MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người dân mặc đồ bảo hộ kín mít ra sân bay, ga quốc tế Tân Sơn Nhất hoang vắng lạ thường

18-03-2020 - 20:07 PM | Xã hội

Tại sân bay Tân Sơn Nhất, nhiều hành khách phải tự trang bị đồ bảo hộ, mặc kín mít từ đầu tới chân trước khi làm thủ tục lên máy bay.

 Người dân mặc đồ bảo hộ kín mít ra sân bay, ga quốc tế Tân Sơn Nhất hoang vắng lạ thường - Ảnh 1.

Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM) là một trong những phi trường lớn của Việt Nam, ở đây thường xuyên đông đúc, tấp nập khách du lịch. Tuy nhiên, từ khi dịch Covid-19 bùng nổ và ngày càng khó kiểm soát, nơi đây trở nên vắng vẻ lạ thường.

 Người dân mặc đồ bảo hộ kín mít ra sân bay, ga quốc tế Tân Sơn Nhất hoang vắng lạ thường - Ảnh 2.

Từ ngày 18/3, Việt Nam sẽ tạm dừng cấp thị thực cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam trong khoảng thời gian 30 ngày bắt đầu từ 00 giờ ngày 18/3. Nhiều chuyến bay quốc tế tới ga Tân Sơn Nhất bị huỷ.

 Người dân mặc đồ bảo hộ kín mít ra sân bay, ga quốc tế Tân Sơn Nhất hoang vắng lạ thường - Ảnh 3.

Phía dưới sảnh chính của ga đến quốc tế vắng vẻ, các quán cafe vắng khách.

 Người dân mặc đồ bảo hộ kín mít ra sân bay, ga quốc tế Tân Sơn Nhất hoang vắng lạ thường - Ảnh 4.

Tại sảnh nhận hành lý của khách ở phía trong ga cũng không bóng người.

 Người dân mặc đồ bảo hộ kín mít ra sân bay, ga quốc tế Tân Sơn Nhất hoang vắng lạ thường - Ảnh 5.

Khác với hình ảnh tấp nập taxi, ôtô đưa đón khách ra ga vào sân ga như trước đây, giờ chỉ lác đác vài chuyến xe ra vào.

 Người dân mặc đồ bảo hộ kín mít ra sân bay, ga quốc tế Tân Sơn Nhất hoang vắng lạ thường - Ảnh 6.

Tại ga nội địa, hành khách trước khi vào làm thủ tục, đều phải được kiểm tra thân nhiệt.

 Người dân mặc đồ bảo hộ kín mít ra sân bay, ga quốc tế Tân Sơn Nhất hoang vắng lạ thường - Ảnh 7.

Chiều 18/3, ghi nhận của PV tại sân bay nội địa Tân Sơn Nhất, nhiều hành khách phải tự trang bị đồ bảo hộ, mặc kín mít từ đầu tới chân trước khi làm thủ tục lên máy bay.

 Người dân mặc đồ bảo hộ kín mít ra sân bay, ga quốc tế Tân Sơn Nhất hoang vắng lạ thường - Ảnh 8.

Chị Phương (quê Hà Tĩnh) cho biết: "Gia đình tôi về quê ở Hà Tĩnh một thời gian chờ dịch lắng xuống. Trước diễn biến phức của dịch Covid-19, cả gia đình phải tự mua đồ bảo hộ từ áo quần, mũ, kính cho tới bọc dày,... để mặc trước khi lên máy bay. Xem tivi thì thấy rất nhiều ca nhiễm bệnh lây lan từ hành khách trên máy bay, nên chúng tôi cũng khá lo lắng, trang bị đầy đủ vẫn tốt hơn".

 Người dân mặc đồ bảo hộ kín mít ra sân bay, ga quốc tế Tân Sơn Nhất hoang vắng lạ thường - Ảnh 9.

Áo mưa cũng trở thành đồ bảo hộ để phòng dịch Covid-19.

 Người dân mặc đồ bảo hộ kín mít ra sân bay, ga quốc tế Tân Sơn Nhất hoang vắng lạ thường - Ảnh 10.

Hình ảnh người dân, du khách nước ngoài mặc đồ bảo hộ kín mít trước khi lên máy bay đã không còn xa lạ tại nhiều sân bay quốc tế cũng như ở Việt Nam trong thời điểm Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

 Người dân mặc đồ bảo hộ kín mít ra sân bay, ga quốc tế Tân Sơn Nhất hoang vắng lạ thường - Ảnh 11.

Cũng trong chiều nay, một số chuyến bay từ Nhật Bản đã đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, mang theo nhiều công dân là du học sinh từ Nhật về nước. Sau khi xuống sân bay, những người này buộc phải kiểm tra sức khoẻ, khai báo y tế mới được rời sân bay. Đối với các trường hợp từ vùng dịch về thì sẽ được đưa đi cách ly tập trung.

 Người dân mặc đồ bảo hộ kín mít ra sân bay, ga quốc tế Tân Sơn Nhất hoang vắng lạ thường - Ảnh 12.

Dự kiến, tối nay (18/3), tại sân bay Tân Sơn Nhất sẽ đón 43 chuyến bay, đưa hơn 3.159 công dân là kiều bào Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại châu Âu và ASEAN về nước.

Theo Hải Long

Tổ Quốc

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên