MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Làm việc cốt để kiếm tiền hay vì hạnh phúc? Đọc xong bài viết này bạn sẽ thay đổi quan điểm 100%

03-08-2021 - 21:51 PM | Sống

Làm việc cốt để kiếm tiền hay vì hạnh phúc? Đọc xong bài viết này bạn sẽ thay đổi quan điểm 100%

Quả thực, tiền bạc và hạnh phúc không bao giờ có thể thoả mãn được ước muốn của con người.

Tiền và hạnh phúc chỉ là nhu cầu vật chất và tinh thần của con người, chúng phụ thuộc, bổ sung cho nhau.

Cả tiền và hạnh phúc không bao giờ có thể thỏa mãn được ước muốn của con người. Nhưng suy cho cùng, không có tiền sẽ mang lại 100% rắc rối và tiền lại có thể mua được 99% hạnh phúc. 1% còn lại không mua được chính là sinh lão bệnh tử, tình cảm chân thành.

Nếu không tính 1% đó thì tiền thực sự rất quan trọng. Tôi đã từng nghe câu nói: "Làm việc không phải để tìm hạnh phúc ngắn hạn mà là để tránh những nỗi đau lâu dài". 

Bản chất của công việc là mang lại giá trị, tạo ra của cải, tận hưởng cuộc sống. Nếu mất đi mục đích kiếm tiền thì coi như mất đi một phần ý nghĩa của công việc.

Tôi từng nghe đàn em hớn hở khoe: "Em thích công việc này, lương cao, nhàn hạ, dễ làm". Tôi im lặng một lúc rồi hơi lo lắng cho em bởi đối mặt với công việc mới, hầu hết những điều hấp dẫn ban đầu đều khiến chúng ta thích thú, tạo ra một sự ảo tưởng và tâm lý chủ quan.

Làm việc cốt để kiếm tiền hay vì hạnh phúc? Đọc xong bài viết này bạn sẽ thay đổi quan điểm 100% - Ảnh 1.

Có thể khi mọi người đến một môi trường mới và tràn đầy đam mê, bạn sẽ cảm thấy vui vẻ, hài lòng. Nhưng công việc đâu phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, cứ sau một thời gian, bạn sẽ lại buồn chán, khó chịu, hiệu quả công việc cũng đi xuống. Khi đó, bạn bắt đầu không hài lòng với công việc hiện tại.

Nếu là bạn, bạn sẽ ngồi đó phàn nàn hay bỏ việc ngay lập tức? Tôi nghĩ rằng hầu hết mọi người đều không đủ can đảm để bỏ việc. Bởi khi một người không thể nhìn thấy con đường phía trước, họ đặc biệt lo lắng cho mỗi bước đi hiện tại.

Đó là trường hợp của đàn em mà tôi nói ở trên. Anh ta bối rối và không có kinh nghiệm. Cuối cùng, cậu em đã không thể vượt qua được mà bỏ việc.

Vậy nếu bạn hỏi tôi, ngoài tiền ra, hạnh phúc có quan trọng không? Tôi sẽ nói rằng nó quan trọng. Quan trọng như tiền bạc!

Suy cho cùng, nhu cầu vật chất phục vụ nhu cầu tinh thần. Làm việc kiếm tiền là để có một cuộc sống tốt đẹp hơn, tự do làm điều bạn muốn và sống với niềm hứng khởi về hành trình khám phá bản thân, khám phá những điều mới mẻ của cuộc sống.

Làm việc cốt để kiếm tiền hay vì hạnh phúc? Đọc xong bài viết này bạn sẽ thay đổi quan điểm 100% - Ảnh 2.

Kiếm tiền là quá trình và hạnh phúc là mục tiêu. Nếu làm việc chỉ để tồn tại thì một người sẽ trở thành cỗ máy kiếm tiền mà không có cảm xúc.

Sau khi bỏ phí thời gian và hành hạ bản thân mình, tinh thần họ sẽ sa sút, chẳng thiết tha làm gì nữa. Điều này làm tôi nhớ đến một câu thoại trong một tác phẩm của John Christopher: "Một số người chết ở tuổi 20 và được chôn cất khi họ 80 tuổi".

Họ rời khỏi trường học với bao hy vọng ở tuổi đôi mươi. Kết quả là niềm tin và lý tưởng của họ bị công việc huỷ hoại một cách tàn nhẫn, đánh mất bản thân và lạc lõng với thực tế.

Trong suốt nhiều năm, một ngày trôi qua với họ vô cùng lặng lẽ, vô vị. Một cuộc sống làm việc thật máy móc và nhàm chán như vậy, chưa nói đến hạnh phúc, không chắc gì họ đã kiếm được tiền.

Mẹ tôi từng bảo: "Nếu một người chỉ nhìn thấy tiền trước mắt, người đó sẽ sớm chán đồng tiền". Bà kể tiếp: "Đó là trường hợp của mẹ. Mẹ làm việc trong nhà máy, đi sớm về khuya, ngày nào cũng vậy. Mẹ tự hỏi ý nghĩa của một cuộc sống như vậy là gì. Nhưng lúc đó mẹ không có khả năng tìm việc khác vì mới sinh em bé, mẹ làm được gì?".

Nghe rồi tôi mới hiểu thật không dễ dàng gì với các bà mẹ. Cuộc sống cần tiền, con cái cần tiền. Khi tôi lớn lên, mẹ không muốn tôi sống một cuộc sống máy móc ngày ngày như thế. Mẹ đã cho tôi học hành tới nơi tới chốn, được đi đó đây, tôi đã có nhiều cơ hội kiếm tiền. Khoảng thời gian đó, tôi thấy nụ cười hạnh phúc của mẹ. Nụ cười đó tôi chẳng thể nào quên.

Làm việc cốt để kiếm tiền hay vì hạnh phúc? Đọc xong bài viết này bạn sẽ thay đổi quan điểm 100% - Ảnh 3.

Tôi nhận ra tiền là quan trọng và hạnh phúc cũng quan trọng không kém. Trên thực tế, trong công việc, hạnh phúc không mâu thuẫn với đồng tiền. Bạn có thể làm việc vui vẻ, tận hưởng thành quả do mình làm ra.

Bạn không cần phải làm việc dễ dàng nhưng bạn phải cảm thấy có trách nhiệm và hoàn thành công việc, mục tiêu đã đề ra. Bạn có thể vất vả, cực khổ trong một khoảng thời gian để kế hoạch của mình được hoàn thiện.

Đây là kiểu "đau" ngắn hạn để đổi lấy hạnh phúc lâu dài. Nó có thể chấp nhận được, miễn là không kéo dài quá lâu.

Tôi có một người bạn, vì để tiết kiệm tiền nhà, cô ấy thuê nhà trọ ở xa công ty. Sáng phải đi làm từ 6h30 sáng và về đến nhà trời đã tối mịt. Ngày này qua tháng nọ, cô ấy hoàn toàn mệt mỏi, không nhìn thấy tương lai và không có một bước đột phá nào trong công việc. Sau đó tôi khuyên cô nếu hành hạ bản thân như vậy, cơ thể sẽ kiệt sức, tinh thần cũng suy sụp.

Kiểu hành hạ bản thân này đã vượt qua sức chịu đựng của cơ thể và nếu không thay đổi, dù tiết kiệm được nhiều tiền thì sẽ có thể nằm bệnh viện sớm thôi. Tiền kiếm được chẳng thấm vào đâu với tiền viện phí.

May mắn, cô ấy nghe lời khuyên của tôi và chuyển đến nơi gần công ty hơn. Vậy là cô ấy có nhiều thời gian nghỉ ngơi, tinh thần phấn chấn và có nhiều thời gian hơn để suy nghĩ cho công việc của mình. Như một sự cộng hưởng, cô ấy ngày càng thành công hơn trong công việc, thăng chức tăng lương đều đều.

Làm việc cốt để kiếm tiền hay vì hạnh phúc? Đọc xong bài viết này bạn sẽ thay đổi quan điểm 100% - Ảnh 4.

Nếu bây giờ bạn muốn hỏi tôi: Làm việc, quan trọng là để kiếm tiền hay để hạnh phúc? Tôi sẽ trả lời rằng cả hai đều quan trọng.

Nếu không có tiền thì chúng ta khó có hạnh phúc nhưng không hạnh phúc thì cũng không sống được. Làm việc với tâm thế bị ép buộc thì chỉ khiến việc kiếm tiền trở nên khó khăn. Đây không phải là sự lựa chọn mà là sự đánh đổi.

Những người thực sự hiểu bản chất của đồng tiền và ý nghĩa của hạnh phúc sẽ chọn cả hai, thực hiện bước tiếp theo hoặc "đập đi xây lại" để có được điều mình tìm kiếm.

Vì thứ mà người ta theo đuổi từ đầu đến cuối chính là sự cân bằng về vật chất và tinh thần. Như mẹ tôi từng chua chát nói: "Con gái à, con phải nhớ làm việc là để kiếm tiền, đồng nghĩa với việc sẽ gặp khó khăn, thất bại. Khi đã trải qua thử thách thì tiền bạc sẽ đến, hạnh phúc sẽ đến, dù là việc gì đi nữa".

Hãy nhớ kiếm tiền là quá trình, hạnh phúc là mục tiêu.

(Nguồn: Zhihu)

Theo Đại Lâm Mộc

Pháp luật và Bạn đọc

Trở lên trên