MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhà xe đội giá, nhồi nhét khách dịp lễ

01-05-2014 - 08:16 AM |

Tình trạng nhà xe đội giá, nhồi nhét hành khách tiếp tục tái diễn tại các bến xe Hà Nội trong hai ngày 29 - 30.4 vừa qua.

Do kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5 năm nay kéo dài 5 ngày nên lượng người về quê ở các bến xe Hà Nội đông nghẹt. Tại Bến xe Mỹ Đình, ngay từ 10 giờ sáng 29.4 không khí gần như ngạt thở vì lượng người đổ về quê nghỉ lễ quá đông.

Đợi xe từ 7 giờ sang đến 11 giờ trưa

Bất chấp cơn mưa nặng hạt, trong sáng qua, người dân vẫn đứng ngồi vạ vật khắp nơi trong bến để bắt xe về quê. Tại khu vực các quầy bán vé, hàng trăm hành khách chen lấn nhau để mua vé trước. Nhiều người chờ đợi cả giờ đồng hồ mới mua được cặp vé trên tay. Vẻ mặt mệt mỏi, bác Vũ Ngọc (47 tuổi, quê ở Diễn Châu, Nghệ An) cho biết: “Ngồi đợi xe ở bến từ 7 giờ sáng đến 11 giờ trưa vẫn chưa lên xe được. Xe nào cũng chật ních người không thể chen chân lên được cố chờ đến chiều chắc mới về quê được”.

Hầu hết các nhà xe rời bến đều trong tình trạng không còn ghế trống. Tuy nhiên, “nóng” nhất là các tuyến Mỹ Đình đi Quảng Ninh; Thái Bình; Thanh Hóa; Vinh - Nghệ An... liên tục phải tăng cường thêm xe.

 Lợi dụng lượng người về quê quá đông, nhiều nhà xe đã đội giá vé lên cao buộc hành khách phải trả tiền thì mới được lên xe. Hành khách đi xe phản ánh tuyến Mỹ Đình - Nghệ An giá vé tăng từ 230.000 đồng lên 260.000 đồng/lượt; tuyến Hà Nội - Yên Bái tăng từ 120.000 đồng lên 155.000 đồng/lượt... Chấp nhận mua vé giá cao hơn ngày thường nhưng hành khách về quê vẫn không tránh khỏi cảnh bị nhồi nhét. 

“Xe chỉ 24 ghế ngồi mà dọc đường chủ xe liên tục bắt thêm khách nhồi nhét đến ngộp thở khi cả xe tới gần 40 hành khách. Cứ 2 người ngồi chung một ghế, may mắn có ghế ngồi nhiều người khác phải chen chân đứng”, cô Nguyễn Thị Lan, hành khách xe chạy tuyến Mỹ Đình - Việt Trì kể. 

Đủ loại xe tham gia bắt khách

Tương tự, tại Bến xe Giáp Bát (Q.Hoàng Mai, Hà Nội), khung cảnh người dân xếp hàng chờ mua vé, chen lấn xô đẩy lên xe về quê nghỉ lễ diễn ra trong chiều 29.4 và sáng qua, 30.4.

Đợi xe từ sáng sớm tới trưa ngày 30.4, nhiều người dân vẫn không bắt được xe đành chấp nhận thuê taxi với giá cao về quê nghỉ lễ. Tận dụng cơ hội, một số nhà xe chạy tuyến Thanh Hóa đua nhau “hét giá”, thu vé vượt mức quy định từ 20.000 đồng - 40.000 đồng/lượt. 

Thậm chí, chủ xe chạy tuyến Hà Nội - Sài Gòn cũng nhận đón khách đi Thanh Hóa nhưng với mức giá “chém đẹp” 200.000 đồng/lượt. Quan sát của chúng tôi, trong khu vực bến đỗ xe khách còn xuất hiện cả xe dù không phải xe khách, không phải taxi cũng nhận chở khách. Chủ xe này liên tục mồi chài, chèo kéo hành khách về quê.

Tại Bến xe Nước Ngầm, tình hình “dễ thở” hơn nhưng hành khách đi xe vẫn bị nhà xe chặt chém và chịu cảnh nhồi nhét. Anh Minh Chiến (25 tuổi, quê ở Hương Sơn, Hà Tĩnh), hành khách xe khách giường nằm tuyến Hà Nội - Hà Tĩnh phản ánh: “Bình thường đi xe giá chỉ 250.000 đồng/người hôm nay phải mất 300.000 đồng mới chen lên được xe. Xe giường nằm 39 ghế ngồi nhưng chủ xe nhồi nhét hơn 50 người nên phải ngồi suốt cả đoạn đường về quê”.

Theo Nguyễn Tuấn

khanhnt

Thanh niên

Trở lên trên