MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Doanh nhân Lê Hoài Anh: “Ngày 8/3, ông xã tôi không năm nào thiếu hoa và những lời chúc cho vợ”

08-03-2017 - 09:33 AM | Sống

Chủ tịch Hal Group chia sẻ, ông xã chị là người rất tâm lý. Bởi anh hay mua quà tặng vợ nên đôi khi, ngày lễ chị chưa chắc đã nhận quà nhưng hoa và những lời chúc là không thể thiếu.

Ông xã khuyên tôi nên mềm mại hơn

- Ngày 8/3 của một nữ doanh nhân thành công như chị có gì đặc biệt?

- Là người không đặt nặng vấn đề ngày 8/3, với tôi quan trọng nhất là ngày đó, chồng con thể hiện sự quan tâm tới những người phụ nữ của mình, quan tâm tới bà, mẹ, tới chị gái, con gái… Sự quan tâm đó đôi khi đơn giản chỉ là tin nhắn, cuộc gọi điện của con gái đi học nơi xa. Hay chồng tôi mua hoa cho mẹ, cho tôi, cho các con gái.

Ngày này, anh cũng thu xếp để đưa mẹ, vợ và các con đi ăn, để nói lời cảm ơn với những người phụ nữ của mình. Riêng hoa và những lời chúc thì không bao giờ thiếu. Còn quà, anh thấy tôi thích cái gì thì có thể anh mua vào dịp đó, có thể lại tặng vào một ngày bình thường, không lễ tết gì cả.

- Có ông xã rất tâm lý, chị cân đối công việc và gia đình thế nào để cùng anh giữ lửa hôn nhân?

- Ông xã tôi là người hiểu vợ nhưng ngược lại, bản thân tôi cũng có những nguyên tắc riêng để vun vén tổ ấm. Ví dụ như tôi luôn dành toàn bộ thời gian của ngày cuối tuần cho gia đình hoặc tránh những buổi họp, gặp gỡ đối tác vào bữa cơm trưa hoặc cơm chiều. Tôi cố gắng điều tiết công việc, cuộc sống cho vừa phải.

Công ty của tôi là công ty tư nhân. Ông xã hỗ trợ tôi rất nhiều trong công việc kinh doanh. Vì có chung mối quan tâm nên anh hiểu và ủng hộ tôi. Còn tôi cũng dành thời gian để nấu ăn hay cùng anh đi xem phim. Cùng với ông xã, tôi luôn luôn cân đối để mối quan hệ của các thành viên trong gia đình thêm gắn kết.

- Là doanh nhân sở hữu facebook nghìn like và thường xuyên chia sẻ quan điểm cá nhân về các vấn đề xã hội và cả những hình ảnh, câu chuyện gia đình, chị nhận những phản hồi như nào từ ông xã?

- Đa số là ông xã tôi ủng hộ. Anh vẫn vào “like” cho tôi đó, ít “comment” thôi. Anh cũng có quan điểm riêng của anh. Với những vấn đề nhạy cảm, anh không ngăn cản nhưng có nhắc nhở tôi. Anh bảo: “Em ạ, em cần tiếp cận những vấn đề một cách mềm mại hơn, đừng nóng mà vẫn đạt được mục đích, ý nguyện của mình”. Khi đọc được những bình luận tiêu cực, không tốt trên trang cá nhân của tôi, ông xã lại bảo động viên: “Em đừng suy nghĩ nhiều, em phải có niềm tin rằng những điều em làm là tốt, là chính nghĩa, em cứ làm, không phải quan tâm tới những ý kiến đó. Xã hội mà, phải có những ý kiến trái chiều".

Thực tế, tôi không phải là người nóng tính nhưng trước những vấn đề của xã hội, đôi khi tôi bức xúc và rất quyết liệt. Tôi đã rèn luyện, cũng phải 6,7 năm nay hết nóng tính rồi.

- Có con gái, chị dạy bảo và định hướng cháu như thế nào để trở thành một người thành công như mẹ?

- Tôi nghĩ, chính bản thân và cách sống của tôi là một tấm gương cho con. Tôi không ép buộc hay khiên cưỡng con mà thay vào đó là đưa con vào những môi trường để cháu được tiếp xúc và học hỏi nhiều. Đồng thời, luôn coi con là một người bạn, lắng nghe con, để có thể đóng góp ý kiến cho con.

Tôi không quan điểm là con phải trở thành một người thành công trong kinh doanh. Nếu con không yêu thích công việc của tôi, tôi sẽ không bắt ép cháu phải thừa kế. Theo đuổi lĩnh vực nào, điều đó sẽ do con tự quyết định miễn là tốt cho con, cho xã hội, tôi sẽ ủng hộ. Ví dụ, nếu con tôi muốn trở thành một nhà tạo mẫu tóc thì tôi cũng sẽ ủng hộ con.

Phụ nữ đẹp trước tiên phải khoẻ mạnh

- Hoạt động lâu năm trong lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp, chị quan niệm như thế nào về một người phụ nữ đẹp?

- Với tôi, một người phụ nữ đẹp trước tiên phải là một người khoẻ mạnh. Tôi cũng muốn vẻ đẹp của người phụ nữ không phải là vẻ đẹp hình thể mà là vẻ đẹp từ tâm hồn, kiến thức, thái độ sống, sự duyên dáng, tri thức. Tất nhiên là người phụ nữ đừng để cho mình xấu, hiện nay có rất nhiều cơ sở khoa học để cải thiện nhan sắc, tuy nhiên, tôi vẫn quan trọng nhất là vẻ đẹp từ trình độ, tri thức, tâm hồn của con người. Đó mới là vẻ đẹp lâu bền, còn mãi với thời gian và tạo nên những người phụ nữ duyên dáng, có nhận thức, trái tim, tấm lòng.

Thực tế, vẻ đẹp của mỗi con người là khác nhau, tôi rất muốn mỗi người giữ vẻ đẹp tự nhiên của riêng mình. Tuy nhiên, vì tuổi tác hay yêu cầu của nghề nghiệp, một số chị em muốn giữ được sắc đẹp lâu dài thì có thể dùng tới sự trợ giúp của các ngành thẩm mỹ, chăm sóc sắc đẹp. Dẫu vậy, tôi mong các chị em hãy tìm tới những cơ sở uy tín, chất lượng, có kinh nghiệm và chuyên môn. Tuyệt đối không lạm dụng để tránh những tác hại tới sức khoẻ. Chúng ta nên biết như thế nào là vừa, là đủ để bản thân trở nên đẹp hơn nhưng không biến thành người khác.

- Bản thân chị chăm sóc sức khỏe, nhan sắc và cả vẻ đẹp tâm hồn của mình thế nào?

- Với sức khoẻ, tôi cũng không còn trẻ nữa nên ăn uống chừng mực để giữ được sự cân bằng. Tôi tập yoga, đi bộ để rèn luyện sự dẻo dai, giảm stress. Tôi may mắn không phải sử dụng các biện pháp phẫu thuật thẩm mỹ nên chú trọng việc chăm sóc vóc dáng và làn da, đặc biệt là làn da để không bị lão hoá nhanh.

Về vẻ đẹp trong tâm hồn, tôi nghĩ đó là một phần của nhận thức, của sự giáo dục và một phần do rèn luyện hàng ngày. Tôi chịu khó đọc sách rất nhiều, tiếp xúc, giao lưu và trò chuyện với mọi người. Giữ một thái độ sống tích cực và cố gắng để học, tìm hiểu mọi thứ để con người, tâm hồn, suy nghĩ phong phú.

- Là doanh nhân yêu thời trang, chị theo đuổi phong cách nào và đầu tư cho trang phục ra sao?

- Chắc do đặc thù công việc nên tôi thích theo đuổi phong cách thời trang lịch sự, trang trọng, cổ điển. Những đồ tôi mặc không nhất thiết phải là hàng hiệu. Thương hiệu nào đáp ứng được những tiêu chí của tôi, có được những trang phục đẹp thì tôi sẵn sàng đầu tư, dù đó là hàng hiệu hay một món đồ với giá rẻ.

Nguyễn Nguyễn

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên