Hàng ngàn y bác sĩ xúc động đến rơi lệ khi chia tay Vũ Hán để về nhà: Cảm ơn, mọi người đã vất vả rồi!
Sau khi hoàn thành sứ mệnh của mình, hàng loạt các nhân viên y tế đến Vũ Hán trợ giúp đã bắt đầu trở về quê nhà.
- 18-03-2020Tin vui: Nữ bệnh nhân số 32 về nước bằng chuyên cơ riêng âm tính lần 1 với Covid-19, dự kiến xuất viện trong vài ngày tới
- 18-03-20209 lời khuyên từ chuyên gia giúp hành khách phòng ngừa Covid-19 lẫn các bệnh truyền nhiễm khác khi đi máy bay: Điều số 7 rất cơ bản nhưng ai cũng xem nhẹ
- 18-03-20208 món ăn vặt "dành riêng" cho người có cholesterol cao, vừa rẻ bèo lại còn giàu dinh dưỡng
Bắt đầu từ hôm qua, những đợt bác sĩ đầu tiên sẽ chính thức rời tâm dịch Vũ Hán (Trung Quốc) - sau hơn 2 tháng hết mình chiến đấu chống lại dịch Covid-19.
"Tôi đã có rất nhiều kỷ niệm khó quên trong suốt 43 ngày ở đây", bác sĩ Wen Chuan cho biết. "Tôi sẽ nhớ mãi những tháng ngày các bác sĩ và bệnh nhân cùng nhau động viên và chiến đấu chống lại đại dịch".
43 nhân viên y tế tới từ Bệnh viện Nhân dân tỉnh Thiểm Tây là những người đầu tiên rời đi từ tờ mờ sáng. Họ là những bác sĩ và y tá dày dặn kinh nghiệm trực thuộc các khoa cấp cứu, khoa tiết niệu, khoa nhi, khoa thần kinh... (Ảnh: Tân Hoa Xã/Xiao Yijiu)
Các y bác sĩ đang chất đồ lên xe để chuẩn bị rời Vũ Hán. Bác sĩ Ma Fuchun - trưởng nhóm - cho biết: "Chúng tôi tới đây từ 4/2 và đã làm việc tại hai bệnh viện tạm thời trong 40 ngày. Cùng với các đồng nghiệp tại thành phố Vũ Hán và tỉnh Hồ Nam, chúng tôi đã điều trị khỏi cho 1.235 bệnh nhân. Ông cảm thấy may mắn vì không có ca tử vong nào trong thời gian này, cũng như đội ngũ y tế không bị nhiễm bệnh. (Ảnh: Tân Hoa Xã/Xiao Yijiu)
"Sự hiện diện của chúng tôi không chỉ giảm tải gánh nặng cho nhân viên y tế địa phương, mà quan trọng hơn, đem lại sự tự tin cho người dân Vũ Hán. Đây cũng là một cơ hội tốt để chúng tôi trau dồi tay nghề", ông nói. Vị bác sĩ này cảm thấy có chút bồi hồi và lưỡng lự trước giờ trở về, như thể ông chưa muốn chia tay nơi này. (Ảnh: Tân Hoa Xã/Xiao Yijiu)
Nữ nhân viên y tế thuộc đội Thiểm Tây Gao Danping rơi nước mắt trên xe khi cuối cùng cô cũng hoàn thành nhiệm vụ để trở về nhà bên những người thân yêu. (Ảnh: Tân Hoa Xã/Xiao Yijiu)
Nữ nhân viên y tế giơ tay ra hiệu chào tạm biệt những người đứng bên ngoài qua ô cửa kính xe. Rất nhiều y bác sĩ không giấu nổi sự háo hức khi được gặp lại gia đình và bạn bè ở quê nhà sau nhiều tháng xa cách. (Ảnh: Tân Hoa Xã/Shen Bohan)
Khi chuyến xe chở các bác sĩ rời Vũ Hán đi qua, các cảnh sát đang đứng đợi tại trạm thu phí đứng nghiêm giơ tay chào từ biệt. (Ảnh: Tân Hoa Xã/Xiao Yijiu)
Đội ngũ y tế tỉnh Quý Châu cũng lưu luyến vẫy chào tạm biệt với các chiến sĩ cảnh sát tại Vũ Hán trước khi trở về quê nhà. (Ảnh: Tân Hoa Xã/Xiao Yijiu)
Ngồi trên chuyến xe đang lăn bánh rời khỏi Vũ Hán, các y bác sĩ không quên rút điện thoại ra và ghi lại những khoảnh khắc bình minh của thành phố đang dần hồi sinh sau dịch bệnh. Suốt 2 tháng qua, họ đã chiến đấu hết sức mình trong cảnh thiếu thốn vật tư, trang thiết bị, mệt tới mức không có thời gian để nghỉ ngơi và thư giãn. (Ảnh: Tân Hoa Xã/Xiao Yijiu)
Nhân viên y tế Li Dongjiang đến từ tỉnh Quý Châu khoe kiểu đầu mới trước khi về quê, nhằm đánh dấu những tháng ngày mới tươi sáng hơn tại Vũ Hán. Trong quãng thời gian chiến đấu với dịch bệnh, rất nhiều y bác sĩ phải cắt đi mái tóc của mình vì không có thời gian chăm sóc. (Ảnh: Tân Hoa Xã)
Các nhân viên y tế tỉnh Thiên Tân vẫy tay chào tạm biệt nhóm tình nguyện viên ở Vũ Hán. Thay vì vẻ lo lắng, mệt mỏi cách đây nhiều tháng, những nụ cười đã bắt đầu xuất hiện trên gương mặt họ, dù ẩn sau lớp khẩu trang y tế. (Ảnh: Tân Hoa Xã/Xiong Qi)
Gương mặt ánh lên niềm vui của nữ nhân viên y tế khi được trở về nhà sau chuỗi ngày làm việc không biết mệt mỏi. (Ảnh: Tân Hoa Xã/Xiong Qi)
Họ cùng các tiếp viên hàng không giơ ngón tay cái chụp ảnh kỷ niệm trên chuyến bay rời Vũ Hán. Biểu tượng "ngón tay cái" được hiểu là "mọi thứ giờ đây đều đã ổn”. Sau khi đo thân nhiệt cho các hành khách, tổ bay lặng lẽ nói: "Cảm ơn vì tất cả. Xin chúc mọi người thượng lộ bình an". (Ảnh: Tân Hoa Xã/Xiong Qi)
Nhân viên y tế đến từ đội Sơn Đông và Giang Tô đang vẫy tay chào nhau tại Sân bay Quốc tế Vũ Hán. Dù mỗi người một quê, tất cả họ đều cùng sát cánh trên một chiến tuyến để chống lại dịch Covid-19 và giành lại sự sống cho bệnh nhân. (Ảnh: Tân Hoa Xã)
(Theo Tân Hoa Xã, China Daily)
Sự kiện: Đại dịch COVID-19
Xem tất cả >>- Nữ sinh 19 tuổi tốt nghiệp 9 khoá học trực tuyến của Ivy League trong thời gian giãn cách xã hội, gây quỹ quyên góp hơn 230 triệu chống dịch
- Nỗi lòng nữ lao công làm việc trong khu cách ly theo dõi bệnh nhân tái dương tính: Nhớ con lắm, nhưng chưa về nhà được
- Infographic: 4 khuyến nghị về phòng, chống dịch Covid-19 tại lớp học mà các bậc phụ huynh và học sinh cần biết
- Nhịp sống Hạ Lôi ngày cuối cùng cách ly: "Chúng tôi mong đến ngày hết dịch để đi làm chứ nằm ở nhà thì chết"
- Đánh dấu khoảng cách xếp hàng lấy đồ ăn, chia lớp... các trường triển khai hàng loạt biện pháp bảo đảm phòng chống dịch khi học sinh quay trở lại trường học vào ngày mai