MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vụ thảm sát Las Vegas: Một phụ nữ gốc Việt thiệt mạng

04-10-2017 - 08:20 AM | Tài chính quốc tế

Một người phụ nữ gốc Việt đã thiệt mạng trong vụ xả súng ở Las Vegas (Mỹ) tối 1-10.

Vụ xả súng chết chóc nhất trong lịch sử hiện đại của nước Mỹ đã cướp đi mạng sống của 59 người, trong đó có cô Michelle Võ, một người phụ nữ gốc Việt. Theo lời một người quen của nạn nhân, cô Michelle trúng 2 phát súng vào ngực và không qua khỏi.

Ông Kody Robertson, người đi cùng cô Michelle đến buổi hòa nhạc ở Mandalay Bay, đứng ngay cạnh cô khi những tiếng súng bắt đầu vang lên. Ban đầu, ông Robertson tưởng đó là tiếng bắn pháo hoa. Đến khi đám đông nhận ra và trở nên hỗn loạn thì ông nhìn thấy cô Võ ngã xuống.

"Cô ấy đã gục xuống" - ông Robertson kể với tờ Columbus Dispatch khi còn đang chờ trong bệnh viện để nghe ngóng tình trạng của cô.

Cô Michelle Võ. Ảnh: KLAS-TV
Cô Michelle Võ. Ảnh: KLAS-TV

Sau đó, ông và những người khác đưa cô Võ ra khỏi đám đông và tiến hành hồi sức tim phổi cho cô. Một lúc sau, một người đàn ông đưa xe bán tải đến và họ đưa nạn nhân vào phía sau xe để đến bệnh viện. Đó là lần cuối cùng ông Robertson nhìn thấy cô Michelle.

Người phụ nữ 32 tuổi sống tại khu Eagle Rock ở bang California và là một nhân viên của công ty bảo hiểm New York Life tại Greater Pasadena. Cô có bằng cử nhân ngành truyền thông của trường ĐH California Davis và nhận được rất nhiều bằng khen khi làm việc tại New York Life.

Cô Michelle là một trong số 59 người thiệt mạng vì những phát súng của nghi phạm 64 tuổi Stephen Paddock. Hắn đã tự sát trước khi cảnh sát phá cửa căn phòng khách sạn tầng 32, nơi hắn ẩn náu với kho vũ khí.

Đến nay, số người bị thương trong vụ việc đã lên tới hơn 500 người và số người thiệt mạng có thể tăng lên khi một số người đang trong tình trạng nguy kịch.

Theo Bảo Hạnh

Người lao động

Trở lên trên