MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vắng người 'trả nợ' bà Chúa Kho cuối năm

27-01-2013 - 15:42 PM |

Không còn cảnh hàng nghìn người chen lấn, xô đẩy dâng lễ, các quầy viết sớ sắp lễ vắng vẻ là hình ảnh tại đền bà Chúa Kho (Cổ Mễ, Bắc Ninh) những ngày cuối năm.

Theo quan niệm có vay có trả, dịp cuối năm dòng người lại đổ về đền bà Chúa Kho để trả nợ. Mọi năm, từ rằm tháng chạp, hàng nghìn người chen chân đi lễ trả nợ Chúa Kho, nhưng năm nay không khí đi trả lễ, tạ lễ khá đìu hiu. Trưa 26/1 (rằm tháng chạp), cổng chính dẫn lên đền chỉ lác đác người.
Sân đền cũng vắng người đi lễ. Hai chiếc giá không còn ngồn ngộn những mâm lễ tiền vàng như trước đây.
Theo một số người buôn bán ở đây, năm nay các dịch vụ đều ế ẩm vì không có người mua. Số lượng khách đi trả lễ vào dịp cuối năm giảm mạnh so với năm ngoái. Nhiều cửa hàng ngồi cả ngày nhưng không có người mua lễ.
Những bàn viết sớ trong phía cổng chính dẫn lên đền.
Khu vực nhà kho thụ lộc, phát lộc. Theo cụ Nguyễn Thị Trà Giang 70 tuổi, trông coi khu vực quanh đền, mọi năm những người đến làm lễ "khủng" trả nợ Bà Chúa Kho là kinh doanh bất động sản. "Năm nay có thể do nhiều người làm ăn thua lỗ, kinh tế khó khăn nên đền không nhộn nhịp như năm ngoái", cụ Giang nói.
Một số người cho biết, họ đi lễ để cầu mong một năm mới công việc thuận lợi, khởi sắc.
Khu vực sắp lễ không còn nhiều mâm lễ cao ngất ngưởng.
Tại điện chính Bà Chúa Kho, cũng không còn cảnh chen lấn, xô đẩy.
Mặc dù ban quản lý di tích, liên tục phát loa thông báo cấm những người chuyên khấn thuê, nhưng tại khắp khu vực đền chính có cả chục phụ nữ, bám theo những vị khách để mời khấn thuê.
Dịch vụ đổi tiền lẻ, ngồi dày đặc tại khu vực cổng chính, tuy nhiên cũng không có khách.
Các bãi trông giữ xe và đường dẫn vào cổng chính cũng vắng vẻ, đìu hiu.

Theo Phương Sơn - Thanh Tùng
 vnexpress

kyanh

Từ Khóa:
Trở lên trên