MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Minh Hằng: Tôi sợ đi vào con đường hôn nhân, sợ 'vỡ mộng'

10-02-2023 - 14:30 PM | Sống

Kể từ khi yêu đương bí mật cho tới khi đã về chung một nhà hơn nửa năm, đây là lần hiếm hoi Minh Hằng đích thân chia sẻ về ông xã và cuộc sống hôn nhân của mình.

Tháng 6/2022, Minh Hằng chính thức lên xe hoa sau 6 năm yêu đương thầm kín. Đó là một trong những “thành tựu” và cột mốc đặc biệt nhất trong cuộc đời cô.

Nhưng khác với sự rình rang khi ra mắt một dự án nào đó, Minh Hằng lại cực kỳ kín tiếng và dè dặt trong câu chuyện hôn nhân. Thuyết phục mãi, Minh Hằng mới chịu mở lòng trong cuộc trò chuyện với chúng tôi. Đây cũng là lần hiếm hoi nữ diễn viên đích thân tiết lộ về ông xã và cuộc sống hôn nhân.

Minh Hằng: Tôi sợ đi vào con đường hôn nhân, sợ vỡ mộng - Ảnh 1.

Bước vào cuộc sống hôn nhân đã 8 tháng, Minh Hằng cảm nhận thế nào?

Hằng nghĩ không có gì thay đổi lớn so với trước đó, vì bọn mình đã có thời gian dài tìm hiểu nhau. Chỉ là bây giờ hai vợ chồng sống riêng, không sống chung với bố mẹ nữa thì mình phải là người quán xuyến hết mọi việc trong gia đình.

Hằng đi chợ nhiều hơn, sắp xếp công việc để vào bếp nhiều hơn, nấu cơm cho chồng ăn nhiều hơn.

Còn ông xã thì thấy mập hơn (cười). Hai đứa không có nhiều khác biệt sau khi cưới. Có điều khi muốn thực hiện một kế hoạch nào đó, cả hai phải ngồi xuống trao đổi, bàn bạc. Trước kia Hằng làm gì cũng làm một mình, sau khi có kết quả mới nói, nhưng bây giờ phải thảo luận ngay từ đầu.

Quá trình Minh Hằng công bố kết hôn, có bạn trai, tổ chức đám cưới thực ra cũng khá nhanh và gây bất ngờ cho nhiều người. Vì sao mọi thứ lại diễn ra nhanh chóng như vậy?

Thật ra Minh Hằng đã được cầu hôn từ năm 2021 và cũng tính là làm đám cưới vào năm đó nhưng vì tình hình dịch Covid-19 nên dự định bị thay đổi. Khi anh ngỏ lời cầu hôn, thực sự mình đã biết người này chính là chồng của mình rồi. Bởi vì Hằng đã có 6 năm - một hành trình dài để tìm hiểu.

Minh Hằng: Tôi sợ đi vào con đường hôn nhân, sợ vỡ mộng - Ảnh 2.

Nhưng khi làm đám cưới, tổ chức ra một lễ đường, Hằng vẫn cảm thấy có gì đó thiếu thiếu. Thế là Hằng xin “người ấy” cho mình hoàn thành xong dự án mà mình đã ấp ủ suốt 2 năm, xong rồi thì mình tổ chức đám cưới.

May mắn sao, khi dự án phim “Bẫy ngọt ngào” thành công mỹ mãn thì anh hỏi: “Giờ tôi cưới vợ được chưa?”, và Hằng nói: “Ok, cưới!”. Ngày cầu hôn là sinh nhật anh, ngày cưới là sinh nhật Hằng. Thế là hai đứa “chạy” đám cưới trong một thời gian rất gấp, 3 tháng.

Việc Minh Hằng hạn chế công khai dung mạo của ông xã cũng gây ra một số phiền phức không đáng có. Nếu được làm lại, bạn có quyết định công khai chồng ngay từ đầu không?

Không, Hằng vẫn sẽ làm thế. Ngay từ đầu, mình đã hỏi anh có muốn được công khai hay không, thì anh nói: “Cho anh thêm thời gian vì hiện tại anh là chồng của em nhưng không phải là người của công chúng. Anh vẫn yêu em bằng tất cả trái tim nhưng hãy cho anh đứng một nơi để nhìn em tỏa sáng trước mọi người”.

Mình lấy chồng nhưng mình không có quyền bắt chồng phải như mình, phải chia sẻ tất cả cuộc sống cá nhân. Mình không có quyền tước đi sự riêng tư của anh.

Biết đâu bây giờ thì chưa, nhưng sau này anh sẽ muốn công khai những điều đó. Mình hoàn toàn tin tưởng và tôn trọng quyết định của anh.

Minh Hằng chia sẻ về quyết định không công khai ông xã

Được biết Minh Hằng sau đám cưới thì khá bận rộn với các dự án phim ảnh, công việc. Điều đó có làm ảnh hưởng đến cuộc sống tân hôn của vợ chồng son không?

Cũng có đấy! Vì vừa xong việc cá nhân là mình lại lao vào công việc ngay. Sau khi đóng máy phim “Chị chị em em 2” thì Hằng mới có thời gian 1 tháng đi chơi với chồng, để hai đứa cùng thư giãn với nhau.

Hằng rất cảm ơn người bạn đồng hành của mình. Anh ấy luôn hiểu rằng công việc thực sự rất quan trọng với mình. Anh hay nói: “Em cứ làm công việc của mình, khi nào thoải mái thì đi chơi. Không sao cả”.

Minh Hằng: Tôi sợ đi vào con đường hôn nhân, sợ vỡ mộng - Ảnh 3.

Có điều gì hai vợ chồng cảm thấy không hợp nhau nhưng khi sống chung mới phát hiện ra không?

Giữa nam và nữ đương nhiên sẽ có những cái không hợp nhau, nhưng trước khi kết hôn mình đã thấy rồi. Sau khi lấy nhau thì nó vẫn thế, vẫn hiện hữu. Nhưng mình phải biết cách để chấp nhận những khiếm khuyết của đối phương, chứ cũng không bắt người ta phải quá hoàn hảo vì bản thân mình cũng không hoàn hảo.

Cuộc sống vợ chồng không tránh khỏi phát sinh những mâu thuẫn, Minh Hằng làm gì trong những lúc đó?

Im lặng. Đầu tiên là im để cho hết giận, sau đó mình mới nhỏ nhẹ thủ thỉ, xin lỗi. Không nên nói ra ngay lúc đó vì sẽ bị “quê” và cũng dễ nói những điều sai.

Nhiều người nói rằng sau khi kết hôn mới thấy vỡ mộng vì hôn nhân, Minh Hằng có sợ điều đó không?

Hằng sợ, nên mãi sau 35 tuổi mình mới kết hôn. Hằng rất sợ đi vào con đường hôn nhân vì mình nghĩ mọi thứ sẽ không như tưởng tượng của một cô gái, và mình cũng đã nghe rất nhiều thông tin bên ngoài.

Minh Hằng: Tôi sợ đi vào con đường hôn nhân, sợ vỡ mộng - Ảnh 4.

Mọi người nói Minh Hằng là cô gái liều lĩnh, chuyện gì cũng dám thử, nhưng riêng “lĩnh vực” hôn nhân thì mình rất e dè, rụt rè. Thế nên khi Hằng công bố kết hôn, mọi người đều “wow”, thậm chí còn hỏi mình bị hack Facebook hả (cười).

Tới giai đoạn này, Hằng nghĩ mình đã đủ sự trưởng thành để đi vào “con đường chông gai” đó.

Minh Hằng hé lộ "tips" dỗ dành khi ông xã giận và kế hoạch sinh con

Minh Hằng có phải là người "vì yêu cứ đâm đầu" không?

Xin khẳng định là không! Hằng là người rất lý trí. Khi yêu, Hằng sẽ yêu hết mình nhưng không phải là vứt bỏ hết tất cả cá tính, con người, sự nghiệp hay những thứ cá nhân vì đối phương. Bởi vì làm như vậy sẽ khiến mình bị lệ thuộc vào tâm lý của họ. Chỉ cần một ngày họ vui thì mình cũng vui, họ buồn thì mình cũng buồn. Đôi khi đó cũng là một gánh nặng to lớn cho đối phương.

Minh Hằng: Tôi sợ đi vào con đường hôn nhân, sợ vỡ mộng - Ảnh 5.

Còn về kế hoạch sinh em bé của hai vợ chồng?

Mọi cái thuận theo ý trời thôi.

Cảm ơn Minh Hằng về những chia sẻ!


Theo Thế Huân - Leon Trần

Thể thao văn hóa

Trở lên trên