MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Li kì phi vụ trộm ngân hàng lớn nhất thế kỷ: 3,5 tấn tiền ‘bốc hơi’ khỏi kho bạc, nhóm đạo chích có cả thị trưởng của một thị trấn

18-04-2022 - 09:25 AM | Tài chính quốc tế

Li kì phi vụ trộm ngân hàng lớn nhất thế kỷ: 3,5 tấn tiền ‘bốc hơi’ khỏi kho bạc, nhóm đạo chích có cả thị trưởng của một thị trấn

Đây là "vụ trộm ngân hàng lớn nhất trong lịch sử Brazil, lớn nhất thế kỷ 21 và lớn thứ hai trong lịch sử thế giới".

6 giờ tối thứ 6, ngày 6/8/2005, trung tâm Fortaleza (Brazil) chật cứng người dân đang trên đường về nhà tắm gội, ăn uống để sau đó ra hóng gió tại bãi biển của thành phố. Không ai biết rằng dưới con đường mà họ qua lại khoảng 4 mét, một trong những vụ trộm lớn nhất lịch sử đang được tiến hành.

Đến 8h30 sáng thứ 2, ngày 8/8/2005, cục cảnh sát của thành phố nhận được cuộc điện thoại báo án từ Ngân hàng Trung ương. Ban đầu, các sĩ quan cho rằng đó chỉ là một vụ trộm vặt như mọi khi.

Tuy nhiên, khi có mặt tại hiện trường, họ mới nhận ra đây là một vụ "siêu trộm". Có vẻ như những tên tội phạm đã đột nhập vào kho, đánh cắp số tiền khổng lồ mà không bị phát hiện cũng như không kích hoạt bất cứ hệ thống báo động nào.

Li kì phi vụ trộm ngân hàng lớn nhất thế kỷ: 3,5 tấn tiền ‘bốc hơi’ khỏi kho bạc, nhóm đạo chích có cả thị trưởng của một thị trấn - Ảnh 1.

Kho tiền của ngân hàng chứa những tờ tiền mới sẵn sàng đưa vào lưu thông và những tờ cũ không lưu seri. Để tránh bị điều tra ra, nhóm tội phạm khôn ngoan chỉ lấy những tờ tiền cũ. Ước tính, chúng đã đánh cắp hơn 164 triệu reais (tương đương 150 triệu USD theo tỷ giá hiện tại). Nếu xếp chồng lên nhau, số tiền bị đánh cắp sẽ cao tới 33 mét và nặng tới 3 tấn.

Đó là "vụ trộm ngân hàng lớn nhất trong lịch sử Brazil, lớn nhất thế kỷ 21 và lớn thứ hai trong lịch sử thế giới" J. Monteiro, viên cảnh sát liên bang sau này đã viết kịch bản cho một bộ phim dựa trên vụ trộm cho biết.

Vậy làm cách nào những tên tội phạm đã thực hiện trót lọt phi vụ táo tợn này?

Theo tờ Ozy, để đột nhập, nhóm đạo chích đã đào một đường hầm dài 80 mét, ốp gỗ và lắp hệ thống đèn điện, điều hòa, thông gió, khoan qua 1 mét bê tông trong thời gian 3 tháng. Chi phí xây dựng đường hầm này ít nhất khoảng 200.000 USD. Số tiền trộm được được kéo thủ công qua đường hầm bằng hệ thống ròng rọc.

Lần ngược lại đường hầm, cảnh sát tìm đến được một cửa hàng bán cây cảnh, cỏ nhân tạo nằm cách ngân hàng một dãy nhà. 3 tháng trước khi trộm ngân hàng, nhóm đạo chích đã thuê cửa hàng này để ngụy trang.

Để tránh bị nghi ngờ, nhóm đạo chích đã làm ra vẻ như đang kinh doanh thực sự. Chúng phát tờ rơi, phân phát quà tặng khai trương, tư vấn và thậm chí đặt quảng cáo trên đường phố.

Người dân xung quanh kể lại rằng họ không hề nghi ngờ gì về cửa hàng cũng như những xe tải chở đầy 30 tấn đất đá chạy đi chạy lại trong nhiều tuần. Phía cảnh sát cho biết băng nhóm này đã phủ một lớp bột trắng lên căn phòng chúng bắt đầu đào hầm để gây khó khăn cho quá trình thu thập dấu vân tay.

Li kì phi vụ trộm ngân hàng lớn nhất thế kỷ: 3,5 tấn tiền ‘bốc hơi’ khỏi kho bạc, nhóm đạo chích có cả thị trưởng của một thị trấn - Ảnh 2.

Đường hầm do nhóm tội phạm đào trong 3 tháng (Ảnh: Internet).

Cơ quan điều tra ước tính có khoảng 25 tên tội phạm liên quan đến vụ trộm. Chúng chia nhau tẩu thoát trên 11 chiếc xe, đi theo nhiều hướng khác nhau trên khắp Brazil. Thông tin về vụ siêu trộm đã gây chấn động toàn Brazil thời bấy giờ.

Một điều đáng chú ý nữa là phía ngân hàng cho biết camera và máy dò chuyển động bên trong kho tiền đều không hoạt động. Điều này dẫn tới suy đoán rằng có thể băng trộm đã có sự trợ giúp từ bên trong.

Quá trình điều tra của cảnh sát đã gặp nhiều khó khăn. Thông tin cụ thể duy nhất mà họ có là một bản sao của giấy tờ tùy thân dùng để thuê cửa hàng. Trên ảnh, người này đội mũ dường như để che bớt khuôn mặt. Tóm lại, cảnh sát nắm được rất ít thông tin.

Đây lẽ ra đã trở thành một vụ siêu trộm hoàn hảo, trừ một sai lầm "chí mạng". Chỉ 1 ngày sau vụ trộm, một thành viên của băng đảng đã mua một lèo 10 chiếc ô tô bằng tiền mặt để chở tiền và tẩu tán tài sản. Ở nơi không quá giàu có như Fortaleza, đây là sự việc rất đáng chú ý.

Nhận được tin báo, cảnh sát đã bắt kịp chiếc xe đầu kéo chở 10 ô tô đó ở một bang khác. Bên trong là những bao tải tiền bị đánh cắp. Sau khi điều tra, cảnh sát cho biết đúng là đã có "chân trong" là một nhân viên ngân hàng. Người này giúp nhóm tội phạm không bị camera và máy dò chuyển động phát hiện. Tuy nhiên, gây sốc nhất là trong số nhưng kẻ bị bắt, có cả Thị trưởng của Boa Viagem – một thị trấn ở phía nam Fortaleza. Ông ta đã đầu tư một số tiền lớn và cùng băng đảng này xây dựng đường hầm.

Bên cạnh đó, vụ trộm còn có sự tham gia của "chuyên gia đào hầm" Moises Teixeira da Silva – người từng có mặt trong vụ vượt ngục lớn nhất trong lịch sử Brazil. Thời điểm tẩu thoát, anh ta đang thụ án tổng cộng 80 năm. Sau vụ trộm ngân hàng, da Silva bị phạt thêm 14 năm tù.

Cuối cùng, khoảng 30 thành viên của băng đảng đã bị xét xử và bị tuyên tổng cộng 133 tội danh. Chịu án tù nặng nhất là Antônio Jussivan Alves dos Santos – 1 trong 3 chủ mưu, với mức phạt 80 năm.

Li kì phi vụ trộm ngân hàng lớn nhất thế kỷ: 3,5 tấn tiền ‘bốc hơi’ khỏi kho bạc, nhóm đạo chích có cả thị trưởng của một thị trấn - Ảnh 3.

Ảnh minh họa: Internet.

Hàng thập kỷ sau vụ trộm, hậu quả mà nó để lại vẫn âm ỉ. Đến thời điểm hiện tại, chỉ 20 triệu trong số 165 triệu reais được tìm lại. Số còn lại khả năng cao không còn khả năng thu hồi.

Theo cảnh sát trưởng phụ trách cuộc điều tra, "không có cách nào để lấy lại được thêm tiền" vì sự việc xảy ra đã quá lâu. Một số người cho rằng số tiền đó đã được chôn trong sa mạc.

Nếu có cơ hội đến thăm thị trấn Boa Viagem nhỏ bé, hãy để ý đến những công trình hoành tráng tại đây vì có nhiều tin đồn rằng chúng được xây dựng từ chiến lợi phẩm của "vụ trộm thế kỷ" này.

Nguồn: Guardian, Ozy

https://cafebiz.vn/li-ki-phi-vu-trom-ngan-hang-lon-nhat-the-ky-35-tan-tien-boc-hoi-khoi-kho-bac-nhom-dao-chich-co-ca-thi-truong-cua-mot-thi-tran-20220417160826968.chn

Theo Gia Vũ

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên