MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hàng trăm lượt khách tiếp tục check-in tại tòa "gai bê tông" trên đèo Mã Pì Lèng, nhà hàng trang bị thêm thang

06-10-2019 - 07:59 AM | Xã hội

Dù đã bị báo chí phản ánh về việc xây dựng không phép nhiều ngày qua, thế nhưng tòa "gai bê tông" trên đèo Mã Pì Lèng vẫn thu hút khách, các phòng nghỉ của tòa nhà đều đã kín.

Nhiều ngày qua, cư dân mạng kêu gọi tẩy chay tổ hợp khách sạn, nhà hàng, quán cà phê 7 tầng có tên Mã Pì Lèng Panoram, tọa lạc tại hẻm Tu Sản, đèo Mã Pì Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) khi biết đây là công trình chưa có giấy phép, phá vỡ cảnh quan thiên nhiên nơi được công nhận là Danh lam thắng cảnh Quốc gia.

Panorama được khởi công xây dựng từ năm 2018, đưa vào sử dụng đầu năm 2019. Tòa nhà này cao 7 tầng, có 5 ban công lớn, do bà Vũ Ngọc Ánh (SN 1962, trú tại thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang) làm chủ.

 Hàng trăm lượt khách tiếp tục check-in tại tòa gai bê tông trên đèo Mã Pì Lèng, nhà hàng trang bị thêm thang - Ảnh 1.

Một nhóm bạn trẻ dừng chân tại Panoram.

Dù mạng xã hội kêu gọi tẩy chay nhưng nhiều ngày qua, địa điểm "dừng chân" này vẫn thu hút rất nhiều khách du lịch.

“Gai bê tông" mọc trên đèo Mã Pì Lèng: Bộ Văn hóa chưa nhận văn bản nào của tỉnh Hà Giang

Theo ghi nhận, ngày 5/10, hàng trăm lượt khách kéo đến chen chúc chụp ảnh check-in tại đây.

Phía khách sạn còn trang bị thêm thang để người chụp ảnh có thể đứng lên cao, thu trọn núi non hùng vĩ và con sông Nho Quế xanh mướt vào tầm mắt.

Một người quản lý của Mã Pì Lèng Panorama còn nói lịch book phòng khách sạn đã kín.

"Mọi người kêu gọi tẩy chay nhưng khách đến đông, chúng tôi phục vụ không kịp", người quản lý nói.

 Hàng trăm lượt khách tiếp tục check-in tại tòa gai bê tông trên đèo Mã Pì Lèng, nhà hàng trang bị thêm thang - Ảnh 2.

Du khách nước ngoài chụp ảnh lưu niệm.

Mức giá tại Panorama khoảng 500.000 đồng/đêm, và tăng lên mức 650.000 đồng nếu ở 2 người hoặc 750.000 đồng, loại phòng tập thể là 250.000 đồng/1 người.

Còn giá đồ uống như nước khoáng, cà phê, sinh tố dao động từ 20.000 đồng đến 50.000 đồng. Đồ ăn đơn giản như cơm rang, mỳ xào giá từ 50.000 đồng đến 60.000 đồng.

Các ban công của tòa nhà này được thiết kế lắp đặt bằng thép và bê tông, chủ đầu tư cho đặt các bàn có thể ngồi cà phê ngắm toàn cảnh dãy thung lũng xuống sông Nho Quế xanh ngắt.

Chị Tuyết Trinh – người TP HCM lần đầu đắt chân tới vùng đất này nhận xét, nó thật hùng vĩ, có một quán cà phê dùng chân nhây vậy để ngám cảnh chị rát thích nhưng chị này cũng bày tỏ rất đáng quan ngại khi chị đọc được tòa nhà này chưa có giấy phép.

 Hàng trăm lượt khách tiếp tục check-in tại tòa gai bê tông trên đèo Mã Pì Lèng, nhà hàng trang bị thêm thang - Ảnh 3.

Gía phòng tại Panorama.

Còn chị Diệu Linh (du khách) nêu quan điểm, mọi người đến chơi có thể vào thị trấn Đồng Văn và Mèo Vạc, nơi có nhiều tụ điểm ăn uống, vui chơi, chợ truyền thống, thay vì một Mã Pì Lèng Panorama giữa núi rừng.

Chị nói thêm, dù nhà xây dựng trên đây ngắm cảnh rất đẹp nhưng thiên nhiên là của chung, của tất cả mọi người, không ai có quyền lấy cắp làm của riêng.

 Hàng trăm lượt khách tiếp tục check-in tại tòa gai bê tông trên đèo Mã Pì Lèng, nhà hàng trang bị thêm thang - Ảnh 4.

Một ban công cho du khách ngồi cà phê vãn cảnh.

Trao đổi với PV, ông Ma Quốc Trưởng, Phó Chủ tịch UBND huyện Mèo Vạc thừa nhận, công trình Panorama trên đèo Mã Pì Lèng của một phụ nữ tên Vũ Thị Ánh (SN 1962, trú tại thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang) làm chủ, dự án chưa được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, cũng chưa được cấp phép xây dựng, nó đồng nghĩa với việc đây là công trình xây trái phép.

Theo Hoàng An - Lê Anh

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên