MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Gồng lỗ khó 1, “gồng lãi” khó 10, làm thế nào tránh lãi trước bị đánh rơi, lỗ sau chật vật đi gỡ?

Gồng lỗ khó 1, “gồng lãi” khó 10, làm thế nào tránh lãi trước bị đánh rơi, lỗ sau chật vật đi gỡ?

Lãi lớn nhờ nắm giữ một cổ phiếu dài hạn, không ít nhà đầu tư vẫn “thấp thỏm” nhìn sang các mã khác đang nổi sóng.

Tôi, một nhà đầu tư không chuyên đã tham gia thị trường chứng khoán hơn 7 năm. Đặc thù công việc đòi hỏi phải thường xuyên theo dõi tin tức hoạt động doanh nghiệp, chứng khoán,... giúp tôi có nhiều thời gian dành cho "bộ môn" này mà không bỏ bê công việc chính.

Tưởng chừng đây là một thuận lợi nhưng thực tế không hẳn như vậy. Ngày ngày "dán mắt" vào chứng khoán khiến tôi bị "nghiện" bảng giá, ngay cả giờ cơm trưa cũng phải cầm điện thoại lật qua lật lại hết cổ phiếu này đến cổ phiếu khác. Thói quen này dần khiến tôi trở nên "nghiện" trading vì gần như lúc nào tôi cũng thấy có cổ phiếu khác "ngon" hơn mã mình đang giữ.

Trong suốt những năm đầu, tôi liên tục lao vào trading, mua đi bán lại phải đến hàng chục mã cổ phiếu mỗi năm. Có thời điểm danh mục dài như "tờ sớ" cũng có lúc chỉ nắm 1-2 mã nhưng hiếm có cổ phiếu nào tôi cầm lâu hơn 3 tháng.

Lướt lát nhiều buộc tôi phải liên tục cập nhật tin tức về đủ thứ. Tôi gần như "nằm vùng" 24/24h trong các diễn đàn chứng khoán trên mạng xã hội, thậm chí có thời điểm thức đến 2-3 giờ sáng chỉ để theo dõi xem Dow Jones có rơi không, giá dầu biến động thế nào,...

Những mã thành công, tôi có thể lãi đến 100% chỉ trong hơn một tháng nhưng cũng chỉ vài tuần sau lại bị call margin ở cổ phiếu khác. Lãi trước rồi lại đánh rơi, lỗ sau lại chật vật đi gỡ. Vòng luẩn quẩn lặp lại nhiều lần khiến danh mục của tôi còn thua cả mức tăng của VN-Index . Thậm chí, từ khoảng giữa năm 2018 trở đi, các deal thất bại ngày càng nhiều hơn khi thị trường lao dốc sau khi đạt đỉnh.

Sau khi được một người bạn đầu tư chuyên nghiệp tư vấn, sang năm 2019 tôi quyết định thay đổi chiến thuật từ lướt sóng sang đầu tư dài hạn. Tôi bắt đầu tập trung tìm hiểu sâu hơn về từng doanh nghiệp cụ thể chứ không tràn lan như trước. Thật may mắn, tôi đã sớm tìm được cổ phiếu ưng ý để dồn vốn đầu tư.

Thời điểm mới mua vào, cổ phiếu tôi chọn vẫn còn ít được biết đến, thanh khoản thấp khiến việc giao dịch khá khó khăn. Nhưng không lâu sau đó, cổ phiếu này bắt đầu nhận được nhiều sự quan tâm hơn khi câu chuyện của doanh nghiệp dần sáng tỏ. Triển vọng tăng trưởng khả quan giúp cổ phiếu dễ dàng thu hút dòng tiền.

Giao dịch sôi động hơn, giá cổ phiếu cũng tăng mạnh, khoản đầu tư của tôi ngày càng lãi lớn. Dù giá cổ phiếu không còn rẻ như trước, tôi vẫn tiếp tục mua thêm mỗi khi có tiền nhàn rỗi và coi đây như khoản tiết kiệm lãi suất cao với cổ tức "khủng" đều đặn hàng năm.

Dù xác định đầu tư lâu dài nhưng vì "all in" vào một cổ phiếu khiến tôi không ít lần mất kiên nhẫn khi các mã khác liên tục nổi sóng nhưng mã của mình vẫn "dậm chân tại chỗ" thậm chí còn giảm. Đôi lúc tôi còn phân vân có nên "chốt lãi" để chạy theo những con sóng ngoài thị trường nhưng cuối cùng vẫn quyết tâm nắm giữ sau khi cân nhắc kỹ lưỡng.

Thời gian gần đây, tôi không còn dồn toàn bộ tiền nhàn rỗi vào cổ phiếu đã chọn mà trích một phần nhỏ để mua lướt lát thêm 1-2 mã khác. Mua cổ phiếu theo "trend" giúp tôi cảm thấy đỡ sốt ruột mỗi khi thị trường bùng nổ dù cổ phiếu lướt sóng không phải lúc nào cũng lãi. Điều này cũng không quá quan trọng khi "con gà đẻ trứng vàng" đã tăng đến 8 lần sau chưa đến 3 năm đầu tư.

Theo Thanh Hà

BizLive

Trở lên trên