MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Gai người" với tư thế nhận vương miện của Hương Giang Idol

10-03-2018 - 09:09 AM | Sống

Thú thực trước khi Hương Giang Idol đăng quang Hoa hậu chuyển giới Quốc tế 2018 tại Thái Lan tôi không chú ý quá nhiều. Tất thảy cuộc thi này chỉ có 27 thí sinh tham dự.

Nhưng người Thái rất giỏi để tạo nên một "giải đấu" hấp dẫn, kịch tính. Và Hương Giang cũng rất biết cách để toả sáng đúng lúc.

Tôi đã rất phấn khích khi nhìn cô ấy nhận vương miện. Một cảm giác rất tự hào nhưng không phải vì chiếc vương miện cho ngôi vị cao nhất mà bởi cách Hương Giang ứng xử.

 Gai người với tư thế nhận vương miện của Hương Giang Idol - Ảnh 1.

Khoảnh khắc diễn bikini gợi cảm của Hương Giang Idol

Giang nhún chân, hạ thấp độ cao của mình để người trao dễ dàng hơn trong việc đặt chiếc vương miện và điều chỉnh nó thật ngay ngắn.

Khoảnh khắc đó diễn ra khoảng 7,8 giây, chỉ bấy nhiêu đó thôi nhưng để người xem thấy được, cô gái này tinh tế đến mức nào. Tư thế nhận vương miện của Giang xứng đáng để đưa vào "sách giáo khoa" hướng dẫn các thí sinh thi hoa hậu.

Tôi đã từng xem rất, rất nhiều cuộc thi hoa hậu, hoa khôi, người đẹp trong và ngoài nước. Tôi cũng rất tò mò khi xem các ứng viên lúc đăng quang, lúc nhận vương miện.

Nhưng tôi chưa thấy ai "xử lý tình huống" đặc biệt theo kiểu của Giang. Giang nhún mình xuống thấp một chút, cố gắng giữ yên tư thế đó trên đôi dày cao gót để chiếc vương miện được gài ngay ngắn, chắc chắn trên đầu mình.

Nếu không tin tôi, bạn có thể lên mạng xem lại những tình huống trao và rơi vương miện xảy ra rất nhiều lần.

 Gai người với tư thế nhận vương miện của Hương Giang Idol - Ảnh 2.

Trong đêm đăng quang, hoa hậu Việt Nam 2008 Thùy Dung cũng bị rớt vương miện xuống đất. Lý do của việc bị rơi chiếc vương miện quý giá này là bởi Thuỳ Dung quá cao còn người trao thấp hơn và rất khó để điều chỉnh, cài chiếc vương miện sao cho thật chắc chắn.

Năm 2013, khi người đẹp của Venezuela Gabriela nhận ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2013, cô này cũng lúng túng đánh rơi chiếc vương miện xuống đất. Những hình ảnh chụp lại từ cuộc thi cho thấy sự chênh lệch chiều cao khiến người trao và người nhận không hoàn thành tốt phần việc đặc biệt quan trọng của mình.

Việc rơi vương miện cũng có nhiều người lý giải, do đêm chung kết các thí sinh căng thẳng quá, không ai giữ được bình tĩnh nên quên mất phải ứng xử ra sao. Nhưng theo tôi đó chỉ là một phần lý do, điều cốt yếu nhất vẫn đến từ sự quan sát và cảm nhận.

Hương Giang dù không cao hơn bao nhiêu so với cô gái trao vương miện nhưng vẫn "chịu khó" nhún chân và chờ đợi để chắc chắn rằng, vương miện sẽ không thể tuột khỏi đầu mình.

Theo dõi Hương Giang bước đến cuộc thi này, xem cô ấy trả lời phỏng vấn bằng thứ tiếng Anh lưu loát, xem cách cô ấy nhảy múa, ca hát bằng sự tự tin cao độ và xem cách cô ấy ứng xử rất hoàn hảo tại đêm Chung kết, tôi cứ ước mãi, giá như Thượng đến không nhầm lẫn về giới tính của Giang, biết đâu chúng ta đã có một hoa hậu thực sự ở một cuộc thi tầm cỡ thế giới.

Cô ấy rất xứng đáng để bước lên bục cao nhất, để đại diện cho Việt Nam.

 Gai người với tư thế nhận vương miện của Hương Giang Idol - Ảnh 3.

Bao nhiêu năm nay, sau mỗi cuộc thi Hoa hậu người Việt Nam lại chia thành hai phe, một phe ra sức công kích, mạt sát, chê bai. Phe còn lại thì "gân cổ" để bảo vệ. Người đẹp, Hoa hậu ở Việt Nam từ trước tới nay hình như chưa ai có được sự ủng hộ tuyệt đối của công chúng.

Nhưng Hương Giang thì khác, cô gái này lên ngôi trong sự xuýt xoa, trong những dòng trạng thái cổ vũ rất nhiệt thành trên mạng. Và cuối cùng cô ấy đạt vương miện thật. Dù lên ngôi ở một cuộc thi không quá lớn nhưng cách Giang toả sáng, cách Giang đại diện cho hình ảnh Việt Nam rất đáng để hãnh diện, tự hào.

Và bây giờ, hãy đợi Giang về để cùng chờ xem, thời gian tới cô ấy sẽ thể hiện ra sao để truyền cảm hứng cho những người trẻ cũng như góp phần thay đổi định kiến về cộng đồng những người chuyển giới tại Việt Nam.

Theo Việt Hoàng

Trí thức trẻ

Trở lên trên