MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lặng lẽ mưu sinh giữa chợ, ven hồ trong kỳ nghỉ lễ

01-05-2020 - 20:40 PM | Xã hội

Trong kỳ nghỉ lễ, vẫn còn rất nhiều người lao động ở thủ đô giữ nhịp làm việc như ngày thường. Vì mưu sinh, họ cũng không màng đến hôm nay là ngày Quốc tế lao động 1/5.

Trong kỳ nghỉ lễ, nhiều người lao động ở Thủ đô vẫn miệt mài mưu sinh. Ở chợ Long Biên, với những cửu vạn nơi đây, nhịp sống chẳng khác gì ngày thường. Vẫn những con đường vẫn tấp nập những chuyến xe chất đầy hàng hóa. Những "cửu vạn" vẫn miệt mài vác những thùng hàng, gồng mình kéo xe.

Chị P.T.H (quê ở Nam Định đã có 20 năm làm cửu vạn tại chợ Long Biên), căng mình kéo chiếc xe chở đầy những thùng hàng nặng. "Tôi cũng không biết hôm nay là ngày nghỉ lễ. Tôi chỉ lo chợ không có việc mà làm như những ngày cách ly phòng dịch COVID-19. Tôi làm việc từ 21h đến 5h sáng hôm sau rồi tranh thủ về chợp mắt, chứ giờ nghỉ lấy gì mà ăn, mà trả tiền nhà", chị H nói.

Tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, một đội công nhân làm việc miệt mài xuyên đêm suốt những ngày nghỉ để cải tại lại bờ kè đã bị sụt lún.

"Tôi có một con trai đã lập gia đình và có 2 cháu. Chúng nó ở quê hết. Mọi năm những ngày nghỉ, cả gia đình tôi đi biển ở Nam Định, Thanh Hóa. Năm nay do tính chất công việc nên tôi ở lại, tạm gác kế hoạch đi chơi. Tôi cũng chỉ làm phụ chủ yếu quét dọn, giúp đỡ cho mấy anh công trường để kiếm thêm thu nhập", một nữ công nhân chia sẻ.

Một công nhân khác ở tận Vũng Tàu xa xôi đang làm việc tại Thủ đô cho biết: "Do tính chất của nghề nên đi quanh năm suốt tháng. Vì vậy làm việc vào ngày lễ, tôi cũng cảm thấy bình thường. Khi nào xong công trình, tôi sẽ về gia đình. Tôi chỉ mong muốn làm tốt công việc của mình, Hồ Gươm có một bờ kè đẹp, chắc chắn".

Lặng lẽ mưu sinh giữa chợ, ven hồ trong kỳ nghỉ lễ - Ảnh 1.
Mặc dù đang trong dịp nghỉ lễ, nhưng nhịp sống ở chợ Long Biên không khác gì những ngày thường.
Lặng lẽ mưu sinh giữa chợ, ven hồ trong kỳ nghỉ lễ - Ảnh 2.
Đặc biệt là những người lao động bằng nghề cửu vạn, bốc vác, họ mới trở lại sau những ngày không có thu nhập do dịch COVID-19.
Lặng lẽ mưu sinh giữa chợ, ven hồ trong kỳ nghỉ lễ - Ảnh 3.
Hàng trăm lao động ở đây sống bằng nghề kéo xe thuê.
Lặng lẽ mưu sinh giữa chợ, ven hồ trong kỳ nghỉ lễ - Ảnh 4.
Lặng lẽ mưu sinh giữa chợ, ven hồ trong kỳ nghỉ lễ - Ảnh 5.
Vì mưu sinh nên nhiều phụ nữ cũng nhọc nhằn làm những công việc nặng nhọc như đàn ông.
Lặng lẽ mưu sinh giữa chợ, ven hồ trong kỳ nghỉ lễ - Ảnh 6.
Những người lao động miệt mài để cải tạo bờ kè Hồ Gươm xuyên qua những ngày lễ.
Lặng lẽ mưu sinh giữa chợ, ven hồ trong kỳ nghỉ lễ - Ảnh 7.
Những công nhân ở đây đến từ nhiều tỉnh khác nhau trên cả nước.
Lặng lẽ mưu sinh giữa chợ, ven hồ trong kỳ nghỉ lễ - Ảnh 8.
Công việc ở đây được thực hiện từ 22h đến 6h sáng hôm sau.
Lặng lẽ mưu sinh giữa chợ, ven hồ trong kỳ nghỉ lễ - Ảnh 9.
Cô công nhân người Thái Bình nay đã 60 tuổi vẫn vui vẻ, miệt mài làm việc.
Lặng lẽ mưu sinh giữa chợ, ven hồ trong kỳ nghỉ lễ - Ảnh 10.
Lặng lẽ mưu sinh giữa chợ, ven hồ trong kỳ nghỉ lễ - Ảnh 11.
Luôn đeo khẩu trang theo khuyến cáo của Bộ Y tế.
Lặng lẽ mưu sinh giữa chợ, ven hồ trong kỳ nghỉ lễ - Ảnh 12.
Lặng lẽ mưu sinh giữa chợ, ven hồ trong kỳ nghỉ lễ - Ảnh 13.
Công nhân vệ sinh môi trường vẫn miêt mài trên các tuyến phố bất kể ngày đêm để giữ cho Hà Nội luôn sạch đẹp.


Theo Duy Phạm

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên