MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tỷ phú bất động sản Hong Kong ‘treo giải' 130 triệu USD để kén rể

31-01-2014 - 09:28 AM |

Cách đây 2 năm, ông trùm trong giới kinh doanh Hong Kong Cecil Chao đề xuất trao 500 triệu đô la Hong Kong cho người đàn ông nào có thể khiến cô con gái cưng của mình rung động.

Cách đây 2 năm, ông trùm trong giới kinh doanh Hong Kong Cecil Chao đề xuất trao 500 triệu đô la Hong Kong (khoảng 64 triệu USD) cho người đàn ông nào có thể khiến cô con gái cưng của mình rung động.

Tiểu thư nhà Cecil Chao vốn là một cô gái đồng tính nổi tiếng tại Hong Kong. Mới đây vị tỷ phú này cho biết đang cân nhắc nâng mức hồi môn lên gấp đôi để tìm được chàng rể tương lai.

Thông tin này được Cecil Chao hé lộ với tờ báo tài chính Malaysia The Edge, ông cho biết có thể tăng gấp đôi tiền hồi môn cho con gái lên 1 tỷ đô la Hong Kong nếu có người có thể đánh thức trái tim cô ấy.

Tôi không muốn can thiệp vào cuộc sống riêng tư của con gái. Tôi chỉ hy vọng nó có một cuộc hôn nhân tốt đẹp, có con cái cũng như kế thừa sự nghiệp kinh doanh của tôi”, vị tỷ phú 77 tuổi này chia sẻ với tờ AFP.

Lời đề nghị cách đây 2 năm được đưa ra 1 tuần sau khi tiểu thư Gigi Chao tiết lộ sẽ kết hôn cùng  người tình lâu năm của mình là Sean Eav tại Pháp, nó đã thu hút 20.000 người đến cầu hôn. Tại Hong Kong, kết hôn đồng tính không được pháp luật thừa nhận.

Gigi không chỉ là giám đốc tại công ty bất động sản Cheuk Nang của cha mình mà còn là người nổi tiếng trong xã hội Hong Kong. Tin tức về khoản hồi môn kén rể  khổng lồ khiến cô và người tình 9 năm của mình cảm thấy rối bời.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn về ý định của cha mình với tờ South China Morning Post (SCMP), Gigi cho biết: “ Trước hết, tôi lo ngại về cách sử dụng từ ngữ “hồi môn” của ông ấy. Tại châu Á hay điển hình là Ấn Độ việc xóa bỏ yêu cầu về của hồi môn là vấn đề nhân quyền đang được mọi người quan tâm. Và tôi không muốn họ dừng việc đấu tranh khi nghe tin này.”

“Thứ hai, tôi không nghĩ rằng cha tôi sẽ không đưa ra số tiền khổng lồ bằng bất cứ giá nào để thu hút người đàn ông mà khiến tôi cảm thấy hấp dẫn. Thay vào đó tôi sẽ cảm thấy hạnh phúc khi làm bạn với người đàn ông sẵn lòng ủng hộ số tiền lớn này vào quỹ từ thiện Faith in Love của tôi miễn là họ không quan tâm tới việc tôi đã có một người vợ.  Cuối cùng, tôi xin dành lời cảm ơn tới cha mình, Con cũng yêu cha”.

Không chỉ là một doanh nhân, Gigi còn là một nhà hoạt động có uy tín vì quyền lợi của cộng đồng LGBT (người đồng tính, lưỡng tính và  chuyển giới) tại Hong Kong và là một thành viên sáng lập nhóm vì quyền của người đồng tính nam mang tên Big Love Alliance.

Khi được hỏi liệu việc công khai chiến dịch tìm một người đàn ông kết hôn với cô của cha mình có khiến mối quan hệ giữa hai người trở nên căng thẳng, Gigi cho biết, “ Tôi hiểu rằng ông ấy yêu thương tôi, chỉ là ông ấy thuộc thế hệ khác và rất khó khăn để ông hiểu được nỗi khổ của những người trong cộng đồng LGBT”.

“ Tại văn phòng, chuyện kinh doanh của chúng tôi diễn ra bình thường. Trong những buổi gặp gỡ gia đình tôi cùng cha vẫn ôm và nhảy với nhau. Chúng tôi chỉ bất đồng về quan điểm về hôn nhân và gia đình”, Gigi nhấn mạnh thêm trong cuộc phỏng vấn.


Thảo Nguyên

thuyntt

CNBC

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên