MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Huyền Chip: "Nhiều người cứ nghĩ đi mới là trải nghiệm, nhưng chỉ cần sáng hôm nay thức dậy lúc 6h, thay vì 10h như mọi hôm thì đã là trải nghiệm rồi"

31-05-2018 - 08:32 AM | Sống

Có một tác giả từng viết rằng: "Con người cảm nhận cuộc sống thông qua những thay đổi". Nếu ngày ngày, mình làm đi làm lại những việc giống nhau, hay mình chỉ đi trên một con đường thì có thể mình sẽ thấy nhàm chán, nhưng thử thay đổi một chút đi, mình làm việc này ở một khung giờ khác hay mình thử đi lối rẽ này thì mình sẽ nhận ra những điều khác lạ.

Vừa mới đây, trong lần giao lưu gần nhất của mình với các bạn sinh viên, đồng thời cũng là ra mắt cuốn sách mới nhất "Tuổi trẻ không hối tiếc" được diễn ra tại trường Đại học Quốc gia Hà Nội, Huyền Chip đã để lại những câu chuyện trải nghiệm ấn tượng cũng như những bài học sống truyền cảm hứng mãnh liệt tới các bạn trẻ.

Khi nhận được câu hỏi rằng lòng tin có ý nghĩa như thế nào trên con đường sự nghiệp của cô thì tác giả Huyền Chip trả lời rằng: "Đối với mình, niềm tin vào bản thân là quan trọng nhất. Nhờ vậy mà mình có thể vượt qua được rất nhiều chuyện khó khăn trong cuộc sống cũng như giúp mình vượt qua được những trái chiều dư luận. Luôn luôn tin rằng mình là một con người khỏe mạnh, mà có sức khỏe thì chắc chắn chẳng ngại bất cứ chuyện gì. Càng trải qua sóng gió thì bản thân lại cảm thấy mình làm đúng và không làm gì trái với lương tâm cả.

Đôi lúc cũng cảm thấy nghi ngờ nhưng chưa bao giờ đánh mất niềm tin vào bản thân. Có thể sau một thời gian nào đó, nhìn lại những gì đã qua thì sẽ thấy điều mình quyết định chỉ là phiến diện, nhưng tại thời điểm đó, mình luôn cố gắng làm tốt nhất, không chỉ cho bản thân mà còn cho những người xung quanh. Hãy luôn luôn đặt niềm tin vào bản thân mình, cố gắng làm những điều tốt nhất có thể, đừng làm những gì trái với lương tâm của chính mình."

Huyền Chip: Nhiều người cứ nghĩ đi mới là trải nghiệm, nhưng chỉ cần sáng hôm nay thức dậy lúc 6h, thay vì 10h như mọi hôm thì đã là trải nghiệm rồi - Ảnh 1.

Một bạn sinh viên đã bày tỏ quan điểm rằng có rất nhiều bạn trẻ hiện nay định nghĩa "Cuộc sống là phải đi, phải trải nghiệm mới là cuộc sống" nên các bạn ấy nhất quyết phải "xách balo lên và đi", chỉ nghĩ rằng mình lớn rồi nên mình phải đi xa hơn mà không hề mảy may nghĩ rằng mình cũng cần có trách nhiệm với gia đình, không phải cứ lúc nào hứng lên là sẽ đi luôn không cần hỏi ý kiến người lớn. Còn bố mẹ thì luôn luôn lo cho con cái.

Huyền Chip chia sẻ: "Có nhiều người hiểu là cứ phải đi mới là trải nghiệm. Ngày trước, khi mình chưa được ra nước ngoài bao giờ thì bản thân rất háo hứng, muốn xem người dân ở các nước khác họ sống như thế nào, trải nghiệm cũng chỉ mang tính chất khám phá địa lý thôi. Nhưng khi càng đi nhiều lại càng hiểu ra đấy không phải là cách trải nghiệm duy nhất đối với cuộc sống.

Và mỗi người lại có những cách trải nghiệm cuộc sống khác nhau. Trải nghiệm là khi làm một công việc mới, là có một mối quan hệ mới, là khi bản thân thay đổi cách suy nghĩ bấy lâu nay. Chẳng hạn như mọi ngày 10h mới ngủ dậy nhưng hôm nay dậy từ 6h sáng để tận hưởng bình minh. Tưởng chừng như đó là một điều rất bình thường nhưng đấy lại là một trải nghiệm rất khác.

Trải nghiệm đương nhiên rất quan trọng với cuộc sống. Có một tác giả đã từng viết rằng: "Con người cảm nhận cuộc sống thông qua những thay đổi". Nếu ngày ngày, mình làm đi làm lại những việc giống nhau, hay mình chỉ đi trên một con đường thì có thể mình sẽ thấy nhàm chán, nhưng thử thay đổi một chút đi, mình làm việc này ở một khung giờ khác hay mình thử đi lối rẽ này thì mình sẽ nhận ra những điều khác lạ. Chỉ bằng những thay đổi nhỏ như vậy thôi, cuộc sống của con người đã có thêm nhiều trải nghiệm mới rồi."

Huyền Chip: Nhiều người cứ nghĩ đi mới là trải nghiệm, nhưng chỉ cần sáng hôm nay thức dậy lúc 6h, thay vì 10h như mọi hôm thì đã là trải nghiệm rồi - Ảnh 2.

Theo Huyền Chip, thông qua nhìn nhận, quan sát cũng như những lời tâm sự của độc giả, khá nhiều bạn trẻ Việt Nam hiện nay muốn "gap year" để có thể hiểu bản thân mình hơn. 50% sinh viên nước ngoài, sau khi đỗ đại học, đã bảo lưu một năm để làm những gì mình muốn và đi những nơi mình mơ ước. Nhưng áp lực đến từ các gia đình ở tỉnh lẻ khiến cho các bạn trăn trở.

Huyền Chip cũng cho biết ngành khoa học máy tính sẽ là ngành học "chủ chốt" trong tương lai. Nhiều phụ huynh nghĩ rằng đây là một ngành học khô khan, khó nhằn và không giúp ích gì cho sự nghiệp, nhưng thực ra ngành khoa học máy tính lại có quan hệ mật thiết với trí tuệ nhân tạo. Các bố mẹ có thể hướng con vào ngành này trong tương lai.

Theo Ninh Linh

Trí thức trẻ

Trở lên trên