MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giúp đỡ cậu bé ăn mày dù đang nghèo đói, đôi vợ chồng già hái "quả ngọt" sau 20 năm

09-04-2022 - 22:26 PM | Sống

Giúp đỡ cậu bé ăn mày dù đang nghèo đói, đôi vợ chồng già hái "quả ngọt" sau 20 năm

Lòng tốt mà hai vợ chồng họ cho đi đã nhận được kết quả ngoài sức tưởng tượng.

Đôi vợ chồng già trong câu chuyện dưới đây là những người nông dân hiền lành chân chất. Hai người họ sống gắn bó cả đời với quê hương mình, mặc cho con cái nhiều lần khuyên nhủ chuyển lên thành phố để hưởng phúc.

Vì có tấm lòng tốt bụng và tính tình lương thiện, hai ông bà luôn được mọi người xung quanh yêu quý và kính trọng. Thi thoảng gặp những người khó khăn hoạn nạn, họ sẵn sang đưa tay ra giúp đỡ.

Đôi vợ chồng già luôn tâm niệm rằng tất cả những thứ trên đời này đều là vật ngoài thân. Tại sao không dùng nó để cứu giúp một mạng người thay vì giữ cho riêng mình. Vì thế họ luôn giúp đỡ người khác mà không cầu mong bất cứ hồi báo nào. Thế nhưng cuối cùng hai ông bà vẫn hái được quả ngọt nhờ một lần giúp đỡ cậu bé ăn mày.

Giúp đỡ cậu bé ăn mày dù đang nghèo đói, đôi vợ chồng già hái quả ngọt sau 20 năm - Ảnh 1.

Ảnh: NetEase News

Câu chuyện bắt đầu từ một ngày của 20 năm về trước. Sau khi làm xong bữa trưa, người vợ đã ra đồng gọi chồng đang bận rộn làm việc về ăn cơm. Nhưng khi họ về tới nhà thì thức ăn trên bàn đã hết sạch, bên cạnh xuất hiện một cậu bé ăn mày với ánh mắt tràn đầy sự sợ hãi.

Có vẻ cậu bé ăn mày này chỉ mới hơn 10 tuổi, trên người mặc bộ quần áo nhem nhuốc bẩn thỉu. Nó vẫn chưa nhai hết chiếc bánh bao trong miệng, dường như là đã bị bỏ đói nhiều ngày rồi.

Dù bản thân cũng đang mệt mỏi và đói bụng nhưng với tấm lòng nhân hậu, người vợ vẫn an ủi cậu bé đừng sợ hãi. Sau đó, bà còn lấy thêm đồ ăn cho đứa trẻ tội nghiệp ấy.

Sau khi ăn uống xong xuôi, người vợ đi đun nước để tắm rửa cho cậu bé. Bên cạnh đó, bà còn đem quần áo thừa của các con mình tặng lại cho đứa trẻ này.

Hạnh phúc bất ngờ đến từ những người xa lạ khiến cậu bé cảm động rơi nước mắt. Trước khi rời đi, nó còn cúi đầu 3 cái để cảm ơn đôi vợ chồng.

Sau khi đứa trẻ rời đi, hai người họ trở về với cuộc sống thường ngày như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mãi cho đến năm ngoái, cậu bé ấy một lần nữa trở lại với một dáng vẻ hoàn toàn khác thì câu chuyện cũ mới được nhắc lại.

Giúp đỡ cậu bé ăn mày dù đang nghèo đói, đôi vợ chồng già hái quả ngọt sau 20 năm - Ảnh 2.

Ảnh: NetEase News

Mùa xuân năm ngoái, giám đốc của một công ty thực phẩm lớn đã đến ngôi làng mà đôi vợ chồng sinh sống để khảo sát. Khi tới nơi, người đàn ông đó không đến các khu đồng ruộng để nghiên cứu mà lại đi hỏi thăm tin tức về hai vợ chồng kia.

Hóa ra vị giám đốc ấy là đứa trẻ ăn mày mà năm xưa đôi vợ chồng già đã cưu mang giúp đỡ. Khi gặp lại ân nhân của mình, người đàn ông lập tức quỳ xuống để tạ ơn họ.

Cảnh tượng ấy khiến hai vợ chồng vô cùng bất ngờ và nhanh chóng đứng dậy đỡ người đàn ông kia. Sau khi nghe anh kể lại mọi chuyện, họ mới nhận ra cậu bé đáng thương năm ấy giờ đây đã trở thành một người đàn ông thành đạt.

Vì để bày tỏ lòng biết ơn, người đàn ông đã gửi tặng hai vợ chồng 10 vạn tệ ( xấp xỉ 350 triệu VNĐ). Thế nhưng họ nhất quyết từ chối số tiền này, dù cho anh nói gì cũng không đồng ý nhận lấy.

Giúp đỡ cậu bé ăn mày dù đang nghèo đói, đôi vợ chồng già hái quả ngọt sau 20 năm - Ảnh 3.

Ảnh: NetEase News

Sau khi nghe nói người đàn ông đến đây để khảo sát tình hình trong thôn, hai ông bà đã bàn bạc với anh: "Nếu như cháu thật sự muốn cảm ơn chúng ta thì hãy đầu tư vào ngôi làng này. Bởi trên mảnh đất này đâu đâu cũng là đồ quý nhưng không thể vận chuyển ra ngoài vì kém phát triển nên chỉ đành lãng phí".

Người đàn ông bày tỏ bản thân cùng một vài doanh nhân khác sẽ thành lập chuỗi sản xuất nông nghiệp tại khu vực này. Nghe anh nói vậy, đôi vợ chồng già cảm động rơi nước mắt. Sau đó, họ đã trò chuyện cười nói vui vẻ suốt một ngày hôm ấy.

*Nguồn: NetEase News

https://soha.vn/giup-do-cau-be-an-may-du-dang-ngheo-doi-doi-vo-chong-gia-hai-qua-ngot-sau-20-nam-20220408234833868.htm

Theo Trần Khánh Linh

Pháp luật & Bạn đọc

Trở lên trên