MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Không muốn hủy hoại cả cuộc đời, nhất định nên tránh xa kiểu người này

25-12-2020 - 22:05 PM | Sống

Không muốn hủy hoại cả cuộc đời, nhất định nên tránh xa kiểu người này

Qua lại với những người này, cuộc đời bạn chắc chắn sẽ không bao giờ tìm thấy tương lai sáng sủa.

Người có thể nghèo về vật chất nhưng nhất định không được để cái tâm cũng nghèo

Những người có trái tim cằn cỗi, tấm lòng hẹp hòi là người không có tầm nhìn xa, trông rộng,  không có chí khí phát ra từ trong xương cốt, không nhận thấy được sự tích cực tươi đẹp của cuộc đời, ích kỷ nhỏ nhen, trong cuộc sống không tìm được niềm vui.

Con người sống trên đời không sợ nghèo một lúc nhất thời, chỉ sợ mang trong mình cái tâm nghèo suốt một đời mà thôi.

Vương Bột từng nói: "Cùng thả ích kiên, bất trụy thanh vân chi chí", nghĩa là trưởng thành rồi thì nên có chí lớn, không nhẽ đợi đến khi râu tóc bạc phơ mới thay đổi ý chí? Dù gặp khó khăn cũng nên kiên định, quyết không thể vứt bỏ quyết tâm ban đầu của mình.

Có rất nhiều người luôn nhìn vào sự đàng hoàng phú quý của nhà khác rồi ghen ghét đố kỵ với vinh hoa phú quý của họ. Những người như thế không biết đối diện với cuộc sống, không biết yêu quý cuộc sống, càng không biết cố gắng học người ta cần cù chăm chỉ, tích cực cầu tiến trong công việc.

Người như vậy cả đời không bao giờ có thể khá lên được.

Có những người tuy rằng túng thiếu tạm thời về mặt kinh tế nhưng vẫn kiên trì ôm giấc mơ theo đuổi hoài bão, trong mắt luôn có ánh sáng soi rọi, không bao giờ từ bỏ, người như thế sẽ từng bước bước ra khỏi cảnh khốn cùng của cuộc đời.

Trên đời này từ trước đến nay không bao giờ có may mắn tự nhiên từ trên trời rơi xuống, khổ đau trong cuộc đời sẽ tránh xa những người làm việc chăm chỉ và có trách nhiệm với xã hội.

Không muốn hủy hoại cả cuộc đời, nhất định nên tránh xa kiểu người này - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Tránh xa những người nghèo trong tâm

Có người nói rằng: "Bạn muốn trở thành một người như thế nào, muốn ở cùng với người như thế nào, cuối cùng bạn sẽ trở thành người mà bạn muốn trở thành".

Trong "Liệt nữ truyện" có ghi chép về việc mẹ của Mạnh Tử ba lần chuyển nhà để giá dục con.

Mẹ của Mạnh Tử hiểu rằng đạo đức và học vấn của con người được phát triển qua từng ngày, nên bà rất chú trọng đến những chi tiết nhỏ trong việc học tập và trong cuộc sống thường ngày của Mạnh Tử. Mưa dầm thấm lâu, từng bước từng bước một, dần dần, bà đã trau dồi những thói quen tốt cho con trai mình.

Lúc đầu nhà Mạnh Tử ở gần một nghĩa trang, cậu bé Mạnh Tử khi đó nhìn cảnh tượng của những người đưa tang đó rồi bản thân cũng làm theo họ, cả ngày chôn quan tài xây mộ trên bãi đất.

Mẹ của Mạnh Tử thấy nơi như thế này sẽ ảnh hưởng không tốt đến con của mình nên đã chuyển nhà đến thị trấn. Tiểu Mạnh Tử học theo những người buôn bán lọc lừa lẫn nhau đó, mẹ của Mạnh Tử lại lần nữa chuyển nhà đi nơi khác.

Cuối cùng bà dọn nhà đến gần một trường học, Tiểu Mạnh Tử học theo các bạn nhỏ ở trường học, bày các đồ dùng cúng tế để chơi đồ chơi, học lễ nghĩa vái chào và học tính khiêm nhường, cuối cùng mẹ Mạnh Tử mới yên tâm nói rằng: "Chỗ này là mới thực sự là chỗ cho con ta nên người!"

Không muốn hủy hoại cả cuộc đời, nhất định nên tránh xa kiểu người này - Ảnh 2.

Vật tụ theo loài, người chơi theo nhóm mãi mãi là cách thức con người kết giao với nhau, không bao giờ có thể thay đổi; gần mực thì đen, gần đèn thì sáng luôn là quy tắc xã giao mà chúng ta nên tuân thủ.

"Gần hiền thần, cách xa tiểu nhân là cơ sở giúp nhà Hán trong những năm đầu có cuộc sống hưng thịnh" là một câu châm ngôn của Gia Cát Lượng trong "Xuất sư biểu", ở đây muốn nói rằng thân thiết với ai và tránh xa ai đều sẽ dẫn đến các mối quan hệ nhân quả khác nhau.

Làm bạn với những người nghèo trong tâm sẽ chỉ khiến bạn rơi vào vòng năng lượng tiêu cực của họ, giống như họ rồi sẽ chỉ giậm chân tại chỗ, có chí lớn nhưng tài mọn, luôn theo đuổi những mục tiêu không sát với thực tế.

Những người như thế hoặc là truyền nhiễm năng tiêu cực cho bạn, khiến bạn không còn chút ý chí nào; hoặc là lấy cớ vì bản thân họ nghèo khéo, yếu ớt để dựa dẫm vào bạn, không ngừng đòi lấy những thứ họ cần từ bạn.

Những ngày tháng của cuộc đời này vô cùng quý giá, vì thế chúng ta đừng nên lãng phí thời gian của mình cho những người như thế. Hãy tránh xa họ, từ chối kết giao với họ, để bạn không bao giờ bị tiêm nhiễm trở thành một người có trái tim hạn hẹp, nghèo nàn.

Theo Khánh An

Tổ quốc

Trở lên trên