MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cựu tiếp viên trưởng lấy chồng Hàn: 27 tuổi gật đầu yêu qua mạng, lấy về nhà chồng cực tâm lý và được cảm ơn rối rít vì điều này

03-05-2023 - 08:20 AM | Sống

Chớp mắt đã 5 năm lập gia đình, Vân vẫn thầm cảm ơn gia đình chồng vì đã quan tâm và cho cô cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.

“Bố mẹ phải cảm ơn vì con đã đồng ý cưới con trai bố mẹ”

Chuyện lấy chồng ngoại quốc thời nay không phải hiếm hoi. Tuy nhiên không phải cô gái nào cũng thuận lợi vượt qua quãng thời gian đầu về nhà chồng bởi cách biệt về ngôn ngữ, lối sống và văn hoá giữa hai quốc gia. Thế nhưng, chắc chắn mọi chuyện sẽ dễ thở hơn nếu bạn được nửa kia yêu thương và có gia đình chồng tâm lý.

Đơn cử như mới đây, cô nàng Hồng Vân (1991) - một cựu tiếp viên trưởng hãng hàng không đã nhận nhiều quan tâm khi chia sẻ cuộc sống hôn nhân hạnh phúc với chồng Hàn Quốc.

Trong một clip trên TikTok, Hồng Vân nhớ lại ngày kỷ niệm cùng chồng về ra mắt bố mẹ Hàn. Câu nói đầu tiên mà mẹ chồng dành cho Vân là: “Bác có thể ôm cháu được không?”. Điều này khiến cô vô cùng bất ngờ vì ở Việt Nam, bố mẹ ruột cũng ít khi thể hiện tình cảm trực tiếp như vậy.

Cựu tiếp viên trưởng kể chuyện làm dâu Hàn: Bố mẹ chồng cực tâm lý, từng chia tay rồi vội tái hợp vì câu nói  "Anh sợ mất em" - Ảnh 1.

Hồng Vân và gia đình chồng trong ngày cưới

Cũng trong ngày ra mắt, bố mẹ chồng liên tục khen con dâu tương lai, còn cảm ơn cô vì đã nhận lời lấy con trai họ. Sau đó ông bà còn khiến cô xúc động khi dẫn cả nhà đến một quán cafe đẹp, cũng là nơi bố mẹ chồng từng hẹn hò trước kia.

“Bố chồng thì hỏi: ‘Cháu thật là người Việt Nam không vậy? Bác thấy cháu giống như con lai ấy. Bên ngoài còn xinh đẹp hơn trong ảnh rất nhiều’ làm mình cứ cười thầm. Mẹ chồng thì nói: ‘Đúng là tiếp viên hàng không, dáng người vừa đẹp lại vừa cao. Cảm giác con còn cao hơn con trai mẹ vậy’.

Sau này kết hôn rồi mình mới hỏi bố mẹ chồng: ‘Hồi đó suy nghĩ như thế nào nếu oppa nói muốn kết hôn với người Việt Nam như con?’ Ông bà mới cười và nói: Bố mẹ phải cảm ơn vì con đã đồng ý cưới con trai của bố mẹ. Con đẹp như vậy, sau này các cháu của bố mẹ mà giống con thì thật là may mắn”, Vân tâm sự.

Sau cùng, Hồng Vân tâm sự cô biết ơn vì được gia đình chồng quan tâm và có cuộc sống hôn nhân trọn vẹn.

“Mình thấy may mắn khi có thể gặp được gia đình chồng tình cảm và luôn yêu thương, quan tâm đến mình. Tất nhiên không thể tránh khỏi những lúc bất đồng, nhưng sau đó mọi người lại càng yêu thương và hiểu nhau hơn”, Vân bày tỏ.

Cựu tiếp viên trưởng kể chuyện làm dâu Hàn: Bố mẹ chồng cực tâm lý, từng chia tay rồi vội tái hợp vì câu nói  "Anh sợ mất em" - Ảnh 2.

Quen nhau qua mạng xã hội, từng chia tay rồi vội tái hợp vì “Anh sợ mất em"

Trước khi tiến đến hôn nhân, Hồng Vân cùng chồng Hàn Quốc đã có quãng thời gian quen nhau 5 năm. Được biết, chồng Vân đang làm Kế toán và từng học tiếng Việt trong một năm. Cả hai vợ chồng cô đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam, thi thoảng sẽ bay về Hàn thăm bố mẹ nếu có thời gian rảnh.

Khác với phỏng đoán của nhiều người là vợ chồng cô quen biết nhau trên máy bay. Thế nhưng lần đầu anh chồng biết đến Vân là nhờ… những tấm ảnh trên mạng xã hội.

“Anh tình cờ thấy ảnh mình trên mạng nên chủ động nhắn tin. Lúc đó, mình đã 27 tuổi nhưng chưa tìm được người thích hợp. Từ trước đến giờ mình cũng chưa từng nghĩ sẽ kết hôn với người nước ngoài. Thế nhưng sau đó mình nghĩ đơn giản là giờ vẫn đang cô đơn, hay thử mở lòng gặp gỡ với người nước ngoài, tiện thực hành khả năng nói tiếng Anh luôn.

Sau vài lần gặp gỡ, vợ chồng mình quyết định bắt đầu hẹn hò rồi đi đến hôn nhân sau 2 năm quen biết. Và giờ chúng mình đã có một bé gái xinh xắn và đáng yêu", Vân nói.

Cựu tiếp viên trưởng kể chuyện làm dâu Hàn: Bố mẹ chồng cực tâm lý, từng chia tay rồi vội tái hợp vì câu nói  "Anh sợ mất em" - Ảnh 3.

Trước khi có cuộc hôn nhân hạnh phúc, chuyện tình chồng Hàn - vợ Việt này từng trải qua một vài sóng gió. Thậm chí có giai đoạn cặp đôi từng yêu xa do chồng Vân phải chuyển qua Mỹ làm việc.

Vân nhớ lại: “Thời điểm yêu xa, mình từng lo lắng không biết liệu hai đứa có thể đến được với nhau hay không. Tuy nhiên bằng tình yêu và sự tin tưởng, cũng như quãng thời gian xa cách trước đó khiến cho cả hai hiểu cuộc sống trở nên vô nghĩa nếu thiếu nhau. 

Sau 3 tháng, anh chủ động gửi mail rất dài bày tỏ: ‘Anh sợ mất em nên muốn tiến tới hôn nhân. Dù giờ anh chưa có kinh tế nhưng em có đồng ý cùng anh gây dựng hay không?' Mình đã lập tức đồng ý vì mình tin nếu cả hai cùng đồng lòng thì khó khăn nào cũng có thể vượt qua”.

Thời điểm mới lấy chồng Hàn, Vân từng lo lắng cuộc sống hôn nhân tương lai sẽ khó khăn vì bất đồng ngôn ngữ và văn hoá. Đặc biệt khi chồng Vân là con một trong nhà nên cô đoán, mẹ chồng hẳn phải khó tính lắm. Trộm vía là chồng cô không chỉ yêu thương vợ mà còn có cách hành xử tinh tế để dung hòa mối quan hệ giữa mẹ chồng - nàng dâu.

“Mình vẫn nhớ anh từng nói là trước mặt mẹ, anh sẽ thể hiện yêu mẹ nhiều hơn. Vì nếu anh thể hiện thương em thì mẹ sẽ ghét em, nhưng anh muốn em hiểu tình cảm anh dành cho em không kém cạnh. Anh nói, bố mẹ già rồi có ngày sẽ không bên mình nữa và chỉ có em mới bên anh đến suốt cuộc đời”.

Cựu tiếp viên trưởng kể chuyện làm dâu Hàn: Bố mẹ chồng cực tâm lý, từng chia tay rồi vội tái hợp vì câu nói  "Anh sợ mất em" - Ảnh 4.

Tuy nhiên, có lẽ Vân và chồng đã lo nghĩ hơi quá bởi sau thời gian dài sống chung, Vân nhận thấy bố mẹ chồng là người tình cảm và tinh tế. Hơn thế, ngoài được yêu thương, cô còn có thêm nhiều bài học từ bố mẹ chồng Hàn.

“Sau khi về hưu, bố mẹ mình tận hưởng tuổi già bằng theo đuổi sở thích riêng, như ông đi đánh golf, bà làm vườn, trồng hoa, tham gia tình nguyện tại nhà thờ. Dù ông bà chỉ có một con trai nhưng luôn khuyến khích chồng mình tận dụng cơ hội để phát triển bản thân, năng động trong kinh doanh để vừa làm chủ cuộc sống vừa có thời gian bên gia đình.

Điều mình ngưỡng mộ là hai ông bà đã chung sống cả đời nhưng vẫn tình cảm với nhau. Mỗi lần mình sang chơi, bà chuẩn bị bữa ăn ngon cho cả gia đình, trong khi ông tự hào nói với con rằng bố thật may mắn vì lấy đc người phụ nữ xinh đẹp và khéo léo nhất trên thế giới. 

Qua cử chỉ quan tâm chăm sóc lẫn nhau của bố mẹ, mình hiểu tại sao chồng là người tình cảm đến vậy, cũng thầm cảm ơn vì nhờ có ông bà, mình mới có cơ hội gặp và kết hôn cùng anh”, Vân chia sẻ.

Cựu tiếp viên trưởng kể chuyện làm dâu Hàn: Bố mẹ chồng cực tâm lý, từng chia tay rồi vội tái hợp vì câu nói  "Anh sợ mất em" - Ảnh 5.

Ảnh: NVCC

Theo Vân Anh

Thể thao & văn hóa

Trở lên trên