MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người lao động co ro mưu sinh trong đêm giữa cái lạnh “thấu xương” của Thủ đô Hà Nội

21-02-2022 - 10:34 AM | Xã hội

Mặc dù thời tiết tại Hà Nội chỉ khoảng 8 độ C kèm theo mưa phùn nhưng nhiều người dân vẫn vất vả co ro mưu sinh trong cái lạnh “thấu xương”.

 Người lao động co ro mưu sinh trong đêm giữa cái lạnh “thấu xương” của Thủ đô Hà Nội - Ảnh 1.

Đêm 20/2 là đêm đầu tiên của đợt mưa, rét kỷ lục trong năm 2022 tại Hà Nội. Mặc dù thời tiết tại Thủ đô chỉ khoảng 8 độ C nhưng hàng trăm người dân vẫn vất vả mưu sinh ngoài đường phố. Do thời tiết quá lạnh buốt, nhóm công nhân môi trường phải ngồi nhóm lửa trên phố Hào Nam (quận Đống Đa). Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia tối 20/02, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở Nam Trung Bộ. Dự báo đêm nay không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Nam Trung Bộ.

 Người lao động co ro mưu sinh trong đêm giữa cái lạnh “thấu xương” của Thủ đô Hà Nội - Ảnh 2.

Thời điểm hơn 21h, trời mưa phùn, những lao công vẫn miệt mài thu dọn rác trên phố Cầu Giấy (quận Cầu Giấy, Hà Nội).

 Người lao động co ro mưu sinh trong đêm giữa cái lạnh “thấu xương” của Thủ đô Hà Nội - Ảnh 3.

Theo một số công nhân môi trường, bất kể ngày mưa hay nắng và dù có rét buốt như thế nào thì công việc của họ vẫn kéo dài từ khoảng 16h hôm trước đến 2h sáng hôm sau. "Hôm nay cũng lạnh nhưng có vẻ tôi quen hơn rồi chứ chiều, đêm hôm qua cóng tay còn không cầm được chổi...", nữ lao công trên đường Cầu Giấy chia sẻ.

 Người lao động co ro mưu sinh trong đêm giữa cái lạnh “thấu xương” của Thủ đô Hà Nội - Ảnh 4.

Theo dự báo, khu vực Hà Nội đêm 20 và sáng 21/02 có lúc có mưa, mưa rào. Trời rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 7-9 độ.

 Người lao động co ro mưu sinh trong đêm giữa cái lạnh “thấu xương” của Thủ đô Hà Nội - Ảnh 5.

Do thời tiết quá lạnh, tài xế xe ôm công nghệ đốt tạm đống lửa để sưởi ấm. Cơ quan khí tượng khuyến cáo, ngày 22/2 nhiệt độ tại Thủ đô Hà Nội vẫn xấp xỉ ở mức 8 - 10 độ. Riêng một số nơi có thể xuống thấp hơn nữa, dự báo ở vùng núi cao, băng giá sẽ xuất hiện dày hơn. Dự báo từ nay đến 22/2, Bắc Bộ và Thanh Hóa trời tiếp tục rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 7-10 độ, vùng núi 2-5 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ và khả năng cao xảy ra băng giá, mưa tuyết.

 Người lao động co ro mưu sinh trong đêm giữa cái lạnh “thấu xương” của Thủ đô Hà Nội - Ảnh 6.

Để xua đi cái lạnh dưới 10 độ C, nhiều người mưu sinh trên đường phố Hà Nội tìm cành cây, củi khô để đốt nhưng việc đốt lửa này chỉ là tạm thời. "Trời rét nhưng có mưa nên tìm củi, cành cây khô khó lắm, không đốt lửa thì lạnh buốt. Mỗi người một công việc, mình phải chấp nhận, biết thế nào được...", anh Nam trông coi bãi xe trên địa bàn quận Đống Đa ngồi cạnh đống lửa tâm sự.

 Người lao động co ro mưu sinh trong đêm giữa cái lạnh “thấu xương” của Thủ đô Hà Nội - Ảnh 7.

Những người vô gia cư ngồi lạnh co ro ở những góc khuất gió trên phố Hai Bà Trưng thời điểm hơn 23h ngày 20/02. Nhiều người có tấm chăn mỏng vừa làm đệm cũng là để đắp nhưng có người chỉ biết ngồi co ro chịu lạnh.

 Người lao động co ro mưu sinh trong đêm giữa cái lạnh “thấu xương” của Thủ đô Hà Nội - Ảnh 8.

Nhóm công nhân môi trường trên địa bàn quận Tây Hồ đang đợi xe chở rác đến. Chị Tâm (công nhân vệ sinh môi trường) cho biết, công việc của chị và mọi người kết thúc vào 1 - 2h sáng ngày hôm sau bất kể trời mưa hay rét.

 Người lao động co ro mưu sinh trong đêm giữa cái lạnh “thấu xương” của Thủ đô Hà Nội - Ảnh 9.

Chị Tâm cho biết, 2 ngày hôm nay nhiệt độ của Hà Nội giảm sâu cộng thêm trời mưa khiến nước mưa ngấm vào rác nên lúc thu gom rất nặng. "Hôm qua có lúc rét quá tay tôi cứng đơ không nắm được gì. Ngồi ở vỉa hè rét, gió to nên đành phải đốt lửa để sưởi ấm cho đỡ cóng tay, nhiều lúc gió rít lạnh thấu xương...", chị Tâm chia sẻ.

https://soha.vn/nguoi-lao-dong-co-ro-muu-sinh-trong-dem-giua-cai-lanh-thau-xuong-cua-thu-do-ha-noi-20220221020429693.htm

Theo Hoàng Hải

Doanh nghiệp và tiếp thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên