MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Đãi vàng" trên đất đồi trọc, người đàn ông thu hơn 300 tỷ đồng/năm: Mang chất thải mang đi bán cũng kiếm ra tiền

05-04-2023 - 15:06 PM | Sống

"Đãi vàng" trên đất đồi trọc, người đàn ông thu hơn 300 tỷ đồng/năm: Mang chất thải mang đi bán cũng kiếm ra tiền

Khi nhận khu đồi trọc này, nhiều người nói rằng Triệu Quốc bị lỗ nặng. Nhưng chỉ sau vài năm, trên khu đất tưởng là bỏ đi, 3 công ty do anh quản lý dần hình thành và đạt được doanh thu lớn.

Triệu Quốc sinh năm 1980 trong một gia đình nghèo ở thành phố Bảo Sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Khó khăn về tài chính, sau khi hoàn thành chương trình trung học phổ thông, anh làm việc luôn tại các công trường. Công việc nặng nhọc nhưng tiền lương chẳng có mấy. Lúc nào anh cũng suy nghĩ đến việc từ bỏ công việc này để tìm môi trường làm việc khác có thu nhập cao hơn.

Tình cờ được người quen giới thiệu làm việc trong một công ty luyện thép có mức lương cao hơn, anh không ngại từ chối. Tuy nhiên, Triệu Quốc đã làm công việc này một cách khác biệt. Trong khi những người khác đang thực hiện 1.000 vòng/ngày, anh đẩy mục tiêu của mình tăng gấp 3 lần, tức 3.000 vòng/ngày.

Với sự chăm chỉ làm việc trong suốt 5 năm, anh để dư được một khoản tiền đủ để khởi nghiệp nhằm thay đổi số phận cuộc đời. Cùng với kinh nghiệm nhiều năm làm việc tại các công trường trước đấy, anh đứng ra nhận thầu các dự án xây dựng.

Sau 4 năm làm việc chăm chỉ, không chỉ tích luỹ được của cải, Triệu Quốc còn là một trong những nhà thầu nổi tiếng trong lĩnh vực xây dựng ở địa phương.

"Đãi vàng" trên đất đồi trọc, người đàn ông thu hơn 300 tỷ đồng/năm: Mang chất thải mang đi bán cũng kiếm ra tiền - Ảnh 1.

Triệu Quốc lớn lên trong một gia đình nghèo khó

Vì có tiếng tốt trong ngành, anh đã được một người bạn mời hợp tác xây dựng toà nhà. Những chi phí ban đầu đã được thanh toán và chủ đầu tư cam kết sẽ hoàn tất số tiền cho đến khi hoàn thiện.

Tuy nhiên, sau 1,5 năm khi công trình hoàn thiện, chủ đầu tư rơi vào thua lỗ nên không có tiền thanh toán. Họ quyết định trả anh bằng hiện vật, đó là một quả đồi trọc.

Theo mô tả của Triệu Quốc, đây thực tế là một quả đồi cằn cỗi. Khi trời mưa, do không có cây xanh nên thường xảy ra xói mòn rất lớn. Mọi người nhìn vào đều cho rằng anh đã bị lỗ nặng khi chủ đầu tư “quay xe” ở phút cuối.

Tuy nhiên Triệu Quốc tin vào bản thân, anh quyết biến nơi đây thành vùng đất vàng.

"Đãi vàng" trên đất đồi trọc, người đàn ông thu hơn 300 tỷ đồng/năm: Mang chất thải mang đi bán cũng kiếm ra tiền - Ảnh 2.

Đồi trọc là khoản hoàn trả của chủ đầu tư do làm ăn thua lỗ

Biến đồi trọc thành nơi "đãi vàng"

Khởi đầu, ông đầu tư 4 triệu NDT để xây dựng mạng lưới điện, nước cho khu vực này. Đồng thời ông cho khai phá mở đường đi lên núi.

Đến tháng 5/2008, Triệu Quốc tiếp tục đầu tư 7 triệu NDT để phát triển vùng đất cằn cỗi này thành nơi trồng kim thuỷ tùng.

Việc trồng kim thuỷ tùng ở vùng đất màu mỡ đã khó khăn, việc quyết định trồng trên đồi núi cằn cỗi lại càng trở thành điều viển vông. Tuy nhiên Triệu Cường tin rằng mình cần phải làm những điều người khác không làm. Chỉ khi đó anh mới có cơ hội để kiếm được tiền.

Đã nghiên cứu kỹ trước khi thực hiện, việc trồng loại cây này đã đem đến cho anh lợi nhuận. Triệu Cường tiếp tục trồng hơn 900.000 cây kim thuỷ tùng và linh sam trên những ngọn đồi cằn cỗi. Trong vòng 3 năm anh trở thành nhà cung cấp kim thuỷ tùng hàng đầu trong tỉnh với thu nhập hơn 1 triệu NDT/năm.

Thành công bước đầu này đã giúp anh giải tỏa được trăn trở về vùng đất bị đánh giá là cằn cỗi không thể đem lại lợi ích gì.

"Đãi vàng" trên đất đồi trọc, người đàn ông thu hơn 300 tỷ đồng/năm: Mang chất thải mang đi bán cũng kiếm ra tiền - Ảnh 3.

Triệu Quốc đạt thu nhập 1 triệu NDT/năm nhờ trồng kim thuỷ tùng

Không hài lòng với tình hình hiện tại, Triệu Quốc quyết định phát triển công ty thứ hai ở khu vực này. Năm 2011, với số vốn 10 triệu NDT, anh xây dựng một trang trại lợn với tiêu chuẩn 10.000 con. Sử dụng các thiết bị chăn nuôi hiện đại, đàn lợn của anh được chăm sóc tốt. Ngay cả khi đủ điều kiện để xuất chuồng, chúng đều được giao đi trong vòng 24h.

Việc kinh doanh đang đi đúng hướng và thu được lợi nhuận thì chuyện không hay ập đến. Năm 2006, giá thịt lợn ở Vân Nam lao dốc. Trang trại lợn của Triệu Quốc gặp khó về đầu ra. Ước tính anh lỗ khoảng 3 triệu NDT.

"Đãi vàng" trên đất đồi trọc, người đàn ông thu hơn 300 tỷ đồng/năm: Mang chất thải mang đi bán cũng kiếm ra tiền - Ảnh 4.

Trang trại lợn của Triệu Quốc gặp khó về đầu ra.

Ngay cả khi nhiều người đang loay hoay chạy trốn khỏi ngành chăn nuôi, Triệu Quốc đã làm một điều điên rồ. Bất chấp sự can ngăn của vợ, anh quyết định bỏ 20 triệu NDT để mua lại một trang trại lợn khác và tiếp tục mở rộng quy mô.

Tin vào sự lựa chọn của mình, anh nghĩ rằng chỉ trong ít thời gian ngành chăn nuôi sẽ phục hồi bởi trong mâm cơm gia đình nào ít nhất cũng có một món liên quan đến thịt lợn.

Nhưng có lẽ quyết định này của anh đã sai, không những không tăng trở lại, giá thịt lợn khi đó còn giảm xuống mức thấp nhất trong lịch sử.

Với tình hình đó, hai trang trại của anh có tổng gần 30.000 con với chi phí thức ăn mỗi ngày lên tới 100.000 NDT có nguy cơ bị phá sản bất cứ lúc nào.

Đào chất thải trên đồi trọc cũng ra tiền

Trong lúc tìm hướng để giải quyết, năm 2018, đội xây dựng của Triệu Quốc đã vô tình đào được 200.000m2 than bùn. Khi mọi người đang lo lắng về việc xử lý những chất thải này thế nào thì anh lại rất hào hứng vì phát hiện ra cơ hội kinh doanh mới.

Thực tế than bùn được hình thành do sự tích tụ và phân huỷ không hoàn toàn tàn dư thực vật trong điều kiện yếm khí xảy ra liên tục. Khi nhiều người vẫn xem đây là một chất thải thì Triệu Quốc lại nuôi quyết tâm biến chất thải thành vàng.

Anh đã trộn các phế liệu như than bùn và phân heo, qua quá trình ủ để hình thành nên phân hữu cơ. Nhìn thấy tiềm năng không chỉ tiêu thụ trong nước mà còn có thể xuất sang các nước lân cận, ngay trong năm đó, Triệu Quốc thành lập công ty phân bón hữu cơ, biến chất thải thành công cụ sinh lời. Công ty thứ 3 của anh ra đời với doanh thu hàng năm vượt mức 20 triệu USD.

"Đãi vàng" trên đất đồi trọc, người đàn ông thu hơn 300 tỷ đồng/năm: Mang chất thải mang đi bán cũng kiếm ra tiền - Ảnh 5.

Triệu Quốc đã hình thành được 3 doanh nghiệp trên mảnh đất bị nhiều người nói là bỏ đi

Trong khi những người chăn nuôi lợn đang rơi vào cảnh thua lỗ, Triệu Quốc đã tìm ra hướng tận dụng chất thải của chăn nuôi để cân bằng lại. Không chỉ giúp trang trại vượt khó, anh còn tận dụng để phát triển ngành khác có liên quan nhằm thu được lợi nhuận.

Năm 2019 giá lợn ở Vân Nam tăng trở lại, tuy muộn hơn so với dự đoán của Triệu Quốc nhưng anh tin tưởng vào chiến lược kinh doanh của mình.

Trên ngọn đồi trọc mà nhiều người vẫn nói là không thể làm được gì, sau nhiều năm Triệu Quốc đã cho ra đời 3 công ty. Anh còn đang lên kế hoạch mở một danh lam thắng cảnh phát triển du lịch tại đây.

Với những nỗ lực của Triệu Quốc, ngọn đồi cằn cỗi đã trở thành nơi anh "đãi vàng" cho thu nhập 100 triệu NDT/năm (341 tỷ đồng).

Theo Toutiao 

Đinh Anh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên