người chọn trở về cuộc sống nông thôn sau khi đạt được những thành tựu rực rỡ trong sự nghiệp.

Ngụy Chấn, một trong những "nguyên lão" của Tencent (Tencent là một trong những tập đoàn lớn thứ 5 toàn cầu, tên đầy đủ là Tencent Holdings Limited, đây là công ty mẹ của nhiều công ty con chuyên kinh doanh về các mảng dịch vụ, giải trí, internet, truyền thông, dịch vụ điện thoại di động, tập đoàn này sở hữu mạng xã hội Wechat với hơn 1 tỷ người sử dụng) Anh có một cuộc sống khá thú vị. Nhiều người ngưỡng mộ anh vì những thành công lớn trong sự nghiệp của mình, nhưng anh lại chọn nghỉ việc khi vẫn còn trẻ và sự nghiệp cũng đầy hứa hẹn, bởi lẽ anh nghĩ mình đã kiếm đủ tiền rồi, nên đưa vợ con "quy ẩn giang hồ", sống chậm lại, làm nông và uống trà mỗi ngày.

Cũng tồn tại một vài ý kiến về quyết định này của anh, có người nói anh không có chí tiến thủ, rõ ràng có thể tiếp tục theo đuổi sự nghiệp, nhưng lại "trốn" ở quê, không có bản lĩnh đàn ông.

Nhưng cũng có những ý kiến ủng hộ anh, bởi theo họ, con người ta, hơn nhau ở chỗ biết mình muốn gì, muốn theo đuổi cái gì, có thể theo đuổi mục tiêu của mình là một việc không dễ dàng gì.

Hành trình nghề nghiệp của Ngụy Chấn rất phong phú:

1. Thực tập ở Huawei

Ngụy Chấn là sinh viên của trường Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc, chuyên ngành khoa học máy tính. Khi chuẩn bị tốt nghiệp vào năm 2003, anh đã cùng bạn gái đến Huawei để thực tập, anh trở thành một lập trình viên kể từ khi đó.

Nhưng sau khi vào Huawei một thời gian, anh nhận ra rằng Huawei không phải là sự nghiệp mà anh mong muốn, vì vậy một năm sau, Ngụy Chấn gia nhập Tencent và vào bộ phận phát triển công nghệ, anh không muốn làm lập trình viên nữa mà chọn trở thành nhà phát triển công nghệ.

2. Gia nhập Tencent

Khi Ngụy Chấn gia nhập Tencent, quy mô của Tencent còn kém xa so với hiện tại, khi đó tổng số nhân viên của công ty chỉ là hơn 600 người, và vẫn chưa được phát hành công khai lần đầu, trong khi Huawei khi đó đã có một vị trí vững chắc và triển vọng phát triển rất tốt trong ngành, chính vì vậy mà khi Ngụy Chấn lựa chọn ra đi, nhiều người cho rằng đó là một quyết định vô cùng ngốc nghếch, họ cho rằng anh đã từ bỏ một tương lai vô cùng tốt đẹp.

Sau khi gia nhập Tencent, Ngụy Chấn nhanh chóng trở thành nhân viên ưu tú tại công ty.

Trong những năm làm việc tại Tencent, Ngụy Chấn đã đóng góp rất nhiều cho công ty, vì vậy không mất nhiều thời gian để anh ấy được thăng chức từ một nhân viên cơ sở lên làm trưởng nhóm. Khoảng thời gian đó, Ngụy Chấn dốc toàn lực cho công việc, anh thậm chí có thể tăng ca đến sáng sớm, mấy ngày không về nhà, mệt thì ngủ lại công ty, hôm sau tiếp tục làm việc.

Chính bằng những nỗ lực đó mà sự nghiệp anh ngày càng thuận lợi hơn, sau này anh làm kiến ​​trúc sư hệ thống Internet của Tencent, rồi nhanh chóng được cất nhắc lên chức quản lý. Cũng chính vào thời điểm ở đỉnh cao của sự nghiệp này, anh đã đưa ra một quyết định bất ngờ.

Cựu chiến thần của tập đoàn lớn thứ 5 toàn cầu: Không ham tiền bạc, sớm từ chức về quê, ngày ngày làm nông, thưởng trà bên vợ con - Ảnh 1.

Ngụy Chấn trong một cuộc phỏng vấn

3. Tự tách ra khởi nghiệp

Mặc dù đã đạt được những thành tựu nhất định tại Tencent nhưng Ngụy Chấn vẫn quyết định khởi nghiệp kinh doanh riêng vào thời điểm Internet trong nước đang bùng nổ. Ngụy Chấn nhận thấy rằng thị trường phần mềm cho trẻ em vẫn còn trong tình trạng ít người để ý tới, và triển vọng là rất tốt.

Vì vậy, vào năm 2007, Ngụy Chấn cùng hai người bạn thành lập công ty TNHH Shanghai Taomee và bắt đầu phát triển phần mềm giáo dục cho trẻ em, dù là người sáng lập và cổ đông của công ty, anh vẫn làm việc như một nhân viên kỹ thuật chính.

Ngụy Chấn giữ chức vụ giám đốc kỹ thuật của Taomee, chịu toàn bộ trách nhiệm phát triển, và dưới sự lãnh đạo của anh, công ty nhanh chóng có được chỗ đứng trên thị trường Internet dành cho trẻ em. Chỉ một năm sau khi công ty được thành lập, Ngụy Chấn đã phát triển hệ thống vận hành an toàn cho trẻ em trên Internet đầu tiên của Trung Quốc và trở thành người tiên phong trong ngành.

Vào năm 2008, anh đã cho ra mắt trò chơi Mole’s World, trò chơi quen thuộc với thế hệ 9X tại Trung Quốc. Một năm sau, Ngụy Thần tung ra Seer, và trò chơi cũng đã trở thành một hit lớn.

Trò chơi đã mang về cho anh rất nhiều tiền, năm 2011, công ty Taomee đã được phát hành công khai lần đầu thành công tại Mỹ chỉ sau 4 năm thành lập. Nhưng khiến người khác bất ngờ là sau đó 3 năm, anh đã quyết định từ chức, không muốn tiếp tục là giám đốc kỹ thuật, mà chỉ là cố vấn danh dự và cổ đông của công ty. Ngụy Chấn bắt đầu tập trung cuộc sống của mình và gia đình nhiều hơn.

Một năm sau, anh đầu quân cho công ty nghiên cứu và phát triển xe đạp BiCi, tại đây, anh cũng đạt được những thành tựu nhất định. Nhưng cũng chính lúc này, Ngụy Chấn nhận thấy công việc không còn hấp dẫn với mình nên quyết định về quê sống. Anh muốn dành thời gian cho gia đình nên sau khi bàn bạc với vợ, cả hai quyết định tránh xa thế giới hối hả ngoài kia.

"Quy ẩn giang hồ"

Năm 2017, Ngụy Chấn và vợ đến một thị trấn nhỏ ở Hợp Phì, nơi cả hai mua khoảng 200 mẫu đất, xây dựng một ngôi nhà và một trang trại tại đây.

Cựu chiến thần của tập đoàn lớn thứ 5 toàn cầu: Không ham tiền bạc, sớm từ chức về quê, ngày ngày làm nông, thưởng trà bên vợ con - Ảnh 2.

Toàn cảnh nông trại của hai vợ chồng

Cựu chiến thần của tập đoàn lớn thứ 5 toàn cầu: Không ham tiền bạc, sớm từ chức về quê, ngày ngày làm nông, thưởng trà bên vợ con - Ảnh 3.

Cả hai đã biến trang trại này trở thành thiên đường trong mơ của hai mình. Trong hơn ba năm, họ trồng rau, trông cây ăn quả, chăn nuôi, rồi dần dần mở rộng, xây dựng cả khu vui chơi, và cả những khu nhà homestay. Ngay cả khi "quy ẩn", nông trường mà anh xây dựng vẫn mang lại lợi nhuận nhất định cho hai vợ chồng. Thỉnh thoảng cũng có một vài vị khách tới đây để nghỉ dưỡng, tận hưởng cuộc sống nông thôn êm đềm.

Cựu chiến thần của tập đoàn lớn thứ 5 toàn cầu: Không ham tiền bạc, sớm từ chức về quê, ngày ngày làm nông, thưởng trà bên vợ con - Ảnh 4.
Cựu chiến thần của tập đoàn lớn thứ 5 toàn cầu: Không ham tiền bạc, sớm từ chức về quê, ngày ngày làm nông, thưởng trà bên vợ con - Ảnh 5.
Cựu chiến thần của tập đoàn lớn thứ 5 toàn cầu: Không ham tiền bạc, sớm từ chức về quê, ngày ngày làm nông, thưởng trà bên vợ con - Ảnh 6.

Nhịp sống chậm tại nơi điền viên của hai vợ chồng

Cựu chiến thần của tập đoàn lớn thứ 5 toàn cầu: Không ham tiền bạc, sớm từ chức về quê, ngày ngày làm nông, thưởng trà bên vợ con - Ảnh 7.
Cựu chiến thần của tập đoàn lớn thứ 5 toàn cầu: Không ham tiền bạc, sớm từ chức về quê, ngày ngày làm nông, thưởng trà bên vợ con - Ảnh 8.
Cựu chiến thần của tập đoàn lớn thứ 5 toàn cầu: Không ham tiền bạc, sớm từ chức về quê, ngày ngày làm nông, thưởng trà bên vợ con - Ảnh 9.
Cựu chiến thần của tập đoàn lớn thứ 5 toàn cầu: Không ham tiền bạc, sớm từ chức về quê, ngày ngày làm nông, thưởng trà bên vợ con - Ảnh 10.
Cựu chiến thần của tập đoàn lớn thứ 5 toàn cầu: Không ham tiền bạc, sớm từ chức về quê, ngày ngày làm nông, thưởng trà bên vợ con - Ảnh 11.
Cựu chiến thần của tập đoàn lớn thứ 5 toàn cầu: Không ham tiền bạc, sớm từ chức về quê, ngày ngày làm nông, thưởng trà bên vợ con - Ảnh 12.

Lời kết

Cuộc đời vốn có rất nhiều lựa chọn, còn chọn ra sao thì hãy nghe theo con tim và xem mình muốn gì.

https://cafebiz.vn/cuu-chien-than-cua-tap-doan-lon-thu-5-toan-cau-khong-ham-tien-bac-som-tu-chuc-ve-que-ngay-ngay-lam-nong-thuong-tra-ben-vo-con-2022061316372423.chn

Theo Alexx

Trí thức trẻ

Trở lên trên