MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hoa tết tràn về phố, nhà vườn đang lo ế

24-01-2014 - 11:51 AM |

Mặc dù dự báo tăng giá, nhưng cho đến thời điểm này, hầu hết nhà vườn cho hay thị trường vẫn chưa có biến động.

Sáng hôm qua (23.1), có tới 128 điểm thuộc 19 quận, huyện trên địa bàn TP.HCM đồng loạt khai mạc chợ hoa xuân Giáp Ngọ. Hoa, kiểng từ khắp nơi với đủ màu sắc, hình thù được nhà vườn đưa về TP.HCM, trưng ra các con đường, công viên để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân…

Đâu đâu cũng có hoa, kiểng

10g sáng, bến Bình Đông (quận 8) các ghe chở đầy hoa, cây kiểng từ miền Tây lên đậu san sát ở mép sông. Trên bờ, hoa, kiểng xếp thành từng lớp từng lớp với đủ màu sắc. Anh Giang, chủ nhà vườn ở Cái Mơn cho hay, đợt đầu anh chỉ xuống hơn 200 chậu hoa gồm các loại mai, vạn thọ, cúc… “Khoảng 27 tết tui sẽ xuống thêm một đợt khoảng 2.000 chậu nữa. Năm nay giá bông không tăng, hy vọng là sẽ bán được!”, Giang tâm sự. 

Cũng như nhiều nhà vườn khác, anh Giang có tám năm bán hoa tại bến Bình Đông. Năm ngoái, anh nói do thị trường ế ẩm, bán không hết phải chở về gần trăm chậu. “Năm nay thời tiết không thuận lợi, bông không được mùa nhưng bù lại ngay ngày đầu tiên mà đã có khách hỏi mua lai rai nên tụi tui cũng mừng!”, Giang nói thêm.

Những ngày này, dọc bến Bình Đông, hoa kiểng, bonsai mang lại không khí tết vui tươi. Anh Hậu, nhân viên một công ty xây dựng ở quận 3 nói rằng năm nào cũng ghé mua hoa, kiểng từ 23 tháng chạp chứ không đợi đến ngày cận tết. Hậu quan niệm: mua hoa về chưng sớm sẽ được thưởng thức hương vị tết dài hơn. “Mình thường mua hoa cúc Thái, có màu vàng tươi rực rỡ, điều này cũng hàm ý tương lai một năm mới tốt đẹp, vui vẻ”, chỉ tay vào 20 chậu hoa cúc Thái, giá 30.000 đồng/chậu vừa mua, Hậu giải thích.

Không chỉ bến Bình Đông, ai thích chơi mai gốc bonsai Bình Định có thể ghé chợ hoa quận 2, chơi quất Cái Mơn, Lấp Vò hay đào Nhật Tân thì ghé chợ hoa công viên Gia Định (quận Gò Vấp), công viên Lê Văn Tám (quận 1), công viên Tao Đàn và xung quanh công viên ở công trường Quốc tế, thậm chí là ở các con đường Thành Thái (quận 10), chợ hoa Phú Mỹ Hưng…

Một chậu cúc mai Bình Định hơn mười năm tuổi, mỗi bông có hơn 30 cánh màu đỏ tươi, xếp thành hình búp được bán với giá 18 triệu đồng ở chợ hoa quận 2. Chủ nhân của chậu cúc mai độc đáo này là anh Quang, giải thích: “Hoa mai thường có màu vàng, còn cúc mai của anh lại có màu đỏ và nụ mai mọc ngay cả trên thân cây. Do có tuổi đời lâu năm nên gốc mai bắt đầu hình thành lớp vảy, xếp hình vảy cá trông khá độc đáo”. 

Năm ngoái Quang cũng có một cây tương tự, dáng bự hơn nên bán được giá gần 50 triệu đồng. Một người khách ở quận 1 mua về chơi, sau đó gửi đưa về Bình Định chăm sóc và Quang vừa chở vô giao cho khách, lấy công 5 triệu đồng.

Qua khảo sát, các loại hoa cúc đang có giá từ 180.000 – 300.000 đồng/cặp. Năm nay, thị trường xuất khá nhiều cúc Hà Lan, chậu cao gần 1m, giá khoảng 300.000 – 400.000 đồng/cặp; quất kiểng cũng có giá từ vài trăm cho đến hàng triệu đồng. Hoa ly 130.000 đồng/bó, cẩm chướng 40.000 đồng/bó hay như các chậu ớt, sống đời, mồng gà dáng bonsai có giá từ 50.000 đồng đến vài trăm ngàn đồng. 

Chị Thảo, nhà vườn ở Nha Trang đang bán hoa tại công viên Lê Văn Tám cho hay, cúc Hà Lan có màu vàng rực, hoa tươi lâu hơn, rất phù hợp với thời tiết nắng ấm ở thành phố.

Tại các con đường, hoa lan và tắc cảnh cũng tràn ngập. Giống lan nhiệt đới phổ biến là dendrobium và mokara trồng tại Củ Chi, Bình Chánh, Hóc Môn, Nhà Bè... có giá dao động từ 200.000 đồng mỗi cây có ba giò bông. Còn lan ôn đới hay còn gọi là địa lan chủ yếu đưa từ Đà Lạt về đang lại khá đắt đỏ, có chậu lên đến cả triệu đồng.

Hy vọng bán hết hoa

Dạo quanh các con đường hoa kiểng, đa số người chơi chỉ mới “dòm ngó”, khảo sát cho biết giá chứ chưa quyết định mua. Sáng 23 tháng chạp, sau hai ngày đứng bán hơn 600 chậu mai từ Bình Định, anh Quang, nhà vườn bán mai ở quận 2 mới bán được một chậu mai duy nhất với giá 400.000 đồng. “Khách còn chần chừ, dòm ngó kỹ lưỡng mới mua nên nhà vườn cũng sốt ruột lắm!”, Quang tâm sự. 

Quang cũng cho rằng, do thời tiết mấy ngày gần đây se lạnh, nụ mai phát triển chậm, người dân sợ mua phải mai “tịt” nụ nên còn e ngại. Khoảng hai, ba ngày nữa, dưới tiết trời nắng ấm về trưa và chiều thì lúc đó mới hy vọng nụ mới “bung” ra to, sức mua sẽ khá hơn.

Mặc dù dự báo tăng giá, nhưng cho đến thời điểm này, hầu hết nhà vườn cho hay thị trường vẫn chưa có biến động. Cửa hàng hoa Mai Lan, trên đường Nguyễn Trãi, quận 5 cho biết, năm nay tiêu thụ chậm, hiện nay vẫn chưa có người tới mua, nhà vườn chỉ còn trông chờ vào mấy ngày cuối tết. Một điều khiến nhà vườn lo ngại đó là chi phí thuê mặt bằng chưng hoa năm nay cũng cao hơn năm ngoái. Giá thuê 1m chiều dài mặt đường ở quận 2 là 1 triệu đồng, cao gấp đôi năm ngoái. 

Anh Minh, nhà vườn từ Nha Trang cho hay anh thuê ba lô, tổng cộng hết 18 triệu đồng. Không chỉ có tiền mặt bằng tăng, giá vận chuyển từ Nha Trang vào cũng cao hơn ba triệu đồng.

“Tiền chi phí thì cao, nhưng giá hoa cúc năm nay cũng như mọi năm, thị trường dự báo cũng chậm nên nhà vườn sợ ế lắm”, anh Minh nói.

Theo Hoàng Bảy – Minh Cúc

khanhnt

Sài Gòn tiếp thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên