MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Động lực kiếm tiền của CEO DesignBold: Một cô sinh viên nhà giàu đi xe Dream, ngày nào cũng chờ tôi đi xe đạp trước cổng trường Ngoại thương!

12-01-2018 - 11:53 AM | Doanh nghiệp

Trong suốt 2,5 năm đầu đại học, có một cô bạn cùng lớp nhà rất giàu, đi xe Dream, thường đợi anh Hùng Đinh trước cổng trường Đại học Ngoại thương. Nhưng bên cạnh cảm giác vui vui, có một thứ cảm giác khác len lỏi trong anh – Tủi thân. "Mình hay nói đùa với anh em rằng: Giàu chưa chắc đã sang, nhưng nghèo chắc chắn sẽ hèn", CEO DesignBold tâm sự.

"Làm Startup thì phải coi Startup đó như người phụ nữ của mình. Có yêu thì mới bảo vệ và không lung lay nếu ai đó chê người phụ nữ của mình", anh Hùng Đinh – CEO DesignBold từng ví von.

Mới đây, chia sẻ tại F-Talk 03: "Hành trình Khởi nghiệp - Cho đi và nhận lại" do Không gian sáng tạo và ươm tạo FTU (FIIS) tổ chức, anh Hùng Đinh đã có những chia sẻ về "bóng hồng" của anh trong những năm học tại ĐH Ngoại thương (FTU).

Anh Hùng quê ở Nghệ An. Để hỗ trợ con, bố mẹ mua cho anh một chiếc xe đạp để ra Hà Nội học.

Trong suốt 2,5 năm đầu đại học, có một cô bạn cùng lớp nhà rất giàu, đi xe Dream, thường đợi anh trước cổng trường FTU. Cô ấy về cùng đường với anh, và ngày nào cô ấy cũng chờ anh cùng về.

Anh Hùng chia sẻ: Là đàn ông, có một cô gái luôn chờ mình cảm giác cũng "vui vui". Nhưng bên cạnh cảm giác vui vui ấy, có một thứ cảm giác khác len lỏi trong anh – Tủi thân.

"Rõ là bạn bè yêu quý nhau, nhưng mình vẫn nghĩ đến thân mình nghèo. Giờ mình hay nói đùa với anh em rằng: Giàu chưa chắc đã sang, nhưng nghèo chắc chắn sẽ hèn", CEO DesignBold tâm sự.

"Ký ức đấy theo đuổi tôi trong những năm tháng sinh viên. Trong quá trình ấy, tôi có động lực rất lớn là phải kiếm tiền. Động lực ấy rất cháy bỏng và gần như tôi tìm tất cả các cơ hội ngay trên ghế nhà trường, đổi lại là việc học của tôi bị ảnh hưởng rất nhiều".

Ngày đó, anh đi buôn rất nhiều, buôn máy tính, buôn điện thoại, làm gia sư, dạy tin học… Anh Hùng kể lại câu chuyện hài hước về cậu sinh viên FTU giỏi văn ngày ấy được trả 500.000 đồng/buổi để đi dạy HTML ở một công ty tin học.

"Từ những động lực như vậy, tôi tự học và đọc rất nhiều sách. Hồi ấy tôi không có máy tính, phải mượn của cậu bạn cùng phòng là anh Hùng Trần – Founder GotIt! bây giờ. Sau khi đi buôn, tôi tự mua được máy tính, điện thoại, xe riêng… cho mình", anh Hùng kể lại.

Cũng với động lực rất lớn ấy, khi "chân ngoài" JoomlArt đạt ngưỡng doanh thu 6.600 USD, anh quyết tâm bỏ công việc lương hơn 3.000 USD/tháng để tập trung khởi nghiệp.

"Động lực lớn nhất là vượt lên chính mình. Quay trở lại câu chuyện cô bạn gái, đó là mối tình thứ 2 của tôi. Nhưng yêu xa, bị cuốn theo công việc nhiều quá, nên chuyện tình ấy không có một kết thúc có hậu", anh Hùng chia sẻ.

DesignBold – công cụ thiết kế dành cho cả người không chuyên lẫn dân chuyên nghiệp - từng là quán quân Creative Business Cup Việt Nam 2016, đại diện duy nhất cho Việt Nam tham gia Creative Business Cup tại Đan Mạch. Đây cũng là Startup deal tốt nhất trên AppSumo từ trước đến nay. Doanh thu ra mắt hơn $130.000 (600 triệu đồng) trong 10 ngày đầu ra mắt.

Với JoomlArt - Startup khác của anh Hùng Đinh trong lĩnh vực thiết kế giao diện web mẫu sử dụng mã nguồn mở Joomla, cách đây 3 tháng, anh cũng ra thông báo Startup này đã thâu tóm Gavick - đối thủ ngoại suốt 10 năm nay của JoomlArt.

Theo Bảo Bảo

Trí thức trẻ

Trở lên trên