MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lương 29 triệu/tháng phải bỏ phố về quê: Ham làm giàu nhanh nhưng mất sạch tiền

07-04-2023 - 14:10 PM | Sống

Bỏ phố về quê không phải điều mà ai cũng muốn. Nhưng có đôi lúc cuộc sống quật ngã bạn, không còn xu dính túi đành về nhà để dựa dẫm một thời gian.

Trên chặng đường kiếm tiền của mỗi người đều sẽ có những lần vấp ngã rất đau. Có người nhanh chóng vượt qua và bước tiếp, nhưng cũng có người phải chậm lại để bình tĩnh hơn. Từng mất hết số tiền tiết kiệm trong 2 năm, Nguyễn Thảo (1999, Sơn La) đã phải lựa chọn bỏ phố về quê để kiếm sống. Đây là một hành trình dài mà Thảo cũng muốn chia sẻ để cảnh tỉnh những người trẻ muốn làm giàu nhanh.

Mất sạch 130 triệu đồng chỉ vì ham làm giàu nhanh

Không học đại học mà sau khi tốt nghiệp cấp 3 Thảo đã từ quê lên Hà Nội để làm việc. Lúc đó gia đình cô nàng không một ai ủng hộ quyết định này. Ai cũng muốn Thảo ở quê để phụ giúp ba mẹ công việc, vì gia đình có làm nương rẫy rất lớn. Nhưng bản thân những người trẻ ở độ tuổi 20 như Thảo, đều muốn đến các thành phố lớn, để trải nghiệm, tìm kiếm cơ hội và để đổi đời. 

Một thân một mình lăn lộn trên Hà Nội, cũng có những lúc Thảo thấy nản chí vì tiền quá khó kiếm. Không có bằng cấp cao, ban đầu Thảo phải làm thuê các công việc tay chân như rửa bát, bưng bê, phục vụ nhà hàng để kiếm sống. Tiền lương mỗi tháng cũng chỉ vài ba triệu, đủ để trả tiền thuê nhà và ăn uống đơn giản. Một cuộc sống thành thị chẳng màu hồng như cô vẫn hằng mơ!

Lương 29 triệu/tháng phải bỏ phố về quê: Bài học từ việc ham làm giàu nhanh nhưng mất sạch tiền - Ảnh 1.

Cuộc sống thành thị có quá nhiều phức tạp, nó không màu hồng như bạn vẫn thường mơ. (Ảnh minh họa Pinterest)

Làm thêm những công việc này một thời gian, Thảo được nhận vào làm chính thức tại một nhà hàng ở Tây Hồ, Hà Nội. Mức lương bây giờ cũng tăng lên, cô nàng có thể kiếm từ 8-10 triệu/tháng, nhưng thời gian làm việc kéo dài từ 10-12 tiếng/ngày. Thỉnh thoàng được nhận tiền típ, thu nhập lại cao hơn. Gần 2 năm trời làm việc tại đây, cô cũng tích góp được một khoản tiền hơn 130 triệu đồng. "Mình đã phải sống rất cần kiệm để có được số tiền này!"

Nhưng điều gì đến cũng sẽ đến. Với tâm lý lúc nào cũng muốn kiếm thật nhiều tiền, Thảo đã phải nếm một cú tát đầu đời quá đau đớn. Tin vào hiệu ứng đám đông và sự giàu có của những người làm đa cấp, Thảo đã mất sạch số tiền mình có trong 4 tháng. Những chiêu thức thao túng và dụ dỗ rất tinh vi, khiến cô nàng chẳng mảy may nghi ngờ. Đến khi bước đi dọc trên con đường Hà Nội với 2 hàng nước mắt, không một xu dính túi, thậm chí là không còn chỗ để ở, Thảo gần như kiệt quệ tinh thần. Vừa tự trách bản thân, vừa không biết nên làm gì tiếp theo.

May thay, lúc đó bên cạnh cô nàng vẫn còn bạn bè và người thân sẵn lòng giúp đỡ! Nhưng lúc này, Thảo vẫn chưa lựa chọn bỏ phố về quê vì thấy xấu hổ với ba mẹ. "Mình vẫn chưa buông được cái tôi xuống!"

Bỏ phố về quê và bắt đầu lại cuộc sống mới

Được anh chị và bạn bè giúp đỡ cả vật chất lẫn tinh thần, Thảo cũng dần lấy lại ý chí kiếm tiền và quyết không bao giờ tin tưởng vào các cách thức làm giàu quá nhanh nữa. Lúc này, cô kiếm một công việc mới tại công ty nội thất chuyên về gỗ. Khởi điểm là các công việc tay chân nặng nhọc dưới xưởng: Bào gỗ, đánh bóng và chọn lọc chất lượng gỗ. Như có cơ duyên với nghề, mà dần dần Thảo được cất nhắc lên vị trí giám sát, làm báo cáo và được sếp để ý vì sự thông minh và chăm chỉ. Khoảng sau 1 năm làm việc, Thảo được dẫn dắt để trở thành chuyên viên tư vấn và giám sát chất lượng gỗ, mức lương lúc này đã lên tới 29 triệu đồng/tháng. "Đây quả thực là con số mình chưa từng nghĩ đến."

Một cô gái trẻ chỉ mới 24 tuổi như Thảo, để có mức lương 29 triệu/tháng không phải điều dễ dàng. Ngay cả những anh chị kinh nghiệm lâu năm trong công ty cũng chưa chắc nhận được thù lao này. Nhưng cũng chính vì thế mà áp lực cô phải gánh chịu rất lớn. "Chỉ cần sơ suất về chất lượng nguyên vật liệu, mình có thể phải bán nhà để đền hợp đồng." Vì lúc nào cũng phải căng não trong công việc, Thảo đưa ra quyết định: Xin nghỉ việc.

Những bài học về việc ham giàu nhanh lúc đó cũng đã để lại một cản trở tâm lý, khiến cô nàng không còn tin vào những thứ gọi là "dễ kiếm tiền" nữa. Trải qua hơn 5 năm lăn lộn chốn thị thành, Thảo kiệt sức và muốn trở về nhà.

Từ bỏ mức lương 29 triệu/tháng để về quê, liệu có hối hận hay không? Với Nguyễn Thảo thì không. Vì đây là giai đoạn cô cần thời gian để bình tĩnh lại và nhìn nhận chính mình. Trước khi lựa chọn nghỉ việc, sếp của Thảo cũng chỉ đặt một câu hỏi duy nhất: "Em có trở lại không?" Và Thảo chia sẻ: Nhất định là có nhưng không phải bây giờ. 

Thất bại trong quá khử và lần nghỉ việc này của cô nàng có lẽ là lời cảnh tỉnh đến rất nhiều bạn trẻ ngoài kia về bài học kiếm tiền.

Theo Nguyễn Quỳnh Trang

Thể thao & văn hóa

Trở lên trên