MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người mẹ bị ung thư ở TP.HCM xin cho con đi học thêm, 8 năm sau ngày chị mất, cậu con trai làm được điều khiến ai cũng nể phục

04-04-2023 - 11:28 AM | Sống

Gia muốn mình có thể cố gắng vươn lên hết sức, theo đuổi những ước mơ đã đặt ra dù cho có gặp nhiều khó khăn đi chăng nữa. Và thành tích học tập của Gia chứng minh rằng quyết tâm của em không phải chỉ dừng lại ở một lời hứa.

Một ngày mùa hè khoảng 8 năm về trước, thầy giáo Võ Anh Triết (TPHCM) tiếp một người phụ nữ, trông nhỏ bé, ốm yếu, làn da xám xịt. Chị đến xin cho con trai lớp 9 vào học lớp tiếng Anh. Khi đó lớp không còn chỗ, thầy nói lời từ chối. Chị quay ra, quay vào, rồi... đứng khóc!

Chị bảo: "Thầy ơi, chị ung thư giai đoạn cuối rồi, chỉ còn rất ít thời gian. Giờ không xin được chỗ học cho nó, không biết làm sao!". Người thầy sững người, chết lặng, rồi bảo "hôm sau chị cứ mang con đến". Con trai của chị được nhận vào lớp học trong một hoàn cảnh khá éo le như thế.

Chuyện người mẹ ung thư ở TP.HCM rơi nước mắt xin học cho con và cái kết cảm động sau 8 năm - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Vài tháng sau, người mẹ mất. Cậu con trai cùng cô em gái rời nhà trọ trên đường Lê Văn Sỹ, theo dì về sống ở gần Đầm Sen (quận 11). Từ đó hai anh em đi học thật xa. Cả hai đều học giỏi, riêng cô em gái có năng khiếu tiếng Anh vô cùng, sau này đậu vào chuyên Anh THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM), giờ đang học đại học. Con trai lớn của chị - em Gia, theo học thầy Triết 4 năm, từ lớp 9 đến lớp 12, cũng đạt được những thành tích học tập đáng nể.

Gia vừa tốt nghiệp trường ĐH Khoa học Xã hội - Nhân văn TPHCM, đạt loại giỏi. Sau hơn 8 năm, một buổi chiều, nhìn thấy hình cậu học sinh chăm chỉ ngày nào giờ tốt nghiệp đại học, trong lòng người thầy không khỏi khấp khởi mừng vui. Hai anh em đã thực sự trưởng thành, người mẹ trên trời ắt hẳn ngập tràn hạnh phúc.

Cậu học sinh yêu Lịch sử, giỏi tiếng Anh nhưng chọn Nhật Bản học

Ba mẹ Gia chia tay từ sớm, mẹ là người đã chăm sóc cho cả hai anh em. Rồi, mẹ ra đi khi em mới 14 tuổi. Mất mẹ, hai anh em Gia được họ hàng chú dì bên ngoại nuôi dưỡng cho đến khi trưởng thành.

Cả đời mẹ em luôn ủng hộ con cái trên con đường học tập, luôn muốn hai anh em được giáo dục tốt và nên người. Ngay khi biết sắp vĩnh viễn xa các con, mẹ vẫn ráng sắp xếp cho hai anh em chỗ học tốt, hy vọng các con có thể phấn đấu tiếp tục học tập. Những thành tích em đạt được sau này phần lớn là từ sự giáo dục sớm của mẹ.

Chuyện người mẹ ung thư ở TP.HCM rơi nước mắt xin học cho con và cái kết cảm động sau 8 năm - Ảnh 2.

Gia tốt nghiệp trường Đại học khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM chuyên ngành Nhật Bản học, loại giỏi.

Gia cho biết, chính sự kỳ vọng và tấm lòng của mẹ là động lực để em cố gắng không ngừng nghỉ mỗi ngày. Bên cạnh đó, là sự động viên, yêu thương của gia đình, những người dì, người chú, người bác, anh chị họ. Em muốn mình có thể cố gắng vươn lên hết sức, theo đuổi những ước mơ đặt ra dù cho có gặp nhiều khó khăn đi chăng nữa.

Và thành tích học tập của Gia chứng minh rằng quyết tâm của em không phải chỉ dừng lại ở một lời hứa. Gia là học sinh giỏi 12 năm liền. Em thi đỗ vào trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai - một trong những trường cấp 3 nổi tiếng, uy tín và chất lượng ở thành phố. 

Những năm ở đây, Gia đã đạt một số thành tích học tập nổi bật như: Huy chương vàng Olympic thành phố môn Lịch sử lớp 11; Giải nhất học sinh giỏi thành phố môn Lịch sử lớp 12. Em từng được nhận giấy khen của trường về thành tích tuyển sinh đại học cao.

Gia chia sẻ, em có niềm yêu thích đặc biệt với bộ môn Lịch sử. Không chỉ là một môn học, mà với Gia, Lịch sử còn có thể giúp em trầm tĩnh suy ngẫm về những bài học quá khứ, về những vòng xoáy của các thời đại mà tìm ra được phương hướng cho tương lai.

Tuy nhiên, trước ngưỡng cửa đại học, nam sinh này lại đi theo một ngành hoàn toàn khác: Nhật Bản học. Lựa chọn có phần bất ngờ này xuất phát từ niềm đam mê với các bộ truyện tranh, hoạt hình Nhật Bản. Gia mong muốn tìm hiểu thêm về lịch sử, văn hóa, con người nước Nhật. Bên cạnh đó, việc học thêm một ngôn ngữ mới bên cạnh tiếng Anh với em cũng là một thử thách và khám phá rất thú vị. 

Sau khi tốt nghiệp, Gia có nguyện vọng được học tiếp lên chương trình thạc sĩ để nghiên cứu về lịch sử Á Đông. Bốn năm đại học chuyên ngành Nhật Bản cùng với niềm đam mê lịch sử có sẵn khiến em mong muốn tiếp tục bước đi trên con đường này. Tuy nhiên trước đó, em sẽ cố gắng ổn định về tài chính trước, kiếm được một công việc để có thể trang trải cho bản thân, cho cả ước mơ của mình sau này.

Và, dù đường đời phía trước bằng phẳng hay trắc trở ra sao, Gia luôn tâm niệm một điều giản đơn để cùng em gái mình vững tâm bước tiếp: "Trong cuộc sống này, bạn sẽ gặp được rất nhiều người, sẽ có người đi, có người ở lại. Dù có ra sao hãy trân trọng những người yêu thương bạn. Hãy cố gắng sống tốt với cái tâm của mình".

Theo Hiểu Đan

Phụ nữ Việt Nam

Trở lên trên