MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Muốn hạnh phúc thì không được dành trọn con tim vào 3 loại TÌNH này, tin tưởng có chừng mực để ít nhận về tổn thương, cuộc sống an vui

02-05-2022 - 22:45 PM | Sống

Tình yêu là thứ khiến cuộc sống thăng hoa, là vị ngọt của hạnh phúc ai cũng mê đắm. Nhưng điều này chỉ đúng cho đến khi xuất hiện sự phản bội và tổn thương.

Con người là giống loài thiên về tình cảm. Chẳng mấy ai sống trên đời mà vứt bỏ hết cảm xúc, như vậy không khác nào con rối vô hồn.

Nhưng cũng chính vì quá mức tin vào thứ gọi là “tình” nên nhận về không ít khổ đau. “Tình” ở đây không chỉ là tình yêu, mà còn có những loại cảm xúc cho đi và tác động qua lại giữa người với người.

Muốn hạnh phúc thì không được dành trọn con tim vào 3 loại TÌNH này, tin tưởng có chừng mực để ít nhận về tổn thương, cuộc sống an vui - Ảnh 1.

Con người là thế, tin tưởng càng nhiều thì thất vọng càng lớn. Biết chung hòa cảm xúc và lý trí, cho đi có chừng mực, chúng ta mới giảm thiểu tổn thương, dễ dàng cảm thấy hạnh phúc, giữ vững niềm tin với thế giới.

Bớt dành trọn con tim vào 3 loại TÌNH này, bạn mới không trở thành người bị tổn thương nhiều nhất trong các mối quan hệ:

1. Tin vào tình cảm, khổ một đời 

Bạn nói cái tình nhưng người khác lại chỉ nói về tiền. Khi bạn vứt bỏ tình cảm để tập trung vào lợi ích, người khác lại đổi thành nói tình nói lý với bạn. Ngoài bố mẹ, bất kỳ tình cảm nào cũng là màn diễn xuất, chỉ cần bạn còn giá trị thì đối phương vẫn diễn không biết mệt mỏi.

Muốn hạnh phúc thì không được dành trọn con tim vào 3 loại TÌNH này, tin tưởng có chừng mực để ít nhận về tổn thương, cuộc sống an vui - Ảnh 2.

Khi bị người khác làm tổn thương, đừng oán trách bất kỳ ai, hãy trách bản thân không thể nhìn thấu hồng trần.

Chính vì vậy, hãy dung dị hết mức có thể, cho đi tình cảm cũng vừa phải và cân bằng nguyên tắc trao đổi giá trị, cũng không quá kỳ vọng vào bất cứ ai để rồi rước về khổ đau cùng thất vọng.

Tin vào tình cảm không hề sai một chút nào. Không có thứ cảm xúc này, con người ta chẳng khác gì máy móc khô khan. Nhưng nếu bạn quyết định sống đặt nặng tình cảm, để cảm xúc lấn át lý trí thì phải chấp nhận khổ sở một đời.

Bố mẹ ở thế hệ xưa ép buộc con gái phải lấy chồng, sinh con đẻ cái. Họ làm điều này để con hạnh phúc hay tạo niềm vui cho chính họ?

Muốn hạnh phúc thì không được dành trọn con tim vào 3 loại TÌNH này, tin tưởng có chừng mực để ít nhận về tổn thương, cuộc sống an vui - Ảnh 3.

Nhiều người phụ nữ mặc dù hôn nhân không hạnh phúc, nhưng cha mẹ không đồng ý họ ly hôn. Ly hôn là thứ gì đó khiến họ mất mặt, thể diện bị người đời chà đạp. Thế nhưng thà rằng hy sinh hạnh phúc của con gái, còn hơn bị họ hàng, làng xóm dè bỉu, và trên miệng lúc nào cũng là câu nói: “Chỉ muốn tốt cho con mà thôi”.

Trên thực tế, cái tốt này cho con cái hay cho chính họ? Tình thân, tình bạn, tình yêu đều có những trường hợp như vậy.

Thứ khiến bạn có thể trưởng thành thật sự chính là thất bại và bị phản bội. Muốn duy trì phần tình cảm mà không bị tổn thương quá nhiều, bạn đừng nên cho đi toàn bộ trái tim của mình.

Tình như một con dao. Bạn trao đi cũng tức là tạo cơ hội để họ tổn thương chính mình.

2. Tin tưởng tình yêu, đau một đời 

Muốn hạnh phúc thì không được dành trọn con tim vào 3 loại TÌNH này, tin tưởng có chừng mực để ít nhận về tổn thương, cuộc sống an vui - Ảnh 4.

Tình yêu là thứ khiến cuộc sống thăng hoa, là vị ngọt của hạnh phúc ai cũng mê đắm. Nhưng điều này chỉ đúng cho đến khi xuất hiện sự phản bội và tổn thương.

Đúng vậy! Con người mà không yêu thì thật tẻ nhạt biết bao. Sống là phải yêu, bất chấp kết quả thế nào, cuối cùng lưu lại là kỷ niệm và bài học.

Nhưng dù tình yêu có bị thần thánh hóa đến mấy cũng không thể che lấp được mặt tối của nó. Con người đề cao tình yêu thì đương nhiên cũng bị nó vùi dập đau đớn nhất.

Muốn hạnh phúc thì không được dành trọn con tim vào 3 loại TÌNH này, tin tưởng có chừng mực để ít nhận về tổn thương, cuộc sống an vui - Ảnh 5.

“Dù giàu hay nghèo, anh cũng sẽ không bao giờ rời bỏ em”, câu nói thật mỹ miều nhưng đừng bao giờ tin tưởng, mà hãy nhìn vào hành động của đôi bên.

Cách tốt nhất để giảm thiểu sự tổn thương trong tình yêu chính là: Không dồn tất cả tình cảm vào một người, phải quan sát mức độ cho đi của bản thân. Nếu phát hiện mình đã cho đi 100% thì nhanh chóng giảm lại. 60% thì quá lạnh nhạt, 100% lại nóng đến rủi ro trùng trùng, 80% mới là chỉ số lý tưởng để tự bảo vệ bản thân mà vẫn khiến tình yêu nở hoa.

Nhiều người chỉ vì có tình yêu mà quên đi bạn bè, điều này thật sự không đúng một chút nào. Nếu quá mức yêu một người, bạn phải học cách gia giảm và điều hướng tình cảm của mình. Tìm đến những người bạn để chuyển phần tình cảm đó cho họ, hoặc tập trung vào những sở thích như trồng hoa, vận động… Dành mọi khoảnh khắc đắm chìm vào tình yêu thì có ngày mất trắng hoàn toàn, bạn bè cũng không còn.

3. Tin vào tình người, bi một đời 

Muốn hạnh phúc thì không được dành trọn con tim vào 3 loại TÌNH này, tin tưởng có chừng mực để ít nhận về tổn thương, cuộc sống an vui - Ảnh 6.

Con người sống mà không tin vào bất cứ ai thì lại trở thành kẻ cực đoan, khó có được hạnh phúc vì thói nghi kỵ lấn chiếm tâm hồn.

Lương thiện là một phần trong cốt cách của mỗi người. Cảm động trước cụ già neo đơn, rơi nước mắt khi nhìn thấy người khác gặp khổ đau… đây chính là bản thiện của bạn.

Thiện lương vẫn còn đó, nhưng chẳng mấy ai giữ được thứ thiêng liêng này trong tâm hồn, mà lại để bản ác lên ngôi.

Tin tưởng giúp đỡ, nhưng thật ra lại bị người khác lợi dụng mà không biết. Nhưng vẫn cứ làm thôi, vì đây chính là cái đẹp của lòng người. Thà rằng cho đi như vậy còn hơn dửng dưng trước những số phận yếu kém hơn mình. Nhiều người sẽ vì chuyện này mà dằn vặt lương tâm cả đời.

Tin vào tình người hay không, đều là quyền lựa chọn của bạn, nhưng phải chấp nhận việc bị tổn thương, vì trên đời này không phải ai cũng thiện lương thật sự. Điều này đúng với mọi thứ, cứ tin tưởng quá nhiều thì đương nhiên tổn thương muôn phần.

(Nguồn: Zhihu)

https://afamily.vn/muon-hanh-phuc-thi-khong-duoc-danh-tron-con-tim-vao-3-loai-tinh-nay-tin-tuong-co-chung-muc-de-it-nhan-ve-ton-thuong-cuoc-song-an-vui-20220502163948809.chn

Theo Phan

Pháp luật & Bạn đọc

Trở lên trên