MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lần đầu đá chính, Công Phượng thành "ngôi sao cô đơn" ngày Incheon United sụp đổ bạc nhược

04-04-2019 - 08:10 AM | Sống

Công Phượng đã chơi không tệ trong lần đầu tiên đá chính ở K.League. Song, nỗ lực của anh chỉ như “muối bỏ bể” trong ngày hệ thống phòng ngự của Incheon United sụp đổ quá dễ dàng.

Đúng như dự đoán của báo chí Hàn Quốc, Công Phượng đã lần đầu tiên được HLV Andersen xếp đá chính khi Incheon tiếp đón Daegu ở vòng 5 K.League. Đây là một mốc đáng nhớ với tiền đạo xứ Nghệ, trong dịp kỷ niệm tròn 50 ngày anh cập bến K.League.

Với quyết tâm tỏa sáng để chứng minh giá trị của mình ở đội bóng, Công Phượng đã không làm phần đông người hâm mộ phải thất vọng. 90 phút trên sân, tiền đạo xứ Nghệ tả xung hữu đột không biết mệt mỏi, như thể chứng minh yếu tố thể hình không thể là rào cản đối với anh. Thế nhưng, nỗ lực của Phượng là không đủ để giải thoát một Incheon quá dễ bị tổn thương.

Phút thứ bảy của trận đấu, Công Phượng có đường chuyền đầy tinh tế cho tiền đạo chủ lực Stefan Mugosa. Thế nhưng, cú dứt điểm của chân sút này lại không thể thắng nổi thủ thành từng dự World Cup 2018 của đội khách Jo Hyeon-woo.

Ở xứ Kim chi, Incheon được đặt biệt danh "Inter của Hàn Quốc". Thế nhưng, Incheon chẳng thể hiện được một chút nào từ nghệ thuật phòng ngự kiểu Italia Catenacio. Khi hàng công còn thiếu sự kết dính, hàng phòng ngự của Incheon đã liên tục mắc lỗi và hệ quả là hai bàn thua đến một cách tất yếu.

 Lần đầu đá chính, Công Phượng thành ngôi sao cô đơn ngày Incheon United sụp đổ bạc nhược - Ảnh 1.

Khoảnh khắc tiếc nuối của Công Phượng sau đường chuyền không được đồng đội chuyển hóa thành bàn thắng.

Nhát đòn đầu tiên mà Incheon phải hứng chịu xảy ra ở phút 30. Hệ thống phòng ngự của Incheon hoàn toàn bất lực, để cầu thủ Jinhyuk bên phía đội khách thoải mái tung cú sút chìm mở tỷ số trận đấu.

Đến cuối hiệp 1, tỷ số được nhân đôi cho Daegu theo cách cực kỳ dễ dàng. Bộ đôi trung vệ của Incheon đã "tàng hình", để chân sút Kim Jinhyuk xoay người sút bóng sống hiểm hóc nhân đôi cách biệt cho đội khách như chốn không người.

Những phút còn lại của trận đấu chứng kiến sự bất lực của Công Phượng và các đồng đội. Thời điểm sau giờ nghỉ là quãng thời gian mà Phượng vẫn chơi đầy nỗ lực, anh liên tục di chuyển, có nhiều thời điểm lùi về khá thấp để có bóng. Thế nhưng, Phượng thực sự "cô đơn" ở trên sân.

Tình huống đáng tiếc nhất với cá nhân Công Phượng cũng như Incheon đó là pha chuyền bóng của tiền đạo xứ Nghệ ở phút 76. Pha bóng này phần nào thể hiện nhãn quan chiến thuật sắc bén của Công Phượng. Thế nhưng, giống với pha bóng đầu trận thì đồng đội của anh là Jiloan Hamad lại tung cú sút quá nhẹ và tất nhiên là không thể tạo nên sự khác biệt.

Trái với sự bế tắc của Incheon thì hàng tấn công của Daegu lại tỏ ra quá nguy hiểm, đặc biệt là ngòi nổ mang áo số 11 – Cesar, cầu thủ nổi bật với mái tóc màu bạch kim ở trên sân.

Không chỉ giỏi phát động tấn công, tạo cơ hội cho đồng đội, chính tiền vệ này là người đã "đóng nắp quan tài" cho những hy vọng có điểm của Incheon với bàn thắng ấn định tỷ số 3-0 cho Daegu ở những phút cuối cùng sau một tình huống phản công sắc lẹm.

Thua trắng ba bàn, Incheon đối diện với khủng hoảng, giống như điều mà một tờ báo Hàn Quốc vừa nhắc tới.

Với cá nhân Công Phượng, anh có lẽ đã không làm người hâm mộ thất vọng bởi màn trình diễn tương đối ấn tượng của mình. Chỉ tiếc rằng, "cánh én" Công Phượng đã không làm nên mùa xuân, trong ngày mà Incheon đã chơi bạc nhược.

Hy vọng sau trận đấu đáng quên này, Công Phượng sẽ ghi thêm điểm trong mắt HLV Andersen, qua đó tiếp tục đá chính trong những vòng đấu sắp tới.

Đội hình của Incheon:

 Lần đầu đá chính, Công Phượng thành ngôi sao cô đơn ngày Incheon United sụp đổ bạc nhược - Ảnh 2.
 Lần đầu đá chính, Công Phượng thành ngôi sao cô đơn ngày Incheon United sụp đổ bạc nhược - Ảnh 3.

Trận thua khiến Incheon rơi xuống áp chót BXH.

Theo Tiểu Mã

Trí thức trẻ

Trở lên trên