MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Làm trái lời dặn của cha trước khi chết, người con suýt mất mạng, 2 lần kiểm chứng mới thấu trí tuệ của cha

06-10-2020 - 19:36 PM | Sống

Lời dặn dò này không chỉ có ích cho con trai của ông cụ mà còn hữu ích với tất cả chúng ta.

Kiểm chứng lời dặn dò của cha

Trước kia có hai cha con, người cha vô cùng trí tuệ, nghiên cứu sâu về Phật pháp. Trước khi qua đời, ông để lại cho con trai 1 lời dặn dò: "Phụ trợ minh quân và tránh xa hôn quân, lấy người vợ hiền chứ đừng lấy kẻ xấu xa, chơi với bạn tốt và bỏ đi bạn xấu."

Nhưng người con trai trẻ tuổi kiêu ngạo, muốn kiểm chứng xem những gì cha nói có đúng hay không. Vậy là anh ta cố tình hầu hạ một tên hôn quân, lấy một cô vợ xấu xa, chơi với một người bạn tốt.

Một ngày nọ, anh ta cùng quốc vương lên núi du ngoạn, tối đến hai người ở trong một hang núi.

Lúc đêm khuya, một con hổ dữ xông vào trong hang, sắp ăn thịt quốc vương tới nơi. Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc ấy, anh ta lao ra, rút kiếm giết chết hổ dữ, cứu được quốc vương.

Xong xuôi, anh ta nói với quốc vương: "Hôm nay thần đã cứu ngài một mạng, sau này ngài phải báo đáp ta đấy!" Quốc vương thoát khỏi miệng hùm, vô cùng vui mừng, liền lia lịa gật đầu đồng ý.

Về sau, quốc vương vẫn mãi không đền ơn anh ta, dường như đã sớm quên đi lời hứa hẹn. Anh ta vô cùng tức giận, bèn trộm một con chim công quốc vương yêu quý nhất rồi giết chết, chia thịt chim công cho cô vợ, rồi kể lại mọi chuyện cho người bạn tốt.

Quốc vương mất con chim công thì vô cùng sốt ruột, ra thông báo treo thưởng tìm chim công: Nếu là đàn ông, sẽ được thưởng một nửa tài sản quốc gia; nếu là phụ nữ sẽ được phong làm vương phi.

Làm trái lời dặn của cha trước khi chết, người con suýt mất mạng, 2 lần kiểm chứng mới thấu trí tuệ của cha - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Người bạn tốt bụng trung nghĩa của anh ta không hề đi tố giác nhưng vợ của annh ta lập tức tham vàng bỏ ngãi, đi mật báo với quốc vương để được làm vương phi.

Quốc vương lập tức hạ lệnh bắt lấy anh ta, đòi trị tội. Anh ta nói với quốc vương: "Tuy chim công là do thần giết, nhưng thần xin thỉnh cầu bệ hạ nể tình thần từng cứu đức vua một mạng mà bỏ qua cho thần!"

Quốc vương cười khẩy, nói rằng: "Ta có biết bao người thân thích, sao có thể báo ơn từng người một? Nhà ngươi giết chim công của ta, hôm nay nhất định phải chết!"

Trong giây phút nguy cấp, người bạn dâng chim công lên và nói: "Nhà vui bớt giận, chim công ở đây."

Thì ra, người bạn đã vào rừng bắt được một con chim công trước, trông vô cùng giống con công của quốc vương. Quốc vương có được chim công nên không so đo nữa.

Trải qua cơn sóng gió này, anh ta liền thử nghiệm thêm một lần nữa, tương phản với lần trước: Giúp vị vua tốt, lấy một người vợ hiền, chơi với một người bạn xấu.

Một hôm, anh ta và quốc vương cưỡi ngựa đi dạo chơi vùng ngoại thành. Ngựa của quốc vương hoảng sợ chạy như điên không dừng, khiến cho hai người họ bị lạc đường.

Vào thời điểm vô cùng đói khát, anh ta chia hai quả me rừng mang theo bên mình cho quốc vương ăn.

Quốc vương vui sướng hứa hẹn: "Ta nhất định sẽ báo đáp ơn huệ của nhà ngươi." Về sau, họ tìm được đường về, suôn sẻ quay lại hoàng cung.

Làm trái lời dặn của cha trước khi chết, người con suýt mất mạng, 2 lần kiểm chứng mới thấu trí tuệ của cha - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Để thử thách quốc vương, anh ta cố tình lừa hoàng tử nhỏ mà vua yêu chiều nhất về nhà, cởi quần áo ra đưa cho người bạn xấu và nói: "Tôi đã giết hoàng tử nhỏ rồi." Sau đó anh để vợ trông nom hoàng tử.

Quốc vương đau đớn vì mất đi con trai yêu, dán thông báo cả nước, sẽ thưởng lớn cho ai biết tung tích của hoàng tử. Người bạn xấu nghe tin, lập tức bán đứng anh ta.

Quốc vương nửa tin nửa ngờ, gọi anh ta đến hỏi. Anh ta vô cùng bình tĩnh, cúi đầu thừa nhận, đồng thời cầu xin quốc vương tha tội.

Quốc vương than khóc: "Tội nghiệp đứa con trai bạc mệnh của ta, dù bây giờ ta giết nhà ngươi, cũng chẳng giúp được gì. Bỏ qua tội này cho ngươi, cũng coi như báo ơn ngươi!"

Nghe vậy, anh ta cảm nhận sâu sắc rằng quốc vương quả thật là một bậc vua hiền có đạo đức, biết báo ân. Vậy là anh ra nói thẳng sự thật ra, đồng thời để vợ gửi trả hoàng tử cho quốc vương.

Hai trải nghiệm cuộc sống hoàn toàn trái ngược nhau, khiến anh ta cảm nhận sâu sắc: "Lời khuyên của cha quả là chính xác!"

Lời bình

Một người có đáng kết bạn hay không, thật ra cũng không quá khó để phán đoán. Chỉ cần có thể tri ân báo ân, con người này đáng để kết bạn, đáng để thân thiết.

Làm trái lời dặn của cha trước khi chết, người con suýt mất mạng, 2 lần kiểm chứng mới thấu trí tuệ của cha - Ảnh 3.

Còn loại người nhân cách tồi tệ hoàn toàn trái ngược. Họ chịu ơn của người khác nhưng lại không tri ân, lại còn cho rằng đó là phúc báo của mình, không có chuyện sau này báo ân, thậm chí đôi khi họ còn lấy oán trả ơn, phỉ báng bôi nhọ ân nhân, thể hiện rõ bản tính xấu xa từ sâu bên trong.

Tất nhiên, khi chúng ta đòi hỏi người khác, cần đòi hỏi bản thân làm được trước. Cho dù là ân đức như thế nào, dù có nhỏ đi chăng nữa, chúng ta cũng cần phải cố gắng báo đáp. Dù tạm thời chưa có khả năng, cũng cần phải luôn tri ân, nhớ ơn, mang lòng biết ơn.

Con người mang trong mình trí tuệ và nhân cách cao thượng sẽ luôn khắc sâu ân tình của người khác trong tim, luôn luôn nhắc nhở bản thân, một khi có điều kiện, họ sẽ "nhận ơn một giọt, trả ơn một dòng".

Theo Khánh An

Pháp luật và Bạn đọc

Trở lên trên