MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đẹp như khu nghỉ dưỡng, nghĩa trang này là nơi an nghỉ của giới nhà giàu và những người quyền lực ở New York

15-01-2018 - 11:15 AM | Tài chính quốc tế

Nằm sâu trong khu Brooklyn, nghĩa trang Green-Wood nổi tiếng khắp nước Mỹ không chỉ bởi vẻ đẹp mà còn là nơi an nghỉ cuối cùng của tần lớp quý tộc hàng đầu New York như doanh nhân, nghệ sĩ, tài phiệt và các chính trị gia.

Đẹp như khu nghỉ dưỡng, nghĩa trang này là nơi an nghỉ của giới nhà giàu và những người quyền lực ở New York - Ảnh 1.

Nằm trên khu đất rộng 400 mẫu anh, nghĩa trang Green-Wood được xây dựng năm 1838 và trở thành điển hình cho nghĩa trang vùng nông thôn. Giờ đây, Green-Wood trông giống một thành phố công viên xinh đẹp hơn là nơi chôn cất người quá cố.

Đẹp như khu nghỉ dưỡng, nghĩa trang này là nơi an nghỉ của giới nhà giàu và những người quyền lực ở New York - Ảnh 2.

Green-Wood gồm nhiều khu đồi, ao hồ, nhà nguyện và hầm mộ. Nó được xây dựng để tạo ra một cách chôn cất mới thay vì an táng người quá cố ở những mảnh đất nhỏ trong khuôn viên nhà thờ.

Đẹp như khu nghỉ dưỡng, nghĩa trang này là nơi an nghỉ của giới nhà giàu và những người quyền lực ở New York - Ảnh 3.

Từ khi ra đời tới nay, nghĩa trang Green-Wood luôn là nơi an táng của những người giàu có và quyền thế tại New York.

Đẹp như khu nghỉ dưỡng, nghĩa trang này là nơi an nghỉ của giới nhà giàu và những người quyền lực ở New York - Ảnh 4.

Nghĩa trang cũng là nơi an nghỉ của Thống đốc bang New York, Thượng nghị sĩ DeWitt Clinton. Theo nhà sử học Jeff Richman, ông Clinton được an táng ở đây vì người chủ nghĩa trang tin rằng việc an táng những người danh tiếng sẽ khiến Green-Wood được chú ý và sự thực nó đã hiệu quả.

Đẹp như khu nghỉ dưỡng, nghĩa trang này là nơi an nghỉ của giới nhà giàu và những người quyền lực ở New York - Ảnh 5.

Thời gian gần đây, nghĩa trang Green-Wood đã gần như không còn chỗ cho những ngôi mộ mới. Thay vào đó, nghĩa trang trở thành nơi thú vị để thu hút du khách.

Đẹp như khu nghỉ dưỡng, nghĩa trang này là nơi an nghỉ của giới nhà giàu và những người quyền lực ở New York - Ảnh 6.

Màu xanh của cây lá khiến Green-Wood không mang vẻ lạnh lẽo của một nghĩa trang thông thường.

Đẹp như khu nghỉ dưỡng, nghĩa trang này là nơi an nghỉ của giới nhà giàu và những người quyền lực ở New York - Ảnh 7.

Chính vì thế, nhiều nhân vật tiếng tăm trong giới kinh doanh và chính trị gia New York chọn đây làm nơi an nghỉ.

Đẹp như khu nghỉ dưỡng, nghĩa trang này là nơi an nghỉ của giới nhà giàu và những người quyền lực ở New York - Ảnh 8.

Mộ phần của William Colgate, nhà đồng sáng lập Colgate-Palmolive và Đại học Colgate.

Đẹp như khu nghỉ dưỡng, nghĩa trang này là nơi an nghỉ của giới nhà giàu và những người quyền lực ở New York - Ảnh 9.

Green-Wood có bốn hồ nước lớn. Xung quanh Sylvan Waters, chiếc hồ lớn nhất, là mộ phần của những nhà tài phiệt giàu nhất thành phố.

Đẹp như khu nghỉ dưỡng, nghĩa trang này là nơi an nghỉ của giới nhà giàu và những người quyền lực ở New York - Ảnh 10.

Mộ phần của Emile Pfizer, con ông Charles Pfizer – nhà sáng lập công ty dược phẩm Pfizer danh tiếng. Charles Pfizer cũng được an táng tại Green-Wood nhưng trong một phần đất riêng đặc biệt.

Đẹp như khu nghỉ dưỡng, nghĩa trang này là nơi an nghỉ của giới nhà giàu và những người quyền lực ở New York - Ảnh 11.

Một số người chọn cho mình mộ phần như những hầm mộ của vua chúa Ai Cập. Một trong số đó là Albert Ross Parsons, tác giả cuốn sách "Ánh sáng mới từ Đại Kim tự tháp", xuất bản năm 1893. Mộ phần của Parsons có các yếu tố đặc trưng của Thiên Chúa giáo và hầm mộ Ai Cập.

Đẹp như khu nghỉ dưỡng, nghĩa trang này là nơi an nghỉ của giới nhà giàu và những người quyền lực ở New York - Ảnh 12.

Nhiều ngôi mộ khác được canh giữ bởi tượng chó đá hoặc sư tử đá.

Đẹp như khu nghỉ dưỡng, nghĩa trang này là nơi an nghỉ của giới nhà giàu và những người quyền lực ở New York - Ảnh 13.

Hầm mộ Henry O. Havemeyer, người được mệnh danh là Vua đường của New York. Hiện tại, một tuyến phố ở Brooklyn được mang tên ông.

Đẹp như khu nghỉ dưỡng, nghĩa trang này là nơi an nghỉ của giới nhà giàu và những người quyền lực ở New York - Ảnh 14.

Nhà nguyện của Green-Wood được xây dựng năm 1911. Nó được thiết kế bởi công ty chịu trách nhiệm xây dựng Nhà ga Trung tâm.

Đẹp như khu nghỉ dưỡng, nghĩa trang này là nơi an nghỉ của giới nhà giàu và những người quyền lực ở New York - Ảnh 15.

Đài tưởng niệm chiến tranh ở Green-Wood, nơi tưởng nhớ những người lính ngã xuống trong cuộc Nội chiến. Trong những năm 1800, nghĩa trang này đồng ý an táng miễn phí những cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu.

Linh Anh

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên